Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 3, 2010

** Tôi đi... chuyển comment

ĐI TÌM

Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",Đàmđạo: NHÂNTÌNH THẾTHÁI..,*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag: CLB ThơVăn TYĐN,Văn Thơ
05/20/2010 10:20 pm

TÔI ĐI
Cuộc đời là một giấc mơ,
thấy mình đã lỡ vương tơ hồng trần
tôi đi tìm một tấm lòng
tìm người tri kỷ tri âm bên đời:
cùng chia sướng khổ khóc cười
nối vòng nhật nguyệt hồng tươi thắm nồng
dìu nhau đi tới tận cùng
về miền say đắm muôn vàn si mê
về nơi biển cạn sao mờ
ái ân một kiếp duyên tơ nồng nàn
Thuy at 07/08/2012 09:54 am comment 
Em đi về phía anh Để hai ta làm một Nơi mùi hương say đắm Men tình quyện đê mê
RUAJA  at 07/08/2012 03:04 pm reply 
dìu nhau đi tới tận cùng về miền say đắm muôn vàn si mê về nơi biển cạn sao mờ ái ân một kiếp duyên tơ nồng nàn
congaibentre at 05/23/2010 09:39 pm comment
ngoảnh lại đi, đời là ác mộng cố tìm chi nhật nguyệt thắm hồng? sống là khổ, yêu là đau đớn tham sân si, chết cũng về không  
RUAJA  at 05/24/2010 07:28 am reply
Thế gian cả tỷ người đâu dễ để tìm được người: đúng là người tri kỷ Nhân loại bốn phương trời nhưng Bá Nha chỉ có tử Kỳ: mới là bạn tri âm

** Tôi Nghe

TÔI NGHE

Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag: CLB ThơVăn TYĐN,Văn Thơ
05/28/2010 04:21 am

TÔI NGHE


Bên nàng, nghe tiếng tim tôi
Khẽ rên nhè nhẹ, (tim ơi sướng à?)
Nửa đời mải miết bôn ba
Một chiều điệu nhạc vần thơ với nàng
Tôi nghe tiếng đập tim em
Dội trong đâu đó giữa lòng tim tôi
Hai tim nhảy điệu van-xơ
Hai hơi thở nóng cùng hòa vào nhau
Tôi nghe sướng chạy vòng quanh
Thấy sung hùng hổ quyền anh phừng phừng
Nghe môi quấn xiết thạch sùng
Thỏi son mòn cạn, cho hồng môi em
Đất trời - ai dưới ai trên
không sao cả, chỉ là miền không trung
Tôi nghe từ cõi muôn trùng
Như là suối chảy từng dòng thiên thu.

RUAJA  at 05/28/2010 06:36 am comment
.

** NAPOLEON... CHUYỂN COMMENT


NAPOLEON - JOSEPHINE

Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",Thơ trên Nền Hình Ảnh,*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag: CLB ThơVăn TYĐN,Văn Thơ
09/17/2009 09:58 pm 
  
NAPOLEON

-Không được tắm! em không được tắm
Hãy để nguyên mùi cơ thể của em
Đúng ba ngày nữa anh về
Rừng đen yêu dấu tràn trề thủy quân

Đời này chỉ một LEON
Vĩ nhân Hoàng đế, vĩ nhân đa tình
Nữ bá tước Josephine
Một góa phụ có hai thằng con trai
Hơn NAPO bảy* năm đời
Sá chi đâu. Miễn là yêu nồng nàn
Miễn là nàng đẹp tuyệt trần
Trong mắt Hoàng Đế, mắt thần đắm say

Thế giới chọn mười thư tình hay nhất
Thì một bức của NAPOLEO
“Rừng đen yêu dấu” tuyệt vời!
và “không được tắm” muôn đời ai quên

Thi yên Đình Nguyên

Gió Mây ru em at 04/15/2012 01:36 pm comment
Em thích câu. "không đc tắm! Em ơi ko dc tắm. Hãy để nguyên mùi cơ thể của em. Đợi 3 ngày nữa anh về".

