Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

5 tháng 3, 2000

** Thời Xa Vắng


THỜI XA VẮNG - THỜI QUAN LIÊU BAO CẤP

Category: Đàmđạo: NHÂNTÌNH THẾTHÁI..,TƯLIỆU -TIỆN ÍCH -- SỨCKHOẺ, Tag:
06/01/1970 03:59 pm
 
QUANG VINH CHI CHO MI CÙNG LẬN ĐẬN 
VẪN OẰN MÌNH TRÊ ĐỒNG RUỘNG SỚM TRƯA
HÌNH ẢNH HÔM NÀO...Nếu bạn nào dưới ba chục tuổi đời, không hiểu được!baocap.zip 

 

baocap.zip





baocap.zip



baocap.zip



baocap.zip



baocap.zip

 

Ngắm Hà Nội thời bao cấp

Đến Việt Nam lần đầu vào năm 1975 và có nhiều năm sinh sống ở Hà Nội, nhà xã hội học đồng thời cũng là nữ nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Eva Lindskog đã ghi lại những hình ảnh đặc sắc về cuộc sống ở Thủ đô thời bao cấp.
 
Bằng chiếc máy ảnh chụp phim đen trắng Kodak, bà đã ghi lại một thời kỳ đầy kỷ niệm của Hà Nội với những đường phố tràn ngập xe đạp, những chuyến xe điện “quá tải” hay những gánh hàng cơm, hàng sửa xe đạp trên hè phố... Các bức ảnh chọn lọc của bà đang được trưng bày tại triển lãm ảnh “Còn & mất” tại số 39 Lý Quốc Sư (Hà Nội) từ ngày 18 đến 28/3.

Dưới đây là một số bức ảnh của Eva Lindskog tại triển lãm được PV chụp lại:
Nhịp sống sôi động trên truyến Phố Hàng Gai vào khoảng năm 1987-88.
Nhịp sống sôi động trên truyến Phố Hàng Gai vào khoảng năm 1987-88.
Bách hóa Tổng hợp tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền là khu bách hóa lớn nhất của Hà Nội thời bao cấp.
Bách hóa Tổng hợp tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền là khu bách hóa lớn nhất của Hà Nội thời bao cấp.
Học sinh tập trung chào cờ buổi sáng tại một ngôi trường ở Dịch Vọng, năm 1982.
Học sinh tập trung chào cờ buổi sáng tại một ngôi trường ở Dịch Vọng, năm 1982.
Cơm bụi trên hè đường là một
Cơm bụi trên hè đường là một "bản sắc" của Hà Nội. Bức ảnh chụp đầu thập kỷ 1980.
Phố Tràng Tiền với dáng vẻ cổ kính, sang trọng và tràn đầy sức sống.
Phố Tràng Tiền với dáng vẻ cổ kính, sang trọng và tràn đầy sức sống.
Mặt tiền của nhà triển lãm ở ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền.
Mặt tiền của nhà triển lãm ở ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền.
Hàng chục người tập trung ở ngoài một tòa nhà ở Hà Nội để nhận giấy tờ xuất cảnh.
Hàng chục người tập trung ở ngoài một tòa nhà ở Hà Nội để nhận giấy tờ xuất cảnh.
Phố Huế nhộp nhịp xe đạp trong cái thời mà xe máy là vật dụng cực kỳ xa xỉ.
Cảnh đeo bám quen thuộc trên những chiếc tàu điện, phương tiện công cộng rất quan trọng ở Hà Nội thập kỷ 1970 - 1980.
Cảnh tấp nập và huyên náo trước chợ Đồng Xuân.
Cảnh tấp nập và huyên náo trước chợ Đồng Xuân.
Sửa chữa xe đạp là nghề rất được trọng dụng ở Hà Nội thời bao cấp.
Sửa chữa xe đạp là nghề rất được trọng dụng ở Hà Nội thời bao cấp.
Theo Đất Việt
baocap.zip
Phiếu mua xăng


baocap.zip



baocap.zip



baocap.zip



baocap.zip
Một bức thư kể chuyện dùng bơ và pho mát để giặt quần áo vì cứ ngỡ là xà phòng
baocap.zip

 

baocap.zip

 



baocap.zip
Xe khách của CHÍNH PHỦ:Xếp hàng nửa ngày mua được vé là phúc tổ mười đời!
baocap.zip
Xếp hàng nửa tiếng,mua một vại bia bán kem "kẹo" vê từ sữa thải nuôi lợn.
baocap.zip

Tổng hợp TRÀNG TIỀN-HÀ NỘI,TO NHẤT MIỀN BẮC,trong bầy nhiều hàng với biển: HÀNG MẪU KHÔNG BÁN!
baocap.zip


  



baocap.zip

 
baocap.zip
baocap.zip

baocap.zip
MẶC COM PỜ LÊ thế kia,chắc chắn là TRƯỞNG BỘbaocap.zip 

baocap.zip

baocap.zip

baocap.zip
CHÂN TRẦN CHO MÁT
baocap.zip
XE MÔI TRƯỜNG (không xả khói)
baocap.zip
Từ tem phiếu đến hình ảnh xếp hàng mua thực phẩm... đều làm sống lại cả một thời không dễ quên.
baocap.zip

baocap.zip

baocap.zip

                Xe điện Bờ Hồ - Thụy khuê chạy qua chợ Đồng Xuân.
baocap.zip

baocap.zip

baocap.zip
Cái cân này hiếm lắm!
baocap.zip
Chị ơi...bán cho em...em xếp hàng từ hôm qua.
baocap.zip

baocap.zip
Xếp hàng mua dầu,than.
Ngày ấy chưa có tắc đường, các chú cảnh sát thật dễ thương
Cảnh này mới lắm...chắc là  năm 1987...
Chắc chủ nhà là người đã từng sống ở HN những năm khốn khó nhất trong Lịch sử và có nhều thất vọng và ký ức không vui về hà lội?[img]4[/img]
Trăngat 09/06/2012 03:14 pm comment
Vâng, Hà nội từ cái nhìn của Anh thật là "góc cạnh"! Giá như được thưởng thức cả vẻ đẹp nên thơ của Hà Nội xưa thì thật tuyệt! Trong ký ức về tuổi thơ của Trăng thì HN thanh bình và lãng mạn lắm anh ạ.. Chúc Anh có thêm những kỷ niệm đẹp và vui về thủ đô của chúng ta cả Xưa và Nay anh nhé!
RUAJA at 09/06/2012 04:43 pm reply
Đây là trích đăng từ các báo (xem nguồn trích và thuyết minh..) một số tấm hình của miền bắc nước ta thời quan liêu bao cấp... mà văn chương lên 1 chút (lê lựu) là thời xa vắng. BÀI VIET NÓI VỀ THỜI BAO CẤP CHỨ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ BÀI VỀ HA NOI - mặc dù có những bức hình về hanoi) vì có thể các tác giả hay nhiếp ảnh gia không có trong tay những ảnh nông thôn... với anh cái câu: "chẳng thom... ...Tràng an" là (NAM KINH - TÂY AN - TRƯỜNG AN CỦA TQ) việc nhận như vậy đã là bất thanh lịch rồi... hà nội thời Pháp có những nét ảnh hưởng nhưng khá hơn sau này nhiều... những lối ứng xử rất vô văn hóa như chửi thề, thô tục, lối ăn chặn, tham nhũng cả lông cưt, lối sống vị kỉ nhỏ nhen chỉ biết mình, thừa khách sáo thiếu thật lòng.... cứ nhan nhản ra khắp nơi thật đau xót...
RUAJA at 09/06/2012 04:26 pm reply
Đây là trích đăng từ các báo (xem nguồn trích và thuyết minh..) một số tấm hình của miền bắc nước ta thời quan liêu bao cấp... mà văn chương lên 1 chút (lê lựu) là thời xa vắng. BÀI VIET NÓI VỀ THỜI BAO CẤP CHỨ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ BÀI VỀ HA NOI - mặc dù có những bức hình về hanoi) vì có thể các tác giả hay nhiếp ảnh gia không có trong tay những ảnh nông thôn... với anh cái câu: "chẳng thom... ...Tràng an" là (NAM KINH - TÂY AN - TRƯỜNG AN CỦA TQ) việc nhận như vậy đã là bất thanh lịch rồi... hà nội thời Pháp có những nét ảnh hưởng nhưng khá hơn sau này nhiều... những lối ứng xử rất vô văn hóa như chửi thề, thô tục, lối ăn chặn, tham nhũng cả lông cưt, lối sống vị kỉ nhỏ nhen chỉ biết mình, thừa khách sáo thiếu thật lòng.... cứ nhan nhản ra khắp nơi thật đau xót...
RUAJAat 09/06/2012 04:23 pm reply
Đây là trích đăng từ các báo (xem nguồn trích và thuyết minh..) một số tấm hình của miền bắc nước ta thời quan liêu bao cấp... mà văn chương lên 1 chút (lê lựu) là thời xa vắng. BÀI VIET NÓI VỀ THỜI BAO CẤP CHỨ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ BÀI VỀ HA NOI - mặc dù có những bức hình về hanoi) vì có thể các tác giả hay nhiếp ảnh gia không có trong tay những ảnh nông thôn... với anh cái câu: chẳng tho8m... Tràng an là (NAM KINH - TÂY AN - TRƯỜNG AN CỦA TQ) việc nhận như vậy đã là bất thanh lịch rồi... hà nội thời Pháp có những nét ảnh hưởng nhưng khá hơn sau này nhiều... những lối ứng xử rất vô văn hóa như chửi thề, thô tục, lối ăn chặn, tham nhũng cả lông cưt, lối sống vị kỉ nhỏ nhen chỉ biết mình, thừa khách sáo thiếu thật lòng.... cứ nhan nhản ra khắp nơi thật đau xót...
Mẫu Đơn at 09/04/2012 01:53 pm comment
ÔI, Hà Nội khi mình chưa có mặt trên đời! Bộ sưu tập về "quê hương" của mình..[img]1[/img]Thật ấn tượng quá!!
RUAJA at 09/06/2012 04:43 pm reply
[img]1[/img]
Hoa bât tử at 09/01/2012 04:39 pm comment
Bộ sưu tập rất tuyệt vời.
 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 09/01/2012 05:10 pm reply
[img]1[/img]

1 nhận xét:

  1. Bài viết này làm mình nhớ đến tuổi thơ của mình.

    Có dịp mời bạn ghé qua trang web của mình, cùng tìm hiểu về dịch vụ ship cod ? . Trân trọng

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]