Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 2, 2012

** Đàn.. Bà

TRẦN NHÀ là cái chi chi - Mà khi ngắm, lại NGẪM SUY chuyện đời...
Category: ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương"
01/18/2012 02:28 pm

ĐÀN BÀ

 Đàn gì cũng chỉ để đàn
Nếu không ai gảy cũng thành zê rô
Hoa Quỳnh xòe nụ đêm khuya
Nếu không đèn đuốc thấy chi sắc Quỳnh
Khi Nghệ sỹ thổi hồn vào sáo
Sáo ngân lên nhạc khúc dập dìu
Tiếng kèn biến ảo ru hồn
Mới hay, cha mẹ cản con nghe đàn*

Khoai, rau, bầu, bí… không chăm
Không cuốc không tưới khoai nằm héo quăn**
Nàng mà không có hơi Anh
Cười xa vắng, nặng nỗi niềm nao nao…
Thế mới biết đàn ông quan trọng
Thiếu họ thì một nửa heo may
Nên xuân*** thì phải đủ đầy
Có anh có ả, đêm ngày “ O K ”.
__________
 *… làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
**    gái có hơi trai như khoai có hơi cuốc
***  có nam có nữ mới nên xoan

1 nhận xét:

  1. Nếu thế gioi không có đàn bà
    Hỏi đàn ông lấy gì ra mà nhìn
    Nếu đàn bà cứ im lìm
    Đàn ông chắc lại đi tìm chẳng chơi.

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]