Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 9, 2017

** SÁNG THU


SÁNG THU

Một sáng trời thu tia nắng vui
Chiếu vào lối nhỏ cổng tim yêu
Ta mở lòng ra nghinh đón lấy
Và thấy nồng lên cuộc vui cười

Chợt phía bên kia nửa địa cầu 
(Đang là đêm vắng ánh trăng thu)
Gửi một lời tôn thơ tác giả
"Giấc tròn" cho cả một dòng thơ*

Xin cảm ơn ơn đời, cảm ơn ơn ai
Đã đồng cảm với nhịp thơ này 
(Còn ai hợp với thơ phường xã
Báo liếp báo tường.. Wow "só ry")

Ôi sáng thu nay mây trắng bay
La đà khuông nhạc níu câu thơ
Giai điệu lòng ta ca phím bổng
Dương cầm vang tỏa giữa trang đài..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 9, 2017

** NƠI TA THUỘC VỀ


NƠI TA THUỘC VỀ

Khi đời tắm giữa yêu thương
Mới hay cuộc sống thiên hương trang đài
Bơi trong cùng tận vui vầy
Trồi lên hụp xuống đong đầy lâng lâng
Cửa lòng mở đợi tình lên
Thuộc về ta, thuộc về em.. cuộc đời
Gộp hai thành một phận người
(Đếm xem những hũ đậu đầy cất đi*)
..Dẫu rằng tử biệt sinh ly
Cuộc trăm toàn mãn thuộc về riêng nhau
Trầu vôi bện thắm duyên cau..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 9, 2017

** TƯ DUY CHIẾN THẮNG

TƯ DUY CHIẾN THẮNG

Người chiến thắng, có tư duy chiến thắng
Để thành công, tư duy kiểu thành công
Những cái đầu cách nghĩ thoáng, rộng, nhanh..
Luôn hướng tới chuẩn thấu tình đạt lý

Chỉ những người nghĩ theo chiều.. túng bí
Óc nhỏ nhen, suy nghĩ chỉ nhỏ nhen
Những cái đầu lùn ngắn.. cứ lon con
Thất bại bởi kiểu tư duy thất bại.

Sao không cắp tráp theo người thông thái
Học tư duy theo đúng nghĩa tư duy
Với tầm nhìn của kiến thức thâm sâu
Thành tựu bởi kiểu tư duy chiến thắng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

5 tháng 9, 2017

** NẾU CÒN NHAU..

NẾU CÒN NHAU..

Nếu không nhau, trời có còn mây thắm
Nắng có vàng trên những chặng đường quen
Hoa có cười khi bướm lượn tung tăng
Nhân gian có nặng chùng lòng hoài cảm

Nếu không nhau, đời có còn ham muốn
Cuộc công danh lồng lộn chiếc miện đồng
Với nực nồng ngân lượng khắm mùi điên
Hay mải miết tha về từng thẻo vụn

Nếu không nhau, đất có còn trải rộng
Biển có còn vị mặn cả mênh mông
Mây có bay theo gió đến kiệt cùng
Hay vương lại bạc đầu triền núi thẳm

Nếu không nhau, chân trời chồn sẽ dậm
(Đứng lâu rồi chắc mỏi lắm cao xanh)?
Trời mà đi, đất có muốn song hành
Về vô tận nơi tròn vành rõ nghĩa

THI YEN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 9, 2017

** MẢNH MỎNG

MẢNH MỎNG

Mỏng manh dáng dung hòa
Nắng hây làn môi bỏng
Gió nhạt thoa màu phấn
Dồn lại phía mom trời

Chơi vơi ôi chơi vơi
Niềm mong trong tim côi
Phai sắc tình úa dạ
Bàng bạc ánh trăng ngà

Đêm tịch loang hoang liêu
Lòng dầy lên hanh hao
Cốt mở về mĩ mộng
Rong ruổi chốn lầu đài

Khi lòng của nhau rồi
(Chỉ cần tấm lòng thôi) 
Tình dung dăng dung dẻ
Riêng nhau phụng hiến đời

Tình ơi, ơi tình ơi
Không có lòng đừng gọi
Có qua nhau hoang hoải
Cũng chôn cất sắc màu

Chỉ khi nắng trên đầu
Hong nóng nét hồng châu
Một cánh hoa mảnh mỏng
Cũng nồng cuộc trời bày

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 9, 2017

** MUA TRỜI ĐỂ LÀM GÌ


MUA TRỜI ĐỂ LÀM GÌ

-Bán gì thế chợ?
Ai có gì bán nấy!
-Mua gì?
Chỉ có thể mua cái người ta bán!
Chỉ có thể bán cái có người mua
-Ra thế..