** Trời Nấp... chuyển comment


ồ ồ...đã nhỉ

Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag: CLB ThơVăn TYĐN,Văn Thơ
10/02/2009 08:39 pm

TRỜI NẤP

Trời lùa gió tốc váy em
để nấp đâu đó nhìn em không quần
Rừng treo? (một vạt rừng đen)
“babịlông” một cửa hang lên trời
Lên trời anh ngất em ơi…
Nước sông ngân chảy… trôi đời đến đâu
 Đến đâu thì đến! Sao đâu?
Đến tương lai, đến ngàn sau muôn đời
Nghe em, anh nhắm váy rồi
Đợi em và gió… để ngồi NGẮM EM.

Thi yên Đình Nguyên
 
ANH TÚC at 06/08/2012 03:44 pm comment 
Anh này hãy còn đợi em Hôm nay gió lớn bay lên hết kìa!
RUAJA  at 06/08/2012 05:07 pm reply 
Anh muốn trời nổi lốc kia Để cho gió thốc váy tốc tận cùng Thà uống một chút rượu nồng Còn hơn leo lét trăm năm thèm thuồng[img]11[/img]
hefjirgjroyr at 10/30/2009 01:48 pm comment
(Empty)
RUAJA  at 10/30/2009 10:18 pm reply
(Empty)
at 10/26/2009 05:32 pm comment
Chào bạn thidisg, chúc bạn có một ngày mới thật vui nè. Nếu bạn có nhu cầu marketing online trên blog, yahoo messenger, yahoo room chat thì liên hệ với mình nhé. Hiện nay mình có danh sách blog plus cập nhật nhất với hơn 800 ngàn blog Plus, hơn 5 triệu nick yahoo Việt, chương trình gửi tin nhắn trên yahoo chat room có thể gửi tới bất kỳ room nào của Việt Nam trên room chat. Bạn có thể ghé qua thăm mình tại blog của mình ở http://yahoobroadcastmessenger.wordpress.com . Nếu tin nhắn này làm phiền bạn thì cho mình xin lỗi nhé, mong được sự thông cảm của bạn.

** Tóc Em... chuyển comment


TÓC EM

Category: Thơ trên Nền Hình Ảnh,*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag: CLB ThơVăn TYĐN,Văn Thơ
12/26/2009 01:45 pm
Hình ảnh
TÓC EM
Vục tay vào suối ngọc
Tóc chảy tràn như mây
Thơm hương nhài đâu đây
Nuột nà òa cảm xúc
Bồng bềnh trên ghềnh mướt
Xuôi về xứ đê mê
Trôi mãi tới tràn trề
Vào tận miền phung phí
Tóc em sao mềm thế..

