Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Đường - Đường Thi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Đường - Đường Thi. Hiển thị tất cả bài đăng

7 tháng 6, 2014

** CAY CHUA ĐẮNG CHÁT, NGỌT BÙI


CAY CHUA ĐẮNG CHÁT, NGỌT BÙI

Nhấm từng giọt cà phê - Đắng ngắt:
Làm ta tỉnh
Muối mặn, gừng cay
Làm ta sống sâu nghĩa nặng tình
Đàn bà sung như ớt
Để ta đừng chia sẻ thơm tho..
Chanh chua, chuối chát
Cho ta hiểu thế thái nhân tình
Ngũ vị sầu riêng
Rủ đời ta như chênh chao ướt át 
… …
Chỉ có ngọt bùi làm ta u mê
Chỉ có ngọt bùi
Làm ta chính là ta

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 12, 2007

PHONG THU

EM ĐẾN
Phong thu hiu hắt rặng liễu buồn
Cứ ngỡ xuân thì thổi xa xăm
Nào hồn lãng tử quên năm tháng
Đời giữa chiều vàng vẫn lang thang
Ô kìa ráng mở em đã đến
Cùng ta rong ruổi với mây ngàn
Trộn nước sông trong vào lòng biển
Giao hòa thiên địa nộ xung thiên

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

15 tháng 10, 2007

ĐƯỜNG THI - NHẬP MÔN


NHẬP MÔN

Thấy em tâm đắc với thơ đường
Anh cũng ngoái về nửa luyến thương
Vài câu tập tễnh vào trong trướng
Một chữ nhập môn giữa khói hương
Khai bút tiền ngôn còn bỡ ngỡ
Giấy thơm đoạn giữa đã hơi quen
Đến với đường thi khi chiều muộn
Bên em son trẻ - thấy còn sung
                                 Thi Yên Đình Nguyên.
                     
               
    

15 tháng 9, 2007

ĐƯỜNG THI - THẢ HỒN ĐI HOANG

     TH HN ĐI HOANG

Một đời lãng tử mải lang thang
Thả hồn phiêu bạt xứ rừng đen
Không màng vật chất ham danh lợi
Chẳng hám phù du lẫn bạc tiền
Sáng sớm cà phê cùng nhạc khúc
Tối chiều phở tái thỏa sức quần
Bên em du ngoạn cùng trời đất
Đến chốn bồng lai mới chịu dừng

                             Thi Yên Đình Nguyên 



15 tháng 8, 2007

NUỐI TIẾC

   
         
       
7w       
NUỐI TIẾC

Một sớm xuân về én chao nghiêng
Tết của nhân gian tết mọi miền
Thiên hạ vui cười cho mãn hạ
Còn chăng ai đợi bóng thu tàn
Lá úa vương đầy hoàng hôn lối
Có chiếc còn vương vấn trên cành
Chưa chịu gieo mình rơi xuống đất
Như còn nuối tiếc chút xuân xanh
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN  1241e00c499d07f110d1af
 

15 tháng 6, 2007

PHỞ THÌ.. OK


 

PHỞ thì OK
 
Cơm mãi chán rồi, nỏ thiết ăn
Thấy phở mắt bừng sáng tợ đèn
Tóp tép cặp môi như con trẻ
Hương bốc dưới nớ lớn cũng thèm
Luống tuổi hàm răng đâu tốt mãi
Cái mất cái được khó nghiền cơm
Chỉ phở thơm mềm trông ngon mắt
Trâu nào răng sứt thích nhai rơm.

                            THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN  --(TYĐN)--  -*


Photobucket

15 tháng 5, 2007

NHA TRANG CẢM TÁC

NHA TRANG
Nha trang – trang nhã, nhạc và thơ
Bọt biển trào lên khỏa nắng vàng
Sóng nhuộm trời xanh màu nước biếc
Ngọn gió nô vờn trộn làn mây
Biết bao gót ngọc in trên cát
Cũng bấy sóng dồn vuốt làn da
Thi nhân phác họa nàng tiên cá
Trong phút phiêu bồng thủy mặc ngân


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 4, 2007

Đường Thi - TRĂNG GHEN

 

 

TRĂNG GHEN
Vui đời đối ẩm với nàng thơ. 
Xướng họa ngâm nga dưới trăng mờ  
Đàm đạo say sưa quên tối đất  
Nhật nguyệt hối minh mặc sớm trời   
Chỉ biết giữa đời ta với ấy  
Tương phùng tâm hợp mối thâm giao  
Chỉ có vầng trăng nghiêng bóng ngó  
Ánh mắt hờn ghen đó chị Hằng

            Thi yên Đình Nguyên
 
Chuyên mục QUẢNG CÁO:
Qúy vị nào đang ở HOA KỲ , CANADA ...
Nếu có nhu cầu đọc các tác phẩm của
Nv THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN xin liên hệ:
Hoặc đọc trực tiếp từ trang riêng của TÁC GIẢ:

5 tháng 3, 2007

THƠ ĐƯỜNG (bút tre) – CÀ, PHÊ

 


THƠ ĐƯỜNG (bút tre) – CÀ / PHÊ 

Buổi sớm nhâm nhi một chút cà
Phê phê cùng bạn nhạc và thơ
Sóng sánh đen sì hương đắng nghét
Khói lượn lòng vòng vị nồng thơm
Buổi đêm mất ngủ vì ghiền nó
Sáng ngày tỉnh táo cũng nhờ.. phê
Phê hết thì cà, cà lại phế (phê)
Cà tiếp lại phê, phế con Cà… 


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 2, 2007

KHUYA LẺ BÓNG



KHUYA LẺ BÓNG


Rời rạc đào phai rơi sau ngõ
Sáo ngân dờ dật tiếng trầm thăng
Bên song tóc thả nàng thổn thức
Sau một cuộc tình chốc lửa rơm
Những tưởng cùng ai về góc biển
Nào ngờ mộng vỡ phía trời biên
Then cài lẻ bóng hoài niệm ảo
Lệ đắng vào tim loãng máu đào

 Thi Yên Đình Nguyên


4 tháng 1, 2007

VẦNG TRĂNG TRÔI ĐÊM SƯƠNG




VẦNG TRĂNG  TRÔI ĐÊM SƯƠNG


  
Trăng vẽ ngang trời một vòng cung
Vãi lên vạn vật những ánh vàng
Đầu tháng Trăng treo thuyền võng khuyết
Đêm rằm mâm sáng ánh kim tròn
Tiền nhân xây mãi lầu vọng Nguyệt
Hậu thế leo đồi mải ngắm Trăng
Bất luận hiền tài hay tục tử
Một niềm mê đắm tắm Trăng trong