Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 10, 2013

** Tương Tư


CŨNG LÀ TƯƠNG TƯ

Đêm suông, trăng mỏi trăng nằm
Ngoái nhìn nhân thế phù vân mờ nhòa
Bên đèn ai vẫn làm thơ
Biết bên trăng có tương tư - chị Hằng
Thao thức, thơ chẳng nên vần
Nửa mơ nửa tỉnh cho lòng nôn nao
Thu về nên cứ hanh hao
Hồn như chùng xuống xanh xao chút gầy
 Sầu vương vương mãi chi sầu?
Dẫu ta một bóng nhưng giàu niềm tin
Ta tin người sống trong tình
Đời như tắm mát giữa miền hân hoan
Nhưng sao đêm cứ giăng màn
Loang trong tâm trí mơ màng xa xăm
Không là khói chẳng là sương
Mà như len lỏi giọt đường mạch nha
Len vào giữa trái tim ta
Tan vô mạch nước tương tư chảy tràn
Trăng thắp lên ngọn nến hồng
trong tim ta để đêm tàn ngóng trăng
Dẫu rằng nhân thế đa đoan
Sao ta xào nấu bâng khuâng chập chờn
Ta nghe lành lót tiếng nàng
Dội vào sâu thẳm cõi lòng nhớ nhung
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

1 nhận xét:

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]