ANH CHỜ
Gặp nhau
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Anh chờ mong
một vầng trăng
Chờ
tia nắng sớm
chiều xuân
rực vàng
Chờ nghe chim
hót vang ngân
Líu lo gọi bạn
gợi tình
kết đôi
Anh chờ
nhiều lắm
em ơi
Chờ ai bố thí
chút đời
vắt vai
Chờ cho
biển rộng sông dài
biển rộng sông dài
Gặp nhau
muối mặn
gừng cay
một đời
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Anh chờ chi rứa anh ơi
Trả lờiXóaChơ như thế cả đời được không
Chờ em em có đến không
Ngàn năm anh vân cứ mong cứ chờ.
em da nghe roi tieng long anh!
Trả lờiXóaAnh cứ chờ ...cho mùa xuân hoa nở.
Trả lờiXóaCho nấng hè rạng rỡ cánh bằng lăng.
Cho mùa thu mây trắng trôi trong gió
Nhìn mặt trời ,trong băng giá mùa đông...
Hi hi
Hằng Trần