NGÀY TRỜI
Lang thang ở chốn Thiên Đình
Vui vầy với những nàng tiên má hồng
Quá chiều, bất chợt có phôn*
Thì ra hạ giới nửa năm qua rồi
Vội vàng lật đật bye chào
Kíp về mặt đất kịp mùa hương hoa
Hẹn tiên, thần để kiếp sau
Kiếp này là kiếp trầu cau miệt trần
Chẳng qua quạnh quẽ chiếu giường
Thức chay trằn trọc, dạ lòng xốn xang
Định lên trời tính làm quen
Để lấp chỗ trống một đêm tang bồng
Khù khờ nên suýt nữa quên
Ngày trời bằng mấy tháng liền dương
gian
Nhớ ra ba cẳng chạy liền
Nhanh hơn Viêt jet nên nàng chưa bay
Chỉ ba mươi khắc nữa thôi
Trời bắc đỗ xuống - tơi bời đất nam
Mới hay bươn chốn mặn nồng
Trời, tiên.. ở chính dương trần chứ đâu
THI
YÊN ĐÌNH NGUYÊN
bài này vui anh nhi? len trời o tiên roi lại ve hạ giới. xem ra cũng có lắm nơi TRỮ TÌNH hén?
Trả lờiXóa