Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 4, 2015

** Thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ai mang thơ đến trong tôi
Để tim tôi nặng
một lời yêu thương
Sáng sương giăng chuỗi hạt cườm
Long lanh lảnh lót
chuyện tình tiếng chim
Hoàng hôn tím thả chiều buông
Giang giang mải miết
viễn phương mâymờ
Trời thêu dệt cảnh nên thơ
Rủ tôi viết lại thành bài thành câu
Thôi vì duyên nợ chi đây!?
Đành vung bút viết ngàn bài (như thơ)
Nhớ lời tiền bối* bên tai
Hậu nhân ráng xứng một hai câu Tình
Thơ đề bút hiệu
Đình Nguyên
Hồn Thi ngôn Ái ngân vang ngàn đời..
 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Lời Xuân Diệu tâm sự với Đình Nguyên về làm thơ

2 nhận xét:

  1. Thơ đến bên đời
    Dáng em thấp thoáng
    Vai nghiêng bóng xế
    Tình ta đê mê

    Thơ ở giữa trời
    Nguyệt tỏa muôn nơi
    Theo hương người đến
    Tình thơ chơi vơi...
    Lần đầu thăm anh,đọc thơ thật tình và chia sẻ với anh đôi câu.Chúc anh an lành.Thân mến
    http://nsa15.casimages.com/img/2010/04/17/10041707364018378.gif

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]