Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 2, 2017

** THẢ LỎNG GIỮA CHÂN TRỜI (Lồng lộn cuộc mai sau)

THẢ LỎNG GIỮA CHÂN TRỜI
(Lồng lộn cuộc mai sau)

Ngàn đời nay
Mây vẫn lang thang 
tìm chi vậy!
Gió vẫn bay
Đi đâu vậy! (nếu ngừng đâu còn là gió)
Cây luôn cố dồn hết nhựa để đơm hoa
Chim hót gọi tình
Sư tử hai phút một lần giao phối..
Cuộc sinh tồn này.
Trai gái tìm nhau, đàn ông tìm đàn bà, đàn bà đợi đàn ông..
Cuộc kiếm tìm nực nội, hăm hở giữa đam mê..
(Nếu có kẻ nào thờ ơ thì đó chỉ là giả vờ ngây ngô lừa dối.. hay bệnh hoạn tật nguyền về thần kinh cảm xúc)
..Cả nhân thế lồng lên
Mọi đàn ông cuống quýt nỗi ngây si cuồng dại trước mời gọi của thân thể ngậy hương của nửa kia, giống cái.
Tất cả đang sống trong vòng xoáy:
Sinh tồn phát triển từng ngày từng khắc giây quý giá
...
Anh mải miết tìm em trong ngàn hương tình ái
Làn da em, môi em.. có đủ mùi sen, nhài, lan, hồng, cỏ nội.. trong nét trang đài sang cả..
Khối tình nóng như lò luyện kim đan, nồi thiêu bát quái
Em sẽ điên nếu anh không đến kịp..
Thật may!
Khi núi lửa phun trào những dòng nham rực cháy, nước mội ngầm tuôn chảy
Sóng lồng lên vì thấy dáng hình anh..
Đàn ông quá, hơn trong lòng mong đợi
“Vầng trán ấy đúng là nhà thông thái, cười kìa lịch lãm quá!."
"Của em rồi, không thể thoát tình em”
Ồ, giờ em càng đẹp tuyệt, tiên nữ không bằng, chẳng thể sánh với em!

Hạt nhân nổ, 
đâu thời gian cho những cân đo tính toán
Tự nhiên như nước chảy đá mòn, nghìn năm vẫn vậy
Xáp vào nhau, tình ứa trào.. mọi thứ đến ắt tất sẽ đến.
Sông đã tìm được biển. Son gặp được bờ môi 
Ngựa tới thảo nguyên rồi, chân trời ráng gọi..
Da hồng lên không vì đọ sắc với hải đường mà vì ngóng đợi
Đợi tình anh để châu về hợp phố
long lanh từ ánh mắt soi ngõ anh cân đẩu
Thiên hà quá nhỏ với tình anh.
Mơn man rồi
Khờ rồi, 
Trời: vung, đất: đĩa
Lưỡi em đâu?
Đàn rắn bò lên thung đồi vụng dại
Vải nhăn nhàu
Roạc!
Toang toạc cuộc đời nhau
Nghiến ngấu đòn tay săn chắc
Êm ái như nhung mơn trớn giữa nồng nàn
Hậu thế có thành hình?, nào đâu kịp nghĩ!
Cõi tình vốn là nơi con tim cảm nhận,
Trong lối đù đờ.. da giỏi, tay giỏi, chẳng mắt nhìn cũng thấy.
Mà chẳng thấy gì, biết đã ở trong nhau.
Rắn nuốt con mồi to gấp mấy lần miệng rắn, rồng phun mưa ướt nhẹp bãi chiến trường
Ngựa phi nước đại lên đồi thở dốc nghỉ nơi gốc cổ thụ, chờ thảo nguyên nở rộng phía vô cùng
Cá heo rướn người tọt vào bụng biển
Biển vặn mình cho chặt mỗi đợt sóng trườn lên
Giữa 68 và 70 ấy là 69.
Ngậm lòng ngơi nghỉ chỗ lim dim.
lim dim.
Vạn lần trao chữ tuyệt cho em. 
Anh cũng thế, nhận vạn lần từ đó.

Không!
Triệu lần kia mới đủ
Lồng lên nào! 
trời sập xuống tối đen
Đâu cưng ơi!
Đại hồng thủy rồi kìa
Cả triệu con cá trích cá mòi lao vào cung vịnh
Nhìn nhau bằng hổn hển
Tìm khăn lau vết liếm lưỡi mềm khi sóng đánh cuồng điên
Thả lỏng
Hiền lành như chưa bao giờ hung tợn
Đan tay nhau 
dừng lại ở chân trời.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Thi Yên Đình Nguyên

25 tháng 2, 2017

** MÙA LÃNG DU

MÙA LÃNG DU

Bướm vờn nhụy 
bướm yêu hoa
Bởi hoa cho bướm 
ngọt ngào thơm tho

Hoa cần bướm, 
bướm cần hoa
Thiếu nhau, 
đời chỉ nhạt nhòa cô côi..

