Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 3, 2016

** LÒNG TIN


LÒNG TIN
Trên đường đi tới tương lai
Niềm tin, hy vọng.. ai ai cũng cần
Đường tình trước hết: Chữ Tin
Nhận ra cốt cách người mình.. quan tâm
Rồi tin điều đáng để tin
Lòng tin từ đó lớn lên dần dần
Chữ tin khi đủ.. trưởng thành
Là lúc cảm thấy yêu thương ùa về
Tin anh tán rộng đủ che
Bờ vai vững chắc em kề má nhung
Tin em công hạnh ngôn dung..
Tiếp bồi sinh lực để anh ấm lòng
Cả hai tin một niềm tin:
Trời ban nửa ấy cho mình song đôi
Cả hai cùng vọng tương lai
Chung xây tổ ấm, lầu đài ngát hương
Cả hai đặt trọn lòng tin:
Lửa tình sẽ cháy bừng bừng trăm năm
Tin lòng sẽ mãi bên lòng
Trải ra để quấn chặt tình vào nhau
Tin Tình, tin Nghĩa.. tin trao 
hết về nhau cả cuộc đời sắt son
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NHƯ TIA NẮNG BAN CHIỀU


NHƯ TIA NẮNG BAN CHIỀU
Giọt tình nào cố nhểu xuống tim tôi
Cho thổn thức đè lên cơn thình thịch
Ôxy ơi hãy bơm thêm vài chút
Cho hổn hà hổn hển bớt căng cương
Trời xế chiều nắng vẫn rộm nóng rang
Một tia chiếu vào buồng tim huyết quản
Là em đến đem theo tình ngọt đặm
Rưới lên đời.. ngầy ngậy choáng lâng lâng
Có thể chiều không còn nắng long lanh
Tình sẽ chuyển nồng sang màu thắm đượm
Nắng sẽ chiếu xiên vào miền sâu thẳm
Để cho lòng thêm ấm chặng thu sang
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TRÂM ANH

TRÂM ANH
(Nước với Nước: thành Biển)

Sông về với biển, sông trôi êm
Biển đón chờ sông, biển sóng dồn
Nước sông ngọt mát tình em đó
Hòa vào vị mặn biển tình anh
Ở phía chân trời nắng lóa lên
Loang trên mặt biển vỗ êm đềm
Mây xuống chộn trời vào sóng mước
Giao hòa một dải trải lung linh
Em vẫn biết rằng biển mông mênh
Biết biển bao la biển khôn cùng..
Nhưng biết hết không: Tình biển đặm
Nồng nàn như sóng cả trăm năm
Anh vẫn biết là sông biếc xanh
Ngọt thanh trong mát tự suối nguồn
Nhưng biết hết không: Sông cứ chảy
Một dòng chung thủy nghĩa trâm anh
Anh ví em là sông biếc trong
Tắm mát tâm hồn xác thân anh
Chẳng cuốn trôi anh cùng sự nghiệp
Vì em muốn vẹn cả đôi đàng
Em ví anh là biển mênh mang
Nâng em bơi tới chốn địa đàng
Chẳng sóng lồng lên hao nhan sắc
Vì anh muốn mãi mãi nồng nàn
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** DÒNG SÔNG TÌNH MẸ


DÒNG SÔNG TÌNH MẸ
Ra thăm mộ Mẹ chiều buông
Lòng bâng khuâng một niềm riêng nao nồng
Trái tim hồng thắm đã ngừng
Không còn thình thịch, không còn sức hơi
Mẹ nằm yên nghỉ nơi đây
Vẫn nguyên vẹn vẫn đong đầy tình Cha
Giờ linh hồn Mẹ đi xa
Cùng mây tới tận ngân hà trăng sao
Xác thân lưu lại nơi này
Con xin thắp nén nhang gầy Mẹ ơi
Dòng sông tình Mẹ rạt rào
Vẫn êm ả chảy sâu vào tim con
Một lời tỏ nỗi biết ơn:
Mẹ cho con cái mênh mông chữ Tình
Cho riêng ái nữ ngoan hiền
Nhan sắc, vóc dáng.. chao nghiêng bao chàng
Xin làm con Mẹ thảo thơm
Mày râu một đấng quyết lòng một hai
Trượng phu cho vững bờ vai
Làm nơi nương tựa cuộc đời giai nhân
Mẹ yên lòng, chớ lo buồn
Vì con sống với đức tin, nghĩa tình
Mẹ con là Mẹ hy sinh
Suối nguồn chảy mãi hai miền bắc nam
Xa rồi mà vẫn thương con
Soi đường dẫn lối trai cưng gặp nàng
Hai hồn Mẹ một niềm thương
Các con Mẹ trải đá vàng về nhau
Mãn đời trầu thắm duyên cau
Hai thân mà một linh hồn Mẹ ơi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** CHÔNG CHÊNH