Ta muốn mua trời
Vì trời chẳng của riêng ta
Ta mua đứt
Làm của
Ai đi dưới trời ta
không hỏi ta, ta không cho!
Ta gập trời lại cất đi
(Khuất Nguyên hai chấm không)!

Nghe đồn bán quy trình
Nghe rao bán chức này quyền nọ
Bọn bọ dòi bu lại
Tranh nhau trả tiền tươi
Điếm hơn, trả bằng hiện vật
Bằng lên giường!
Thối lại bằng tình nhỏ (xấu, hôi..)
Thực ra là bán đời
Nhân phẩm
Các cả lương tâm chuột gặm
Bán được thì mừng húm
Mất gì nào?
Có đâu mà mất.
Nhưng được thì nhiều, rất nhiều
Được ăn, ăn trên ngồi trốc
Được rao giảng dạy đời
Rằng trước khi muốn làm người phải một thời kiếp chó..
Wow!
Đấu tranh, giành giật cho bằng được những thứ phù, du, hư, hão
(Nhưng đã chẳng ra người thì đừng cố làm người)..

Ta không mua được trời
Vì không ai bán
(Ai cũng tưởng rằng trời không phải là của họ)
Không khí thì nhiều không cần mua bán
Nhưng muốn mua: Quyền Tham nhũng, thì phải trả máu xương.
Ác nghiệt
Tệ cũng phải trả bằng cái gì hấp dẫn
(Lại lên giường, ..Tình)!
Khốn nạn.

Chợ thành chợ đời
Chợ đời thành chợ người
Mua mua bán bán
Trả bằng đời
Bằng người

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ĐÓI.. KHÁT

ĐÓI.. KHÁT

Thói thường khi đói khi no
Chiều không cơm ăn, tối đói
Tối cơm không canh, đêm khát
Phập phù no đói giáng thăng

Mùa rằm, mới tối trăng lên
Nguyệt nga tròn ngày mười sáu
Ngực em no căng mười bảy
Khát gì như lửa trong anh!

Thế rồi qua hết, trôi nhanh..
Trái đất méo như củ quéo
Anh tìm, đói no khắp nẻo
Một đời khát mỏi tình em

Thu về, giữa tối no trăng
Cơn mơ lồng lên nức nở
Kéo chăn đắp em no ngủ
Để lòng anh đói khát em

..Tròn rồi, ôi những đêm trăng
Mùa rằm rong theo năm tháng
Tình tìm nhau nơi khát khản
Để về giữa những no men

Và kìa xiêm tuột chân em
Lung linh rừng đen no mắt
Nóng bừng mỗi từng thớ thịt
Khát nào xô tới man miên

Dang lòng rộng nữa ơi cưng
Đón no nê bù thiếu thiệt
Cơn khùng khát rên róng riết
Trăng tàn, ngủ nướng qua đông..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Viết đêm 01/9/2017 tặng VyPh


30 tháng 8, 2017

** CHÚA TỂ BẦU TRỜI

CHÚA TỂ BẦU TRỜI
(*Thơ về một loài chim
Đứng riêng một mình,
Bay riêng một trời..)

Muốn chui rúc
Thì làm lươn trùn rắn rết
Nhàm chán thì làm cừu
Cô đơn thì sói
Bơi thì cá
Thụt lùi thì tôm
...
Thế nhân
Muốn thành người 
thì sống cho ra sống
Muốn là đàn ông
đâu thể chỉ râu ria
..Nhưng muốn là tội đồ
thì chỉ cần theo giặc
Chỉ tham ô ăn cắp ắt thành quân nhũng nhiễu nghiệt súc
Chỉ lôi bè kéo cánh cũng đủ để lịch sử rủa nguyền vì tội chia rẽ, mất đoàn kết..
Tham lam chức quyền sẽ là đồ vô lại.. 
(vì quyền luôn đi với tiền và gái..)