Vì hoa, 
bướm suốt cả đời
Chổng mông rúc nhụy 
thò vòi hút.. hương

Huống chi 
hoa dốc lòng xuân
Trêu ong ghẹo bướm 
tỏa thơm.. dụ tình

Đời phiêu lãng, 
tiệc linh đình
Nắng xuân đồng nội 
mùa "mình trong ta"

Noãn nồng 
chờ phấn nở ra
Mết nhau, dính chặt, 
như là nhựa tiên

Đất trời ngỡ ngấm thôi miên
Là ngà, lảo đảo trong miền lãng du

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** GIẤC TRƯA


GIẤC TRƯA

Trưa ngủ mà không ngủ
Hồn len lén đi hoang
Đi vào tận.. mơ màng
Rủ tình em thậm thụt

Lửa lòng bùng ngùn ngụt
Môi ngoan lướt qua môi
Giọt tình nhểu ứa trào
Loang vào miền nhấm nháp

Ngân hà dư ấm áp
Cực lạc tưới mật ong
Như ngũ vị Sầu riêng
Hấp tấp gì? Đừng vội

Trong nồng nàn em nói
Anh trên cả superman
Lịch lãm cỡ.. tuyệt trần
Hiểu em hơn em hiểu

Khẩu hình như ra dấu
Đời chồng lấn qua nhau
Như rắn nuốt con mồi
No nê mùa nước nổi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TẮM TÌNH


TẮM TÌNH 
(Dòng sông Tình ái)

Có một cây hoa ngàn
Mọc trên đồi vọng nguyệt
Cây vươn lên thật tuyệt
(Giông giống loài du dương..)

Và đồi bên phương nam
Hiện ra chàng lãng tử 
Trán một vầng ngời tỏa
Phóng tầm nhìn xa xa

Bên này cây bung hoa
Mùi nực nồng loang ra
Vờn tới đồi nam tử
Hoa bỗng hóa thành người

Thì ra lâu lắm rồi
Có một nàng tiên nữ
Vì yêu người trần thế
Trời phạt sống kiếp hoa

Và mùa xuân bao la
Tràn lên nắng chan hòa
Lần theo tia chói lóa
Chàng gặp được tiên sa

Nàng thơm như hương hoa
Chờ vấn duyên yêu si
Khi gặp tình đích thực 
Nàng sẽ hóa thành người

Chàng say như trong mơ
Một dòng sông hiện ra
Mang tình yêu tuôn chảy
Nối tơ duyên đôi bờ

Và đôi trai gái kia
Vứt lại bờ xiêm y
Ào xuống từ hai phía
Sóng trào lên liên hồi

Tình yêu thật diệu kì
Từ khi đôi kia tắm
Hoa trên đồng nở thắm
Ngút mắt, ấy mùa xuân

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Viết về tích chuyện một cây hoa lạ (hoa rất to, mùi nực nồng) tự nhiên mọc trên một ngọn đồi.. rồi ở một ngọn đồi khác có một trang lãng tử xuất hiện.. tỏa hương yêu, thì cây hoa kia biến thành một giai nhân tuyệt thế.. và ...)

** GẶP NHAU


GẶP NHAU

Khi ai gặp ai..
đó là hội ngộ
Khi tim gặp nhau
đó là đồng điệu

Nhưng hai con đường gặp nhau
lại chỉ trở thành ngã rẽ của bên kia

Khi anh gặp em
đó là hạnh ngộ
Khi hồn gặp nhau
là mây gặp gió

Nhưng khi gió gặp mưa
lại trở thành dông bão tan hoang

Khi khát gặp khao
là chim gặp buớm
Chim bướm gặp nhau
thành đôi thành cặp

Nhưng khi bướm gặp hoa
lại thành chuyện miệng lưỡi thế gian

Hai giọt nước gặp nhau
trở thành một giọt
Hai nỗi nhớ gặp nhau
thành một niềm vui

Và khi nước gặp lửa
thì đều biến mất vì bốc hơi và tắt

Hai ngọn lửa gặp nhau
bùng lên thành một ngọn
Hai nụ hôn gặp nhau
mỗi bên thành một nửa

Nhưng khi “hai nửa” gặp nhau
lại thành chuyện trăm năm.

