Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 6, 2018

** VÔ BIÊN



VÔ BIÊN

Nước trộn nhau thành biển
Cho sóng đến mênh mông
Anh đếm từng cơn sóng
Trộn đời mình vào em

Đời ơi, đời trong men
Sóng muôn trùng mải miết
Như tình em tha thiết
Mê mết đến vô bờ

Lửa cháy lên tận trời
Nồng nàn lưa lưỡi liếm
Đời lộn lồng sáu chín
Cuộc tình trôi như mây

Tình ơi, tình có hay
Sóng đưa mây thành biển
Nhào lên rồi lặn xuống
Giữa ngàn lần vô biên

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 nhận xét:

  1. HẰNG TRẦN . Bài thơ tình hay quá ,thật xuất sắc với men tình,rực lửa vừa tha thiết nồng nàn hòa quyện ,cũng rất cháy bỏng
    Chúc tác giả ,thật nhiều sức khỏe bơi lặn trong cuôc tình bất tận...😀😀😀 .

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]