Tôi đọc thơ bạn bè
Cả của những người không quen biết
Tự nhiên tôi muốn viết
Cho đói khát
Cho em.
Khi nồng nàn cứ gõ cửa con tim
Khi hương ấm làn da em cứ
ngấm loang tràn
khắp cột chống trời vạn thế
Quấn xiết chặt..
Đêm
Mơ màng
lang thang
tìm về chốn rêu hoang
cỏ cảnh mọc đầy hai bên, trên dưới
chỉ ngón tay trườn vào mới thấy động nghìn năm
***
Lâng lâng
chờ những ngón mềm thơm chạm vào thằng bất trị
Đời chưa lồng vào nhau
Chưa đóng cột mốc định vị
Nhiệt lượng bùng lên như chập điện, hạt nhân
Nóng như thể trong lò luyện linh đan
Trong chăn nệm
Trùm lên
Nước chảy tràn
Trơn ướt giữa ấm êm
Có hiền nhân nào không cuống quýt đòi ăn đòi nhậu
Khi đói ngấu ai không thèm mâm cỗ (!)
Mặt bằng giải phóng rồi
Móng cọc đầu tiên kề miệng
Ép cột nhồi xuống miên man vô tận
Rên
Hổn hà hổn hển
Sóng dồi từ lòng biển
Sấm ngang trời, sét nổ giữa không trung
Hất tung mền chăn
Vải mảnh không còn…
Chỉ còn biết đỉnh đèo ngoạn mục
Chỉ còn biết đời ngập trong rạo rực
Lưỡi lần trườn khắp chốn đồi thung
Đây rồi mạch nước nóng hồng hoang
Mật ong ngọt đặm
Gấu liếm tay chân mình vét nốt gì còn dính
Lại trồi lên
Lao xuống tắm giữa dòng
Ngộp nước
Nền đất yếu mềm
Có cần đóng cọc hơi (!)
Đưa lên tận trời
Lao xuống
Đất chỉ còn biết nhận
Nuốt lấy con mồi tuồn tuột vào trong
…Như tiếng rít
hút xì ke nha phiến
Ngất ngư
Cảm nhận
Cười nhìn đàn hậu duệ nối tổ tiên
Khi bất ngờ phóng phọt những chiến binh
Rùng mình
Xoắn xiết
Như cả đoàn chảy vào bụng biển
Muôn trùng từng đợt
mỗi lang thang…
YEU NHU THE MOI DUNG NGHIA LA YEU DO ANH.
Trả lờiXóaHaha..tks em
XóaEm đọc thơ anh,dan xen dạo rực
Trả lờiXóaTình anh thiết thực,đâu cực tấm thân
Ai thẫn thơ tình,ai dình mộng ước
Chẳng thước nào đo cuộc tình rực lửa
Hihi.. merci em
Xóa