ngoc yen at 08/30/2012 09:58 pm comment
blog đẹp + thơ rất hay thêm ấm trà nữa thì tuyệt
sonmien at 04/25/2012 05:03 am comment
Tóc em sao mềm thế.. Làm nhũn cả hồn anh .....[img]4[/img]
Mẫu Đơn at 04/16/2012 10:08 am comment
Cảm ơn, hóa ra không chỉ là nhà thơ, nhà văn mà Anh còn là "thầy" nữa! ..Chuc Anh luôn có những ngày mới Bình an và Hạnh phúc! Cam ơn Anh nhìu... [(laughing)]
RUAJA  at 04/16/2012 11:52 am reply
anh ko dám nhận là thầy (trong nháy kép) đâu nha, chỉ là kẻ hút thuốc lào bằng điếu cày thôi.
Nhớ Anh at 04/14/2012 09:30 pm comment
Thơ anh hay quá .Chúc anh tối cuối tuần nhiều niềm vui[img]1[/img]
Thuyan at 04/11/2012 07:32 pm comment
Tóc em mềm như dải lụa Hà đông...[img]1[/img]
Thuytinh2510 at 04/08/2012 02:40 am comment
Anh thật lãng mạn
Dame at 04/07/2012 03:50 pm comment
Nhìn qua là biết đúng là nhà thơ.. Vào nhà thấy thật mộng mơ.. Chúc anh cùng gia đình cuối tuần vui vẻ
RUAJA at 04/07/2012 06:37 pm reply
merci madame cám ơn em nhiều nhiều
mit_uot at 02/05/2010 03:06 pm comment
Ôi tớ vừa thi xong, thiệt là thoải mái (hihi, sorry cho bộ lộ nối niềm riêng); còn bạn thế nào, có bận hok vậy; dù ji cũng chúc tết vui ! Muh chắc bạn cũng biết hay nghe nói tới trận động đất ở Haiti rồi đúng không .... :(... thôi giờ đành hi vọng cho Haiti, các bạn bên ấy tội nghiệp quá
at 01/29/2010 08:51 am comment
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công! www.nguoidepvilua.vn Mời bạn tham gia cuộc thi Người đẹp vì lụa, một chương trình online dành cho phái đẹp rất hấp dẫn, đặc sắc và thú vị Tìm hiểu những thông tin về thời trang, làm đẹp Tư vấn từ những người đẹp nổi tiếng: Thúy Hạnh, Giáng My, Ngô Thái Uyên Tham dự cuộc thi ảnh online để trúng giải thưởng cực lớn: Máy giặt Samsung (25 triệu đồng), chuyến du lịch mua sắm Singapore cho 2 người Thân mời bạn tham gia
at 01/22/2010 11:22 am comment
Chúc bạn một ngày vui vẻ! www.fashionlove.net Cập nhật mỗi ngày hơn 100 hình ảnh vui, khám phá thú vị, xu hướng thời trang, sản phẩm mới, bài viết về cuộc sống hiện đại.
Mi at 01/19/2010 11:40 pm comment
Hi thidisg, Mình là Sói đây, mình vừa đổi blog, bạn vào chơi xem hình nha, có gì ko hiểu hay muốn liên lạc thì cứ add nick mình là soi.images2 hay gọi cho mình số 093.4000.781.
TênTên at 01/18/2010 08:51 pm comment
Có khi nào bạn đọc một mẫu tin tức và thấy - Một người 4 lần tự tử vì tình, - Vì thất tình mà vào bệnh viện tâm thần - Thèm muốn giết người yêu cũ vì bị phụ bạc - Thèm khát giết bất cứ người nào không liên quan chỉ để thỏa nỗi thất vọng của bản thân - Bạn sẽ nghĩ về họ như thế nào, vâng, tôi cũng từng nghĩ như bạn, những kẻ đó thật hèn nhát, yếu đuối, và thậm chí là không còn tính người - Tôi đã từng đoạt Huy chương đồng quốc gia Takewondo sau 3 năm tập luyện, không bao giờ nổi giận với bất kỳ ai tôi sẽ cao thượng và đem đến những điều tốt đẹp nhất cho người yêu mình - …. Đến một ngày tôi nhìn vào gương và nhận ra mình đã có đủ những điều khủng khiếp trên mà không thể dừng lại được, tôi sẽ phải chiến đấu với nó nhưng thế nào ? Vào blog ‘’Cuộc chiến nội tâm’’ đọc nữa và chia sẻ bạn nhé. Thân
Linh at 01/09/2010 05:49 pm comment
Mún kể với bạn chuyện tớ đi và sống với người yêu ở Ý trong năm nay. Lãng mạng có, xung đột, hài hước cũng có luôn; (sex thì ko thể thiếu roài :D) và cả những chuyện ngớ ngẩn của đôi bọn tớ nữa :P… Vào thăm blog tớ nhé! Chúc bạn ngày vui
Suzy at 01/02/2010 06:40 pm comment
Chào bạn Bài viết của bạn được fết! Mấy cả blog trông cũng hay hay thế náo í Tớ mới mở blog, vào blog tớ chơi đê nàh. Chúc bạn ngày vui nhe! À, cả năm mới tốt lành nữa! Yêu bạn lém!
RUAJA at 01/03/2010 03:10 pm reply
merci (madame?) mà bạn là adam hay eva?
TênTên at 12/31/2009 07:17 pm comment
Chào bạn, Bạn đang bán hàng trên mạng, bạn cần quảng bá sản phẩm của mình tới mọi người một cách hiệu quả. Mình dang có các sản phẩm giúp bạn quảng bá 1 cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất - Phần mềm gửi tin nhắn trên Yahoo Blog Plus. - Phần mềm gửi tin nhắn quảng bá trên yahoo messenger - Phần mềm tự động up bài trên các forum - Phần mềm tự động gửi tin nhắn trên các forum. Bạn vào Blog của mình để biết thêm chi tiết nhé http://onlinemarketingvn.blogspot.com Hoặc liên lạc với mình qua email: danangadv@yahoo.com . Bạn vui lòng không reply lại cho nick gửi tin nhắn này, vì nick này là nick gửi tự động nên mình sẽ ko reply. Bạn hãy gửi msg qua email cho mình nếu có nhu cầu nhé. Mình rất xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền bạn. Mình thấy rất áy náy nếu tin nhắn này đc gửi tới bạn nhiều lần. :((
RUAJA  at 12/26/2009 03:53 pm comment
ok