Hai cuộc đời gặp nhau
Là chuyện của ngàn năm, vạn năm…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN 

** THIẾU ĐỦ


THIẾU ĐỦ
*
Thiếu nắng nên màu hoa lợt phai
Thiếu anh môi thắm cũng nhạt màu
Sóng chẳng xô bờ khi thiếu gió
Và chẳng buồn trôi mây trắng ơi..
*
Môi mọng nồng lên hôi hổi thơm
(Khi tình yêu chín bói trong lòng)
Thừa anh một đoạn, em cho gửi
Vào ngổn lồng chim ru nẫu anh
*
Tí bỉ say rồi, dư tỉnh điên
Trồi lên hụp xuống lại trồi lên
Thiếu đủ đo vừa cơn ham hố?
Cả khi ở giữa ba đường*¹
*
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 2, 2017

** CƠN HAM


CƠN  HAM

Thiên tài, tài quá Tạo hóa ơi
Cứ đến mùa xuân én liệng về
Hoa nở ngập đồng, hương ngát đất
Má ửng ngần lên, môi nồng thơm

Thiên tài, tài quá Tạo hóa ơi
Chim thú.. tìm cách gọi kết đôi
Lông mọc um lên nơi đáng mọc
Tô điểm hình dong dáng mã ngoài

Thiên tài, tài quá Tạo hóa ơi
Cây đẩy hoa (là cái ấy)* lên
Noãn cái mong tìm giao phấn đực
Người chơi hoa, ngửi sướng ngây cười..

Thiên tài, tài quá Tạo hóa ơi
Trống mái ham nhau đã nghìn đời
Đực quắp chặt cái mùa động cỡn
Cái tiết hormon để gọi mời

Thiên tài, tài quá Tạo hóa ơi
Chàng nàng như đã nghiện hơi nhau
Thum cũng thành thơm (ngốc.. như quỷ)!
Trời chỉ còn như cái vung nồi

Thiên tài, tài quá Tạo hóa ơi
Quăng đời, đày đọa giữa rong chơi
Hụp xuống, trồi lên, điên!, hụp xuống
Còn đâu ra nước vũng ao đời..

Thiên tài, tài quá Tạo hóa ơi
Lời nào thấm tháp cuộc sinh sôi
Chỉ tạo cơn ham cho trống mái
Là đã quá siêu giữa đời này...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

(*)Người đời chơi hoa, ngắm hoa, ngửi hoa, trưng hoa, nâng niu hoa.. nhưng ít ai nghĩ tới Hoa là "cái ấy" của cây.. để cây sinh con đẻ cái. Cũng như muôn loài, muông thú cần bộ phận sinh dục để duy trì nòi giống..
(*May là chỉ thú chơi "hoa của cây" chứ mê chơi "hoa của người" thì rắc rối to à nha... hehe)

** NGÀY MAI

NGÀY MAI 
*
Ngày mai nắng tràn trời 
Em đem tơ hong phơi
Ướp mùi thơm phấn lá
Xanh ngút ngàn hương hoa
*
Ngày mai trong bao la
Mây trắng rủ nhau về
Chồng lên thành nệm thảm
Em nằm trên ngân nga
*
Ngày mai trong hoan ca
Ngần lên bóng trang đài
Hồn em là gió lộng
Mơn man tình anh trao
*
Ngày mai quên hôm qua
Đời sang trang thanh tao
Trinh châu về hợp phố 
Ngọc lấp lánh sáng lòa
*
Ngày mai ta trong nhau
Em dụi suối tóc mây
Nũng nịu đòi nệm lá 
Ru nhau giữa ngọc ngà
*
Ngày mai đi trong mơ
Theo tình bay như mây
Gió quên lời khúc hát 
Cười thổi phía mom trời 
*
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 2, 2017

** 14.2 VALENTINE'S DAY

14.2 VALENTINE DAY

Ngọt ngào, không thể ngọt hơn
Thơm nồng, không thể nào hơn thơm nồng.

Mịn như tơ, ấm như chườm
Mềm như trứng bóc, (nắm cầm chưa ăn..)

