NHỮNG VẦN THƠ ANH VIẾT
Anh
viết vần thơ để tặng em
Vì
bóng hình em ở trong tim
Nỗi
lòng canh cánh bao ngày tháng
Vơi
đầy nỗi nhớ suốt năm canh
Anh
viết vần thơ để tặng em
Để
lòng anh vợi bớt cô đơn
Heo
may quấn riết thời trai trẻ
Vì
giữa muôn trùng chẳng thấy em
Viết
những vần thơ trao về em
Để em
thấu tỏ tấm lòng anh
Hạnh
phúc nghẹn ngào khi gặp được
Để tim
loạn nhịp em biết không?
Viết
những vần thơ trao về em
Để cho
lòng cất tiếng nhạc lòng
Đã bao
năm lẻ đời đơn chiếc
Mình
chẳng có nhau giữa cõi trần
Anh
viết vần thơ trao về em
Trời
cao vẫn thương kẻ có lòng
Đông
tàn, én đưa xuân ấm đến
Để đời
hạnh ngộ giữa yêu thương
E đã dọc rồi đây,nghe ai nhu đang gõ nhip cung minh ,bỗng thấy long lâng lâng,bay bổng!
Trả lờiXóaA oi càng đọc càng thương quý a lam lam !e cám ơn a !
XóaEM DA HIEU ROI AN TINH ANH. XIN CAM ON ME DA BAN ANH CHO EM.
Trả lờiXóaEM VIET VAN THO DE TANG ANH,
Trả lờiXóaDE LONG EM NHE NOI DOI CHO,
DE ANH THAU HIEU TINH NHU DA,
LA LUC TIM EM DA BOI HOI.
EM VIET VAN THO TRAO VE ANH,
HOA CUNG TIENG NHAC NIEM NHUNG NHO,
MOT BONG HINH AI MAI XA VOI.
EM VIET VAN THO TRAO VE ANH,
MOT DOI THUONG KHO MAI KHONG ROI,
MOT DOI MONG MOI NIEM HANH PHUC,
XA NGAI PHUONG TROI MI O DAU?
EM VIET VAN THO THUONG TANG ANH,
GUI ANH KHAC KHOAI NOI THUONG THAM,
ANH DA BAO GIO LONG TU HOI?
NGUOI AY BAYGIO DANG RA SAO?
EM VIET VAN THO THUONG TRAO ANH,
DAU CHO CAU CHU VAN VUNG VE,
ANH HAY THUONG DUM CAU VUNG DAI,
VAN HON BONG BAY CHANG CHAN THANH.
,