** Nhớ Em... chuyển comment


(Sờ cằm vuốt mấy sợi râu. Rơi ra một mớ: mấy câu thơ… thùm)

Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",Thơ trên Nền Hình Ảnh,*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag: CLB ThơVăn TYĐN,Văn Thơ
08/29/2009 08:17 am

NHỚ EM
Nhớ em thao thức đêm trôi
Xác nằm, hồn đứng, dạ ngồi, mắt chong.
Tim thổn thức đập khó khăn
Chỉ cầu em đến (linh hồn) trong mơ…
Thế là đã một trời thơ

tinhnhandoi at 04/21/2012 04:28 pm comment 
Anh ạ ! Bỗng dưng lòng em ao ước Có anh nằm bên cạnh một đêm nay Em sẽ tựa vào bờ vai anh đó Để thả hồn theo giấc ngủ mơ say. Em muốn được nghe lời ru khe khẻ Nụ hôn nồng nhè nhẹ đặt lên môi Được ve vuốt nâng niu từng mái tóc Cho em đừng thấy trống lạnh đơn côi ! Bên chiếc gối em luôn hoài trăn trở Nhớ về Anh , Em nhớ lắm Anh ơi ! Đến bao lâu chúng mình cùng chung lối Để đêm về không nghe lạnh bờ môi. Anh biết không? Ngoài kia trời gió nỗi ! Nghe cô đơn thấm lạnh cả thịt da Nghe bâng khuâng trở trăn hoài trong dạ Lòng Em buồn !Thương nhớ bóng hình xa. Đêm nay đây bên ánh mờ hiu hắt Phòng cô đơn gối lẻ chợt mi sầu Anh ở đâu , giờ Anh ở nơi đâu ? Anh có biết...giọt sầu vương trên mắt ! (Sưu tầm)
Rocket at 04/23/2012 06:24 pm reply 
anh đã ngắm hình em rất lâu và khẵng định đc nhiều điều. trước hết là hậu vận em sẽ tốt. em là người hiền lương và rất đa tình, em yêu nồng nàn và thực lòng, em sống hòa đồng cởi mở với đời, em ko biết và ko làm điều ác, ko mưu mô thủ đoạn và là người khôn ngoan.. rất biết xử sự, ứng biến năng động... *anh hơi lạ là em nói vế sự thiệt thòi bất hạnh... nếu ng đàn ông trong hôn thú của em ko xứng đáng với em thì có người khác đảm bảo cho đời em phủ phê viên mãn... ** em ơi, mai anh đi căn cứ địa TW cục MN và sang CPC vài ngày ** trước khi anh thỏa chí tang bồng bằng thơ văn thì anh làm kinh tế nên cũng ko quá nghèo, mà nếu ko tho văn thì có gặp em đâu. đời la một chuỗi duyên tơ, anh nghĩ là mình cần nhau, đi bên đời nhau, ở trong nhau, bồi đắp cho nhau những thiếu thiệt ... đời nhau thêm ý nghĩa (ít nhất là vậy). anh nghĩ là em thực lòng và đã[img]6[/img] tin anh nên anh chia sẻ cởi lòng với em[img]11[/img][img]8[/img]
tinhnhandoi at 04/21/2012 04:52 pm reply 
Anh nghĩ em giống người đang đùa lắm phải không anh? Trên blog có một số người hay đùa hoặc thả tình theo thơ nên anh cũng nghĩ em như thế phải không, ở đó em đùa cho vui nhưng với anh thì em không thể. Em ko dám ts chuyện riêng của mình với ai cả.Đó là những lời thầm kín và thật lòng của em. nếu rảnh online bây giờ dc ko anh?
Romanter at 04/21/2012 04:42 pm reply 
nếu em thật lòng thì gọi cho anh khi tiện, nếu chỉ đùa bơn thì ko nên em à, TC ko phải lá cái để bởn cợt,,, nhiều khi nó vận vào đời thực đó em số anh cho em rồi
Trng at 04/09/2012 12:44 am comment 
Ơi con sông ngàn Phố của tôi ơi Chư em sinh khi mô thì tui đây nỏ biết Những chuyện ngày xưa kể mần răng cho hết Chỉ biết bây giừ xanh biếc những hàng cây Ơi con sông ngàn Phố của hôm nay Nắng ban mai nhuộm sông màu sáng và ngàn Sâu như hai đường lụa trắng Để sông La chảy mãi lững lờ Tôi đi từ chợ Thượng rồi ngược bến Tam soa như con thuyền ngày xưa Tôi đi theo ngàn Phố Hương sơn quê mình đó với Nước sốt, Cầu treo dãy núi Nầm cheo leo quanh năm trầm mặc. Tôi đi giữa đồng lạc qua viếng mộ Lãn Ông gặp đường HCM cắt ngang con đường 8. Đường lên thăm nước bạn cũng có gì đâu xa Rừng thắm nở hoa chờ đợi anh trở về Ngàn Phố của hôm nay Gừng vẫn cay muối vẫn mặn Nghĩa tình càng sâu nặng Với con cá Mát, với bát chè Xanh Đã đến giờ xa nhau Đã đến phút chia tay Mà răng đi nỏ được Mà răng đi nỏ được Ơi ngàn phố của tôi... (to: ThiyênĐìnhNguyên) [(applause)] Lời thơ mượt mà,mang ca từ rất đồng quê mộc mạc, nhạc & Thơ quyện vào một dòng chảy của con sông ngàn Phố.. khiến người nghe không thể thờ ơ với vùng đất, với những con người nơi đây..CHÚC MỪNG ANH ! Ước gì E được đến nơi đây vào một ngày gần nhất cùng với người thương..! Đêm nay ngủ ngoan nha Anh!
HOA CUỐI MÙA at 04/08/2012 11:00 pm comment
Nữa đêm em đến trong mơ Để lại câu nhớ với thẩn thờ Vội ghi vài chữ cùng chàng thơ Rằng chàng ơi hãy cứ mông mơ
RUAJA at 08/29/2009 08:25 am comment
yes