Muôn loài
trong cuộc chiến sinh tồn phát triển
tiến về phía trước
Có thẳng ngay cao thượng
có đớn hèn..
Có loài luôn hướng lên trên
Có loài lượng sức mình an phận sống tầm thường chui nhủi..

Hãy ngắm Đại bàng kìa
Chấp nhận sống độc lập một mình
Chấp nhận cô đơn
Chấp nhận mọi thử thách
Là loài chim duy nhất thích đương đầu bão tố...
Để làm
Chúa Tể Bầu Trời

Đại bàng
Chỉ ăn thức tươi ngon
Đói chết cũng không màng xác thối
Nuôi con bằng thử thách
Tập con bay bằng vứt ra khỏi tổ, thả giữa trời cao (sống, chết)
Chấp nhận nhịn ăn nhịn uống suốt ba tháng ròng
tự vặt trụi lông mình,
thay mới bộ sừng mỏ móng..
Đau, rất đau.. nhưng thấm gì
so với chuyện sống thêm ba mươi năm tươi mới
Đại bàng thích độ cao 
bởi con mắt tinh tường
Đại bàng thích chiếm lĩnh tầm cao
để buộc mắt phải tinh tường
Nhìn rõ con mồi từ năm kilomet
Đại bàng chỉ bắt những con mồi đáng là mồi, thích đuổi quắp trăn, thỏ, tấn công cả chó sói, hươu nai..
Không săn bắt những loài hôi hám như chồn chuột.. hay nhỏ bé chim ri, yếu đuối gà con

Đại bàng là Đại bàng.

Đại bàng thân thiện,
có thể làm bạn với người,
những đàn ông can đảm đạp nắng cưỡi gió..
Những người ra người.

Đại bàng luôn đứng riêng một mình
bay riêng một trời,

không bao giờ bay lẫn, đứng chung
trong đàn chim khác loài khác..
Đại bàng đặt niềm tin,
lòng tin sau khi thử thách
...
Đơn giản bởi
Đó là tố chất, khí phách..
Chúa Tể Bầu Trời
... ...
Loại chim ri lùm bụi..
Đừng mơ
Đừng tham ôm lấy cả bầu trời

"..So rỳ
Ích xờ khiu mì"
Thật tiếc..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MÙA THAY LÁ

MÙA THAY LÁ

Lá rụng đầy thềm
Mùa thay lá
Mùa rừng cho tia nắng
nhòm xuống tận suối khe
Mùa nhớ những nực nồng đêm hạ
Níu kéo tiếng thở dài
của lá

Tiếng thu về thánh thót giọt rơi rơi
Lả tả những phận đời
Lá đâu muốn lìa cành
nhưng vì chẳng còn xanh
xoay tròn rơi xuống
dòng nước trôi mải miết
Về đâu
những úa nhàu
Tàn những giấc thu

Phía chân trời
Đông đón
(Mùa chăn nệm..)
Chồi mầm chờ nẩy
Tiệc
Khai xuân..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 8, 2017

** KHI YÊU



KHI YÊU..

Khi người ta sống trong yêu
Thì long lanh mắt, rạng ngời làn da
Cười duyên nghiêng rặng mi ngà
Môi ngần ửng mọng nuột nà cánh sen
Nồng thơm từ dưới thơm lên
Tẩm mùi ngái nghiện hương quen vị đời
Trong yêu, bay bổng giữa trời
Tiếng tim giục gọi vẫy mời xôn xao
Cách xa, dạ nhớ cồn cào
Về gần tim lộn lồng vào trong nhau
Dẫn dìu đời tới trăng sao
Để cho, để nhận.. tràn trào đắm say
Khi yêu, chẳng dấu được ai
Duyên trong ánh mắt ra ngoài nét loan
Lòng rộng mở, dạ thanh đoan
Lời oanh thêu gấm, rèm voan rộn ràng
Người cao hơn, lượng quảng hơn
Cơn mơ cũng phủ màu hồng nhung hương

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Được gửi từ Yahoo Mail trên Android