Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 9, 2014

** NGHĨ VỀ NGÀN SAU


NGHĨ VỀ NGÀN SAU

Canh khuya chênh chếch trăng tà
Ngủ không hết giấc, nhìn ra màn trời
Trăng suông ánh bạc bời bời
Đưa bao giấc mộng sống đời bên nhau

Ngàn xưa cũng ánh trăng này
Biết bao đôi cặp nói lời trăm năm
Nhìn trăng chạnh nhớ chị Hằng
Có còn xanh tóc, có còn nhớ ta

Ta về nơi ấy còn ai (?!)
Gió ngàn thút thít bên đồi lá reo
Đường xuôi vạn lý xa vời
Niềm thương đặt hết vào người ta thương

Cần nhau - song bước dặm trần
Vì nhau - chia sẻ nỗi niềm hao hanh
Cho nhau - mật ngọt mùi hương
của hôi hổi nóng tận cùng giao bôi

Nâng nhau lên tận đỉnh trời
Ngập tràn, róng riết, tơi bời, lung linh..
Đời đáng sống: Sống vì Tình
Nhân văn, cao thượng, đàng hoàng, thong dong..

(Mà chi sống kiếp nhỏ nhen
Bon chen, đố kỵ, tị hiềm, vô ơn..)
Ngàn sau nguyệt vẫn là trăng
Vẫn nhiều người mộng chị Hằng ghé qua

Riêng ta thì vẫn say sưa
Làm thơ khắc tạc.. tình ta với Nàng
Và nàng càng đặm càng xinh
Càng yêu ta.. tới tột cùng đắm say

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]