RÓN
RÉN
Rón
rén nhác nhìn vóc dáng em
Suối
hoa, trời vắng.. nắng hươm vàng
Tiên
sa xuống tắm hồ lay động
Khỏa
những làn mây nước lung linh
Rón
rén nấp mình trong bụi hoang
Ngắm
tòa thiên tạo giữa trời quang
Chăn
gối hiện về êm mềm ấm
Mơ
một giấc nồng chốc mây bươm
Rón
rén kiễng mình lên núi thơm
Từ
từ cho ngấm giọt tình đơm
Nụ
nở khẽ khàng mắt gô hổi*
Ngạc
nhiên tuyệt diệu khúc xuân dang
Rón
rén chi trời rướn nữa lên
Một
mình một ngựa một thảo nguyên
Đuổi
theo tia nắng chiều đang xuống
Đừng
để hoàng hôn đem tím buông
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Phỏng thơ của trang chủ)
Trả lờiXóaRón rén anh nhìn trộm dáng em
Suối hoa, trời vắng.. nắng vàng ươm
Tiên sa xuống tắm hồ lay động
Khỏa những làn mây nước lung linh...
Rón rén nấp mình trong bụi cây
Ngắm tòa thiên tạo -tuyệt vời thay!
Làm anh ao ước...ôi ao ước
Giá được bên em chỉ một ngày!
.........................
Rón rén chi trời rướn nữa lên
Trả lờiXóaMột mình một ngựa một thảo nguyên
Vờn Theo tia nắng lòng đang sướng
Đừng để cao hứng sướng lại buông!
Thơ anh lãng mạn quá!
Đọc thơ thấy dòng chảy ái tình chan chứa
L thêm câu cuối như HN
nha tho khong bao gio thieu ban. anh khong bao gio co don.anh that tai nang voi bao nhieu la tho, truyen, .....o dau trong vung sau tham cua tam hon anh tuon trao ra nhu suoi ma cuong do that nhanh va that nong bong vay. anh co the cho em phong van chut kg?
Trả lờiXóa