Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

7 tháng 4, 2016

** Ế


Em được tiếng: hoa khôi một thuở
Mỗi bước đi nhiều kẻ trồng si
Thế nhưng từng chặng cuộc đời
Ai tin em ế suốt thời châu loan!?
Em đã ế, ế sưng ế sỉa
Cứ tưởng rằng “lấy nợ” sinh con
Là đời hết ế. (-Ồ không!
Đó là kiểu ế thông thường mà thôi.)
Em đã ế dài dài, vẫn ế:
(Phía nhân văn, bản ngã, tâm hồn..)
Không ai cưới lấy dùm em
Theo cách riêng chuyện có chồng cho tim
Kiểu ế của em, tình thật khổ
Sống cô đơn như giữa tha ma
Tổn thương đám cỏ lông.. gà
Ê chề thân xác.. có mà như không!
Chỉ khi sóng tung tràn đập vỡ
Giải phóng đời cho khỏe dưới trên
Đã rằng: thì ế, ế luôn
Còn hơn kiểu ế em đang gánh gồng
Rồi em gặp một làn gió lạ
Tấp vào em gió hóa hiền lành
Gió dừng lại vuốt ve em
Hiểu em tới tận vui buồn, hoang vu..
(Anh là đấng mày râu từng trải
Sống vì tình, trọng nghĩa, tôn nhân..
Thông tường địa lý thiên văn
Uyên thâm mọi nhẽ, thạo thăng thấu trầm..)
Gió ở lại cùng em quyết dạ
Gió làm em hết ế hết sưng
Đời em đến đoạn tưng bừng
Tâm hân hoan đón nhận từng niềm vui
Em phơi phới như hồi con gái
Khúc nhạc lòng trỗi lại nốt xuân
Mắt cười mông búng.. tung tăng
Thỏa bao mong ước đường trăng biển lòng
Chào ế nhé! Chào từng cơn nấc
Chào chặng chùng trầm khúc luân bi
Từ nay đường sáng em đi
Cám ơn anh. Kẻ dìu si cuộc tình
Em bé bỏng bên anh, Cưng ạ
Cưng của em, Cưng của riêng em
Đời này em chỉ của Cưng
Trong nhau ta mãi là cưng của mình
Ta sẽ mãi cùng làm bếp lửa
Sưởi cưng ta ngập giữa chảo hoan
Hay là làm một dòng sông
Tắm cho cưng mát, cưng thơm, cưng ..khờ
Ta sẽ quấn tình vào bánh lá
Chấm nhụy lòng nghiến ngấu ăn nhau
Ừng ực từng giọt tình say
Cho cơn ham hạ lửa ngày nước đêm
Ta sẽ đến những miền chói lóa
Cho tình ta cao cả thanh sang
Cuộc tình của suốt vạn niên
Huống chi chuyện của trăm năm - kiếp người
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]