3 tháng 3, 2010

** CHỘ CHỘ MÔ NHI CHỘ NI (?) và DÒM RỒI CÓ CHỘ CHI KHÔÔNG (?)


CHỘ CHỘ MÔ NHI CHỘ NI (?)
(Tiếng Trung* nhi tiếng Nac ngoài)

Chộ mêềnh nói tiếng lạ he
Trự nghịa lạ hoắc lạ hoe khác ngài
Tiếng nghe nhi tiếng nác ngoài
Khung chi cụng giôống Ai lào, Cao miên..
Nhôông tắm, gấy nhit cho nhôông
Rờ rờ là bậy, (nói năng giự mồm)
Rờ thì cụng nghịa là mò
Cấy tay, ngủ cứ măn mo gấy mêềnh
Lá cơn chi cụng xenh xenh
Xenh nhit là má ngoài đôồng troong trưa
Nậy lên má nói ló hè
Hột ló thành gấu sau khi đâm, tràng
Rinh mô vài địa đồ ăn
Enh em khu bẹt lên đòn ngồi quenh
Mời ôông, mời ả.. giới trên
Voòng voòng một lượt đọi cơm trấy cà
Ăn xoong bụng vận ni tê
Vận khôông lưng lửng nói chi no tròn
Cổ khoai là cổ khoai goòng
Nót vô cụng đợ bụng còn năng lưng
Nỏ chi mô nớ quê mêềnh
Nghèo nhit, nỏ chộ mô miền nghèo hơn
Chộ thì cũng chộ chộ quenh
Chộ rồi hỉnh mụi, chộ mêềnh là nhit.
… …
(còn tiếp)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Hà Tĩnh

DÒM RỒI CÓ CHỘ CHI KHÔÔNG (?)

