Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 11, 2014

** CHIỀU KHÔNG TẮT NẮNG


CHIỀU KHÔNG TẮT NẮNG

Sông về với biển
biển ơi
Ngày đêm rút ruột
đầy vơi nỗi niềm
Chiều chưa tắt nắng
phía nguồn
Nên gương lấp lóa
chuỗi cườm long lanh
Dáng em in nước
nghiêng thành
Cho sông hòa biển
quyện tình thu say
Dáng em 
chói lóa trang đài
Chiều không tắt nắng
chiếu hoài
vào em


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ĐÁNH MẤT BẦU TRỜI


ĐÁNH MẤT BẦU TRỜI

Đóng gói mùa thu đợi đông sang
Bỏ sót ngoài kia lá rực vàng
Chào nhé cành trơ gầy gân guốc
Và hồ nước lặng bóng gương loang

Tâm hồn ai ngủ giữa giấc hoan
Ôm cả tương lai mộng thúy vàng
Mơ thấy khỏa trời trong mặt nước
Để tắm cùng mây dưới chổn lòng

Vô tình trời vỡ theo sóng lăn
Tùa lại vây quanh tấm thân nàng
Anh vốc đụm mây che đi bớt
Để nắng không làm da dẻ đen

Mải tắm cùng nhau nhụy thơm nồng
Mà đánh mất trời trong cõi thương
Té nước nực nôi cùng cốc cọp
Tung toé òa vung dạng cầu vồng

Nhân thế còn ai chi nữa không
Ngã ba đường vắng nắng cực cùng
Trời dẫu mất rồi nhưng còn lại
Một cuộc tình hoan hoang dại sang

Ngày mai thiên hạ theo nhau biến
Vào cuộc tình ngây hôi hổi thơm
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


21 tháng 11, 2014

** CHẲNG MUỐN LÌA CÀNH


 CHẲNG MUỐN LÌA CÀNH
Chẳng muốn úa vàng, lá muốn xanh!
Trời ơi sao bắt lá lìa cành!
Dẫu chỉ vin nương theo làn gió
Xao động vươn mình nghênh Thái dương

Rồi một ngày kia thu đến nhanh
Rừng cây thay sắc thắm ngả vàng
Lá xạc xào rơi trong nuối tiếc
Còn đâu đùa nắng giữa xuân xanh


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Vancouver 1ngày thu cảm thi

** NGẢ LÒNG GIẤC MAI SANG


NGẢ LÒNG GIẤC MAI SANG
Bóng nắng xiên vào giấc trưa êm
Chút gió lao xao lá bên thềm
Lối cỏ trì viên loang bóng mộng
Có phải vờn cong theo dáng em


Anh ngắm trăng vào giấc mai sang
Trăng thừa một mảnh sáng thức ham
Ngóng mãi về sao nhấp nhánh muộn
Như mắt em chớp giữa thơm lành
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Viết lúc 5h một sáng thu Sài Gòn

** CHÚT THÚT


CHÚT THÚT
Đi về 

phương 
vắng tình em
Tim côi thút thít 
nấc lên giọt hoài
Dòng thi 
ca điệu ràu ràu
Ngân lên khúc lặng 
ly đoài càn khôn
Bóng chiều
buông tím hoàng hôn
Chuông lê tiếng vẳng
thinh không giãn dài
Thời gian
lạc nốt sắc phai
Nhắn giúp ta
một tiếng hoài
về em
Gửi lòng
(chút chút lòng thanh)
Trong câu thơ
vọng tình em
một đời


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



** QUẠT MO BỒ KẾT




QUẠT MO BỒ KẾT

(Thơ thẩn)

Thằng Bờm có cái quạt mo

(Quý hơn quạt điện bây giờ chẳng chơi)
Nếu xưa bờm có quạt.. quay
Mà không ổ điện thì xoay đàng nào?!
Ngày xưa muốn mượt mái đầu
Đã có bồ kết trị gầu sạch tinh
Ngày nay đủ thứ dầu thơm
Tóc suôn da mịn môi mềm mắt xanh..
Mùi hương yến tỏa sang oanh
Hồng hồng tuyết tuyết sen sen nhài nhài
Bây giờ ai nói quạt cau
Mát hơn máy lạnh.. thì đầu man man
Hay thì giữ, tuyệt thì ham
(Ra ngoại quốc nói tiếng Nam cho.. Bò!)
Cái gì cũng.. đúng thì thôi
Sai mà tưởng đúng, oại người gì đây!
Xem ra, đời lắm chuyện "hay!
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



17 tháng 11, 2014

** CẢM HOÀI 20/11


CẢM HOÀI 20/11 CÙNG EM

Bụi phấn không còn rơi
Như ngày xưa đi học
Quốc tế không còn ghi
Ngày hiến chương nhà giáo

Anh chưa từng "mất dạy"
Chỉ là cái danh thôi*
..Hôm nay em áo dài
Vẫn bay bay trong gió

Và học trò vẫn thế
Hồn nhiên, nghịch,long lanh..
Đất nước taViệt Nam
Giữ lại ngày nhà giáo

Luôn nhắc: Tiên học lễ
Hậu mới đến học văn
Thực tế.. thế không em?!
Giá trị chân mòn cạn(!)

Hình thức chi cho lắm
Nết trò cứ teo dần..
Sống yếu đuối hư thân
Dư vật vờ, dặt dẹo..

Thầy - ngày xưa nhất tự..
Khi học trò thành tài
Vẫn ghi nhớ ơn thầy
Luôn tìm về tạ nghĩa

Thay nhau chèo đò mãi
Trồng người: khó và lâu
Thầy, tiên cốt tự tâm
Có lòng, trò hậu kính

Nuối tình theo chùng nặng
Kỹ năng sống làm người
Em ráng nhé em ơi
Truyền thụ vào đầu trẻ

Đa số trò vẫn tốt
Vẫn tập nết, quyết lòng
Vẫn tu chí học hành..
Đáng mặt mai sau lắm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN