Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 9, 2014

** BÀI THƠ TRÊN ĐỈNH SÓNG

BÀI THƠ TRÊN ĐỈNH SÓNG


Sóng
Sóng gào
Sóng gầm gào, gào thét
Ngàn đời rồi.. Sóng vẫn vậy tình ơi
Tình kia cứ trôi
Trên bập bềnh, đỉnh sóng
Trongcái dật dờ phiêu du vô tận
Giữa ngọt lừ hải sản chút nồng tanh
Trai vẹm có mấy lần dạng vỏ đón mặn chan
Aibiết chỉ một lần
Bạch tuộc ôm đàn trứng
Sau những ân tình trứng nở thành đàn từ bụng
Và cũng biết mấy lần cá heo đẻ một con..
Thì ra thế, sóng ngầm nơi bụng biển
Một chuỗi sinh tồn của muôn vạn sinh linh
..Loài người tuổi thiếu niên
nhưng sóng tình đã động
Đến trăng rằm, đôi tám..
sóng rung lên bạo dạn
Thương trao choanh
Thương trao cả về em
từng cơn sóng rùng rùng
Bốc nghi ngút lửa tình bừng ngùn ngụt
Lặn đời cho sóng trùm tuồn tuột
Lưalưỡi liếm môi mình, mật ngào dính ướt
Tình cháy rực
Vải nhăn nhàu, tan hoang miền cực lạc
Sóng trong chàng đuổi riết sóng lòng em
Khôn khờ cũng đến chỗ lâng lâng..
Thôi hết
Để sóng tình còn ngủ
Trong dịu êm tin cậy cõi nhọc nhằn
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]