(Nói thơ với người Hà.. động à.. Hà Tịnh)
*Ngắm tấm ảnh khỏa thân - NUDE
rồi nhi cại chắc:

*Dòm rồi có chộ chi khôông
Chô chi phô nớ cho lòng hả hê
**Khôông enh, nỏ chộ mô tê
Dòm vô nỏ chộ chi hè bèm ngoem

*Chộ thì chộ cấy tròn tròn
Chộ chi được cấy bầm bầm đen đen
*Anh thích thích cấy nớ tề
Thâm thâm thum thủm.. rinh về.. mà hay

**Khi mô mà chộ mắt cay.
Thì enh ơi khéo lại bay về trời?
*Mần chi mà phải về xời (!?)
Chư đây có cách khỏe ngài – khôông lo

**Khỏe rồi năng cứ nằm co.
Tay thang, tay thuốc, mồm ho – khu lò??
*Hen thì ho, mới hay ho
Hay ho đến mức Ai mô cũng sèm

*Cân ni thơ cụng biết mần
Khẩu xuất thành “thủm” giôống mần vè nhi
**Cân ni nỏ biết mần chi?
Chộ chi phô nớ rứa ni đó mà??
(còn tiếp)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(*a: ĐÌNH NGUYÊN, **b: ĐÀO NGUYÊN)
- ai không hiểu thì hỏi nha

15 tháng 2, 2010

** ĐÊM CUỐI



 
ĐÊM CUỐI
*Quan hoài nuối nỗi lòng trai trẻ
Đã có lần làm bể giọt sương mai . 

Pháo nổ đì đùng
Chớp lóe lên đây đó
Em đã ngồi chờ anh từ sáng
Năm cũ sắp qua rồi,
giao thừa đón tân niên

Em kề bên anh
Thổn thức những nỗi niềm
Bao ràng buộc cột đời em - thân gái
Người ta đòi đặt lên bàn lễ hỏi...
(cậy làm chân phó lý trong làng,
người ủy ban người của chính quyền…)

Biết dân xứ nghèo
muốn thoát ly cho tấm thân đỡ khổ
Và thế là... gót asin lộ rõ
Nếu em không thuận lòng
Đàn em trai sau em gặp rắc rối
Không mong gì thoát được đi đâu(!)…
  Photobucket
Anh đang là sinh viên
sau binh đao chiến trận
Trời Thủ đô mơ ước thuở thiếu thời
Gió núi mưa ngàn dội lạnh hồn anh
Quê nghèo rớt mùng tơi, đầy cát bụi
 
Anh về tết
Ngồi bên em mà trước mặt vời vợi
Một màn đêm tận tháng cùng năm
 
Pháo vẫn đì đùng
Xa xôi chớp lóe
Chỉ muốn yêu như vần thơ điệu nhạc
Biết đâu đời em sắp trải trầm luân
 
Thương trao về anh
(Vì tất cả...)
Trước mắt em vô vàn xa ngái
Trước mắt anh đón đợi bình minh
(Tuổi đời non, không đủ hiểu
                          thế thái nhân tình
Không thấu hiểu tình em sâu nặng...)
  
Em đã chờ anh
đến năm cùng tháng tận
Tết anh về để nói với anh
…Thế mà anh
Không tỏ cõi lòng em
 
Ôi trai trẻ vẫn nông choèn cạn choẹt
Để bơ vơ một tấm tình nồng nhiệt
Đến cuồng si trong lớp áo chân quê
Lớp áo che nên anh chẳng hiểu gì
Anh là kẻ ngu ngơ khờ khạo quá
 
Đêm tối quá, trời khuya lạnh quá
Không cho anh ngắm nét một hoa khôi
Mắt khép hờ, tay có việc của tay
Anh chợt hiểu đêm để mà cảm nhận
Sau màn đen bao tiệc tùng chay mặn
Và tình em ấm tỏa một niềm mê
Gió heo may xứ lạ cứ tuôn về

