HÔI HỔI
Nếu cuộc đời mình chẳng có nhau
Thì mây chưa hẳn đã của trời
Trăng đâu là của hồ lặng sóng
Sương mỏng đâu vờn trên đỉnh non
Nếu cuộc đời anh không có em
Đến giờ chắc vẫn cứ lang thang
Lãng tử rong chơi miền sâu cạn
Ngồi ngắm lầu son những dã tràng
Ôi kiếp đời đi trong thế nhân
Phận người cứ trải đủ truân thăng
Cứ mãi đa đoan đa tình ái
Những nốt phiêu bồng thom thỏm thơm
May quá, đời em nay có anh
Để cùng rong ruổi phía hoang đàng
Trộn quết vào nhau thành một múi
Phơi phới đôi lòng trên đỉnh hoan
Khi cuộc đời ta luôn có nhau
Thì trời thả gió để mây bay
Bốn mùa hoa tỏa hương ngậy ngọt
Hiến phụng si cuồng hôi hổi hay..
THIYÊN ĐÌNH NGUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]