Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 8, 2013

** Thương Trao


THƯƠNG TRAO

Category: ThưGiãn -TiếuLâm - ÂmNhạc,ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương",HÌNH ẢNH, HÌNH ĐỘNG-GIF, Tag: MUSIC ONLINE,thơ mãnh liệt như lửa,Thơ Nơi Tình Toả Hương
12/05/2012 11:03 am



THƯƠNG TRAO
Tiết thu
trời nhẹ tênh tênh
Sương bay theo gió
đậu cành trúc mai
Đầy trời tín hiệu phôn tay
Có bao cuộc hẹn
vui vầy bên nhau(?)
…Mơ màng
nằm ngắm trăng sao
Chờ em đến để
thương trao mặn nồng
Thương trao anh
cả tâm hồn
Thương trao em hết
si cuồng trong anh
Hoàng hôn ơi
tím chung tình
Mùi thu đằm ngọt
loang tràn dưới trên
Em đi từ xứ mơ màng
Em bay theo ngọn
gió ngàn bay sang
Em đi từ biển đi lên
Từ nơi phố xá
đường quen lối về…(?)
Anh như người nửa giấc mê
Bóng em lộng lẫy
trang đài lung linh
Là em từ cõi thần tiên
Đến bên anh
tắm mùi trần vào nhau
Hương tình dốc hết mang theo
Cho ngất ngây
quấn từ đầu đến chân
Cùng ào xuống biển sóng chan
Cùng bơi vào xứ
cội nguồn suối khe
Nước đâu ứa chảy dầm dề
Trơn đâu trơn tuột
đi về thân ong
Môi tìm môi ấm nồng thơm
Xoắn vào hối hả
lửa lòng bùng lên
Trời như một chiếc vung con
Trước mắt chỉ thấy
rừng đen buông trùm
Cám ơn tạo hoá vạn lần
Ai ai cũng chẳng
sách đèn bút nghiên
Mà đều cảm nhận tự nhiên
Đều đê mê sướng
như tiên giữa trần
Trồi lên ngụp xuống trồi lên
Chăn ga gối nệm
teng beng chiếu giường
Com lê cà vạt lòng thòng
Mà chi rao giảng..
xà quần hơn trâu
Ai đem tình đội lên đầu
Thì đời thực sự
sống đời xông xênh
Bên nhau bắc một chữ tình
Nhịp cầu nhân thế
sang em.. lên trời
Em làm anh ngất mất thôi
Anh làm em ngỡ
tan đời vào nhau
Em ơi, em thật tuyệt vời
Mềm thơm như lụa,
nóng như bịch chườm
Em cười liếc xéo trêu anh
Nửa như cổ vũ
nửa lườm chê bai
Vội gì, mới nửa ga thôi
Ngựa phi nước kiệu
núi đồi nhấp nhô
Làm thân kỵ sỹ em ơi
Sá chi nước đại
tung trời khói bay
Quay đầu lộn lại vì nhau
Mỗi bên một món..
lai rai lưỡi lừa
Lâng lâng như chốn thiên hà
Ngọt như đường mật
mía lau cuối mùa
Mạch nha nào chảy tràn trề
Trào ra từ chỗ
niềm mê nộ cuồng
Khoẻ như trâu mộng mùa xuân
Hăng như là
chúa sơn lâm giữa hè
Thỏi tình như sắt nung lò
Nhúng vào nước
tưởng xèo xèo khói lên
Căng đầy năng lượng hạt nhân
Nhu mì bớt
khi trong em vỗ về
Em là tiên nữ của anh
Em là cục sướng
cục cưng đêm ngày
Đường trần chay mặn trời bày
Có em anh mới
thấy đời phú sang
Quên về, em nhé cùng anh
Chuyến tàu vạn lý
chúng mình cùng đi


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
http://ca7.upanh.com/14.563.18794350.gRa0/360plusnetknenthanhtoolbar.gif
Kiều Kim Loan at 12/06/2012 10:27 pm comment 
Thơ anh hay quá, anh ơi ! [img]11[/img] Làm em nhớ lại lần đầu gặp nhau .
RUAJA at 12/07/2012 08:35 am reply 
em về khi nào vậy?

3 nhận xét:

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]