Nhân tình trầm dạ tình nhân
Thiên niên nhân thế dương trần si ngây

Hong đời ra giữa nắng hây
Lòng nghe gió hát mây rơi xạc xào

Mịn màng chi lắm.. ơi trời

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 2, 2017

** HỊCH GIỮ NON SÔNG


HỊCH GIỮ NON SÔNG

Việt nam!
Mấy nghìn năm
đất trời một cõi.
Trải những thăng trầm
đánh đuổi quân xâm lược.
Trung quốc, Mông cổ chạy dài.. bán sống bán chết thoát thân
Dân tộc Việt
Dẫu Tổ tiên xưa: cụ Đế Minh là cháu ba đời Tiên núi Thái sơn và Rồng hồ Động đình
Kinh dương vương kế nghiệp, sinh Lạc long quân
để cùng Âu cơ cắm đất vùng Nghĩa lĩnh.
Sinh ra Hùng văn Lẳm (Hùng Vương)
Từ đó cái tên Âu lạc ở Giang nam được dùng cho đến thời Văn Lang, Thục Phán
Dẫu lịch sử Việt nam có đứt khúc tư liệu, rời rạc manh mún không liền mạch bởi chưa biết gì đến chữ
Nhưng đầu Công nguyên hai Bà Trung khởi nghĩa*¹
Thì từ hai quận đầu tiên: Cửu chân và Giao chỉ, lịch sử dân tộc đã ghi dấu chống bắc phương
Thái thú Tô Định, một cái tên trên đoạn khởi nguồn bắc thuộc.
Nhiều trăm năm..
Nước Việt không yên
Nên những anh hùng dân tộc xuất hiện vang danh sử sách..
Những câu nói hào hùng của bà Triệu, Tuyên ngôn Lý thường Kiệt, Hịch của Trần hưng Đạo, Cáo bình ngô Nguyễn Trãi..
Tất cả hồn thiêng sông núi tụ hội vào trong những áng hùng văn

Nếu tổ tiên ta ươn hèn, sợ giặc..
Thì làm sao có những Bạch đằng, Chi lăng, Đống đa.. lẫm liệt

Hỡi hồn thiêng sông núi.

Hào khí xưa xin tỏa tới muôn sau.
Vận nước đang suy tàn, đang thở bằng lỗ mũi của những người "đồng chí"
Sống bằng những đồng tiền nợ của giặc tàu phương bắc
(Không ai cho vay - trừ chúng)
Tất cả những dự án lớn..  đều lởn vởn bóng ma phía sau là chúng
Biển đảo mất dần, dầu không múc lên được..
Nợ chất chồng, nhóm lợi ích chia nhau cả ngàn vạn tỷ..
Ngân khố cạn không kham nổi bộ máy chính thể công quyền, (không chịu làm đầy tớ cho dân như bác Hồ đã dạy, mà ra sức cào về túi cá nhân mỗi đứa hàng trăm ngàn tỷ)
Non sông lở loét lòng người oán than
Lãnh thổ bị gặm mòn theo lộ trình vô cùng hiểm ác
Lũ tội đồ dân tộc hí hửng sống được ngày nào bọn phương bắc cho sống..
Thế giặc quá mạnh, quá giàu.. muốn chống cũng chẳng làm gì được, đành nhăn nhở anh em đồng chí, vâng vâng quỵ lụy
Chống thì chuyện triệt hạ thủ tiêu chặt đứt đường sống của bản thân, con cái, cháu đích tôn.. dễ như dơ chân trên con gián.
Vận nước mạt tàn, đảng cầm quyền tự suy thoái, tự diễn biến tư tưởng nhân cách vô cùng nguy hiểm
Một đảng mà nhiều bè, nhiều nhóm lợi ích tranh nhau sống chết..
(Thử hỏi làm sao tập hợp dân tộc đoàn kết được..)
Tình báo hoa nam tràn đường, những nơi trọng yếu đầy bóng kẻ đáng ngờ (từ ngoài chợ vào trong cung cấm)
Chúng khống chế hầu bao, kinh tế bằng mưu thâm kế độc
Đại gia, doanh nghiệp lớn không được tiếp tục vay tiền, không cho đáo hạn..
Muốn trả nợ ngân hàng thì phải bán.. chúng mua!
Thò tay vào tử huyệt và thít dần thòng lọng...
Nhược tiểu nghèo vốn vô cùng khó sống, càng khó hơn khi những bệnh trầm kha bên trong di căn tận óc..

Bớ hồn thiêng sông núi.

Đàn ông Việt sẽ có ngày ngấm độc chất..  ngơ ngơ như gà trống thiến, nhìn đàn bà rồi xua tay không chút còn ham muốn
Khi đó là lúc dân tộc dừng lại trước tương lai.

 Hiền tài đâu
Có cách gì giữ lấy được Việt nam!