Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 7, 2013

** VIẾT


VIẾT

Anh viết  vào đời em
Bài thơ tình bất tận
Bút anh xài là bút mực đặc biệt
Anh hát vào tim em
Khúc tình ca cuồng nhiệt
Như gió thét lũ gào cuống quýt
Anh vẽ vào hồn em
Một bức tranh ngũ sắc
Ngào ngạt hương say
Chỉ một mình anh biết…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


1 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá..lâu mới ghé sang thăm anh chcu1 anh buổi chiều thật vui!
    Em viết vào nhà anh
    Những lời chân tình nhất
    Viết nên tình bè bạn
    Vui vẻ bao tháng ngày...!

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]