HÃY MANG EM BÊN LÒNG
Anh – chàng lãng tử dọc ngang
Thẳng như tia nắng xuyên sương cuối chiều
Anh trang Nam tử giữa đời
Trên Trời, dưới Đất.. làm người thong
dong
Ngày xưa – cái thuở vi hàn
Ngược xuôi cuối phố đầu thôn gánh gồng
Nay anh thẳng bước tây đông
Tán tùng quân đủ che thân cát đằng
Gặp em giữa buổi hồi xuân
Sắc vóc còn mặn, ba vòng còn nguyên
Trượng phu nao cũng nhìn em
Ai nào em nguyện nâng khăn bên đời
Cùng chia sướng khổ khóc cười
Nối lòng vàng đá nói lời trăm năm
Mang em đi với cùng anh
Vì nhau một kiếp ân tình khắc ghi
THI
YÊN ĐÌNH NGUYÊN
nhe nhang. thanh thoat.. tru tinh.
Trả lờiXóaĐẬM ĐÀ ,DA DIẾT (mo)
Trả lờiXóaBlog của nhà thơ đẹp quá...
Trả lờiXóa