Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 3, 2017

** LỖI, XIN LỖI, SORRY..


LỖI, XIN LỖI, SORRY..
*(Người đàn ông 
biết nói lời xin lỗi..) 

Mùa rằm, đôi tám
Anh ngỡ có hai trăng,
Trời sinh đôi hai ái nữ Nguyệt hằng
Anh xin lỗi.. 
Vì ở xa em quá (với người trần mắt thịt)
Nên anh không nhận ra em cũng là người trần..
Em là em, (chứ không phải Nguyệt hằng..) thịt da thơm mùi nắng, ngái nồng mùi cỏ..
Ngào ngậy buổi dậy thì.. mời gọi tiếng ru duyên
Ru duyên
Gió tình thổi còn nhanh hơn điện 
Ngàn dặm đường trần thế mà anh nhận ra ngay mùi nhục thể.. 
Chẳng phải đợi tới chiều mà ngay tức khắc..

Thật khác biệt 
Có cả mùi của biển
Của trầm kỳ hoang ngàn
Mùi của hăm hở yêu đương..
**
Ơn trời đã tạo ra hương
Trộn vào từng cơn gió
Tạo ra sự đói tình, ham hố..
Ánh mắt yêu long lanh lúng liếng, nghịch ngầm..
Hãy đợi đấy - đàn ông!

Đàn bà
Là thiên sứ
Trời cử xuống cõi trần để vãi rắc mùi thơm
Trộn vào mắt nắng
Vào cả cái đá lông nheo
Thùng bã hèm 
Vào rượu 
Vào trong bốn làn môi ấm*..

Còn riêng em
Trời trộn thêm nha phiến
Thêm tinh túy của tiên thần
Sự trang đài thanh sang rạng ngời hấp dẫn hút hồn.. 
Và em sai (sai lầm):
Em cứ tưởng mình là bình thường
Ánh lấp lánh nơi em, em tưởng của mặt trời rọi đến
Giọt sương không long lanh nếu không có nắng
Nhưng trong đêm không trăng
Em càng tỏa hết nồng nàn..

Trong tiếng lần mò của lưỡi
Và rầm rập bước chân của hồng cầu chạy trong huyết quản đàn ông bức bối..
Tiếng quăng quật chăn nệm quạt vào trong loan quyển, man hoang
Chẳng cần mặt trời, đêm cũng sáng lên bằng suy luận, cảm nhận bằng tay thay mắt
Môi, lưỡi là những chiến binh..
**
Trời vẫn tròn và đất cứ méo.. 
Một cuộc tình vẫn cứ hương hoa..
**
Nếu anh ở trên trời
Chắc sẽ là một vì sao lẻ
Lạc vào giữa một góc nào, nơi thiên hà khác 
Một vì sao lạc..
lạc vào trong cõi tình của chốn thiên cung, tiên nữ..
Lang thang tìm nóng ấm

Nếu nửa cuối khúc thụy du
Mà không thấy mùi hương từ em bay tới, không nghe tiếng môi ngoan vãi rắc những thơm nồng.. 
Thì chắc anh đã để cho lỗ đen vũ trụ nuốt mình quăng vào nơi vô cùng xa lắc.

Nhưng
Gió không có mắt còn trời thì có
Anh đã nhận ra em xuất hiện trong ráng chiều rừng rực chói lóa
Trời cười như xin lỗi..
**
Em bây giờ 
Như một nàng tiên vậy
Nguyệt hằng lườm đố kị (!?)
Nắng nhảy nhót trên hoa cùng bướm
Mây trắng dồn tụ thành giường, thành thảm nệm
Cánh đồng tình, chim thú nhảy tung tăng..
Một nhan sắc nồng nàn mà đằm thắm, sang cả mà ngọt ngào..
Suối nguồn chảy qua em ngầm trong cơ thể ngọc ngà..

Anh xin lỗi..
Dẫu biết là thời gian chạy trốn
Nhưng sự hung hăng của thằng bất trị trong anh, em khó mà tưởng tượng
Sorry
Và chính anh cũng khó mà hứa rằng mình sẽ lịch lãm, nhẹ như nhung, mềm như bún..
(Mà chắc gì em đã thích thế) đúng không?
Trận mạc là súng đạn!
Xung đột là bạo lực!
...
Anh xin lỗi
Nếu như em phải tàn phai nhan sắc vì anh.
Hãy tha lỗi cho anh
(Nếu được..
*Dẫu lỗi là của trời chứ không phải do anh)

Kiếp sau anh sẽ giữ cho em đến khi rừng đen chuyển bạc
Nhưng nhan sắc vẫn mùa rằm đôi tám
(Lời hứa của một đàn ông, lãng tử sống vì tình..)
Tin anh nhé em
Merci
***
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]