...Trong anh ra đi
và em đón đợi...
Pháo nổ chớp lóe lên xé toạc
cuộc đời nhau
màng voan mạng trên đầu
  
Anh sẽ rời
khỏi quê nghèo nắng gió
Em bơ vơ xứ bao đời khốn khó
Bơ vơ chốn chợ người
Bơ vơ nơi vô vọng
Lòng nghẹn đắng
Mũi cay cay
Lệ nhòa sau phút ngàn mây
Đêm trước mặt
bao giờ trời sáng?
nắng lên từ
phía biển
Nhưng giữa trời xuân
Em đã gửi và anh đã nhận
một bức thư tuyệt mệnh (cuối cùng)
“Anh hãy về dự bữa giỗ của đời em…”

 …Một tiếng nấc
Của một người con gái
Em đã chết? hay hồn em đã chết
Vì tình em đã đặt cả vào anh..
Anh vẫn theo đèn sách – không về
Nghĩ đơn giản: nói thế thôi, sao chết!
 
Rồi thời gian sẽ phôi pha bội bạc
Huống chi lòng người đẹp mới cập kê
  
Xin tạ một lời hoài niệm tình em
Với tất cả khù khờ thời trai trẻ
Nước qua cầu chảy về xuôi mãi mãi
Chẳng một lần quay lại chốn trao nhau.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

9 tháng 2, 2010

** Trận Đòn - Vạn Ngày Sau Anh Mới Biết


VẠN NGÀY SAU (Trận đòn) Nhạc nền Tình xa - Hoà tấu

Category: *NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag: MUSIC ONLINE
10/22/2008 09:55 am

 
TRẬN ĐÒN

Một vạn ngày sau, anh mới biết
Em đã chịu một trận đòn nhừ tử vì anh
Đòn quất vào tim em bằng những lời chửi mắng rủa nguyền
Vì không tin em đã trưởng thành khôn lớn
Vì không cho em, con cái cũng có quyền:
được yêu, được tìm về tương lai theo đường mình lựa chọn...
Đòn quất vào người em
Bằng quyền hành của những bậc làm cha sinh mẹ dưỡng
     
Đớn đau thay
xác thân và tâm hồn trắng trong của vầng trăng 18
(trong bức bách đẩy dồn, phải vùng lên để yêu để sống
để tìm về tương lai hy vọng...)
Nỗi đau này
Đáng ra, anh phải chịu cho em
Sau cả vạn ngày mới nói được với anh
Không một lời oán trách ai cả
Không trách anh, cũng không trách ai nữa(?)

Sao em không trút lên anh
cho lòng em vợi đi phần trĩu nặng...
Em làm anh càng thương, càng cảm phục tấm lòng em
Nỗi niềm bao năm thêm chồng chất nỗi niềm...

Bây giờ anh đã thành người lớn
Thành đàn ông trầm bổng gió sương
Trải đời qua bao chuyện phong trần
Anh càng hiểu tình em trong vắt,
chân thành chói lóa như một viên ngọc bích..

Hãy cùng anh
đi bên đời về miền cảm xúc
đẫm nhân tình và mặn nghĩa ân
tràn đầy hương vị phía trần gian
trên xa lộ đi tìm cõi nhớ...


29 tháng 1, 2010

SAO BẮC ĐẨU


tamtay.vn - photo - ẢNH ĐỘNG ....NHỪNG GIỌT MƯA

SAO BẮC ĐẨU 
 
   Ngân hà muôn vì sao                                
Chỉ một chòm bắc đẩu
Một chòm sao chỉ hướng
Cho ai khỏi lạc đường
Dù đêm tối mịt mùng
Dù mặt đất như bưng
Nhờ chòm sao bắc đẩu
Vẫn đến được muôn phương
Giữa sóng cả trùng dương
Giữa núi rừng sâu thẳm
Nhìn theo sao bắc đẩu
Sẽ tìm được đường đi
Dù đời phải phân ly
Gập ghềnh nào sá gì
Tình em là bắc đẩu
Cho tim anh tìm về.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN