Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 5, 1976

** THƠ LẺ ...Cười Đứt chun Quần


.THƠ LẺ
...Cười Đứt chun Quần

*. Râu ria đâu chuyện trẻ già
Mà râu phân biệt đàn bà đàn ông

*. Người nào mà chẳng có lông
Sau đây, bài Lá diêu bông (hát bè)

**. Em mặc kín quá anh chê
Vén quần em tiểu anh mê em liền

**. Má em hai lúm đồng tiền
Môi em mút mút.. anh điên cái đầu

*. Già người, già tóc, già râu. 
Bộ phận chiến đấu còn lâu mới già.

*. Hồng đẹp là hồng lắm gai
Gái hay là gái nạo thai nhiều lần.

*. Tái dê chấm với tương gừng, 
ăn xong rồi lại phừng phừng như dê.

*. Yêu nhau cởi áo cho nhau.
Ghét nhau trợn mắt: Quần đâu? Mặc vào!

*. Bướm đồng động đến là bay
Bướm nhà mà chạm.. lăn quay ra giường

**. Em xinh em đứng đầu đường
Nằm xuống giữa giường, cởi hết.. ui chao!

*. Em xinh đâu phải nụ cười, 
em xinh là bởi nhiều người.. xấu hơn!

*. Bốn ông chung một đĩa lòng
Lợn ngồi chễm chệ bên thùng bia hơi

*. Bò không ăn cỏ, bò ngu. 
Trai không cua gái, trai ngu hơn bò!

**. Trai ngu thời chẳng biết mò
Khôn khắc tự biết lò dò mằn mu

*. Con bò có một cái u 
đàn ông một vợ thì ngu hơn bò

*. Mình ngu nhiều kẻ càng ngu 
cho nên được gọi không ngu bằng người.

*. Phụ nữ vốn rất hay lười
Riêng em thì lại là người cần cu (cù)

**. Sau nhà đặt một cái lu
Hứng nước tồ tồ chảy giữa.. hai “chin”

*. Phải bình tĩnh trước gái xinh 
và không giật mình trước gái xấu đui!

*. Đàn bà là cái gì đây?
Mà ta cứ phải loay hoay suốt đời..

*. Hội trường yên lắng ngủ vùi
Thuyết trình vừa dứt... vỗ tay ra về.

*. Con chồn ngồi cạnh con nai
Con nai thích chí liếm tai con chồn
Con nai nằm cạnh con chồn
Con chồn hứng chí liếm “nhồn” con nai

Thu bồn ngồi cạnh Thu mai
Thu mai thích thú sờ vai Thu bồn...

*. Nhan sắc có hạn, mà lựu đạn thì có thừa.

*. Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ. 
Muốn không nợ thì đừng có yêu. 
Muốn cao siêu thì đừng dại gái. 
Muốn thoải mái thì vào... nhà tu.

*. Buổi sáng thức dậy. Thể dục thể thao. 
Da dẻ hồng hào. Hứng khởi tuôn trào. Lại vào ngủ tiếp.

*. Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau!

*. Không có gì làm anh em ta xa cách. 
Chỉ... hôi nách là xa cách anh em.

*. Văn hay chữ tốt đâu bằng thằng dốt lắm tiền.

*. Không có đàn bà xấu chỉ có đàn bà không biết mình xấu.

*. Vì một người "đi cố" làm cả phố "tắc đường"

*. Em đen nhưng tâm hồn em trong trắng, 
vì nhà em nghèo em dang nắng nên đen.

*. Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có bia mộ chứ nào thấy rượu mộ ở đâu.

*. Mập không phải là cái tội. Mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người.

*. Phàm là đàn ông làm cái gì cũng phải hỏi ý vợ, 
vợ phán thế nào thì làm ngược lại.. ắt sẽ thành công

*. Những câu nói bất hủ, đọc sẽ không buồn ngủ...

*. Bạn là người khen ta khi ta đúng, chê ta lúc ta sai. 
Kẻ thù là người khen ta khi ta sai, chê ta lúc ta đúng. 
Còn kẻ mà lúc nào cũng chê ta, 
dù rằng ta đúng hay sai thì chính là... Vợ ta.
... ... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(st**& st*)cs!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]