CHÔNG CHÊNH
Cánh diều chao liệng giữa thinh không
Ngậm gió vờn mây để thăng bằng
Nếu không thì diều không uống nắng
Mà gieo mình xuống.. khỏi không trung
Đi giữa cuộc đời trong mênh mông
Như ở trên dây: phải thăng bằng
Cũng như diều lượn lưng trời ấy
Mất thế thăng bằng: over xong!
Ai đã giao mình cho yêu thương
Mà không gói gém chuyện đời thường
Tình sống chông chênh trên ngang ngổn
Thì đời rớt xuống chốn thương tâm
Khi đã trao đời cho Queen, King
Đi theo tiếng gọi của tim mình
Mà thiếu lòng tin, dư toan tính
Thì rồi kết cục bét như tương
Khi đã đi vào trong cõi ham
Mà tâm tư vướng bận.. nỗi niềm
Thử hỏi còn đâu hoan với lạc
Chỉ có ê chề loang nhạt thêm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** DẠI KHÔN


DẠI KHÔN
Lại nói chút về khôn về dại
Ôi thế nhân lắm dại nhiều khôn
Sự đời vạn biến vô lường
Khôn khôn dại dại đôi đường song song
Khi trẻ, muốn mau thành người lớn
Lớn chán rồi tiếc lắm thời xưa
Muốn về lại thuở thiếu nhi
Hồn nhiên trong sáng chơi đùa dại khôn
Khi khỏe sẽ muốn hàng trăm thứ
Ốm đau thì đánh đổi cả trăm
Chỉ mong được khỏe phom phom
Chăng là dại trước rồi khôn tìm về
Muốn vợ đẹp hoa chê nguyệt thẹn
Giỏi chiều chồng lại khéo lo toan
Sao tham dại thế đàn ông
Khôn tham nốt chữ trung trinh cho tròn
Muốn chồng lắm tài năng thành đạt
Lại đẹp trai phong độ hào hoa
Nhưng luôn một dạ thủy chung
Sao khôn thế nhẩy! Dại tuồn đi đâu?
Đàn ông vốn khôn mà rất dại
Nghe lời yêu, Từ Hải chết trân
Cuộc đời sự nghiệp giang san
Tan tành vì một chữ Tình dại khôn
Đàn bà lại cả tin yếu đuối
Khôn nào tin điều chẳng đáng tin
Tin thì tin loại sở khanh
Nhưng nghi ngờ trước tấm lòng trượng phu
Có lẽ dại nhất đời trần thế
Là chạy theo hư ảo phù du
Đành hanh tranh cướp lu bù
Sống bon chen giữa hận thù vô lương
Hay mải miết leo trèo làm lụng
Không dám ăn lấy miếng ngon ngon
Bóp mồm ki cóp dại khôn
Ra đi tiền của nào chôn theo nào!
Ôi, nói lắm cũng ra kẻ dại
Nghe mới là đúng loại khôn ngoan
Nên xin ngậm miệng ăn tiền
Tìm xem coi có chữ khôn nào thừa
Chỉ nhấn mạnh niềm mơ lần nữa
Sống vì tình mới đúng khôn ngoan
Cả đời tắm ngập ái ân
Phú sang viên mãn vẫy vùng.. dại khôn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 3, 2016

** TRƯỢT

TRƯỢT
Trượt mình vào chốn cung trăng
Hằng Nga giữ lại uống ăn rồi về
Đêm đêm vẫn mộng điều gì?
À, chờ rằm đến ước thề chi chăng!
Trượt lòng vào giữa tim em
Tim níu lại tỏa ấm sang cho lòng
Lòng lâng lâng ở trong lòng
Dứt đi chẳng đặng, dùng dằng trong tim
Trượt tình vào bọng hương em
Tình trôi mê mẩn trong tình em trao
Đến khi nước ngập ngọn sào
Mới hay Thu đến lao xao lá vàng
Trượt đời vào giữa đời em
Đằm luôn cho mát tấm thân can trường*
Em đem đời đãi riêng chàng
Nên anh ở lại xin làm.. ôxin


** LỜI TRI ÂN. ..*"Sau này sẽ có những con đường mang tên Ông, ông THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN à"


 LỜI TRI ÂN
*Một trong những động lực để THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN viết hàng ngàn bài thơ (có bài dài 3.300 câu) là nhờ nhận được những lời comment, like.. mà độc giả đồng cảm ưu ái dành tặng..
Tác giả copy ra đây vừa như là tri ân vừa như để nhắc mình viết hay hơn..
**(Đang tiếp tục cập nhật..)
=>
**at 03/27/2012 03:30 pm comment hidden
Em sợ ! .. sợ rằng mỗi ngày cứ qua đọc thơ Anh, sẽ mê..Thơ, Anh mất thôi, mỗi câu, mỗi bài như có ma lực hút hồn người.. nó làm tan chảy một trái tim đã từng rất tự tin, đã từng tự cho mình là cứng rắn.. là bất khả xâm phạm..! 
Hình như 
Anh mới chính là "Ông Hoàng Thơ Tình của Việt nam" chứ không phải là Xuân Diệu !?
Kim Huệ (TV)
**Đầu óc Anh chứa cả một kho tàng văn hoá, văn học nghệ thuật. Tâm hồn phong phú, lãng mạn lắm nhà thơ Thi yên Đình Nguyên!
Thiện Khánh
**Người đâu đa tài quá. Hát hay. Thơ ngâm hay, viết thì một kho ngôn từ cho người đọc rồi muốn tìm đọc nữa, anh là người sống vì và cho công chúng. Cảm ơn đã đem lại cho biết bao người...
Hongcb Tathi
**Thật là một nhà thơ đa tài ngưỡng mộ anh quá
Nguyen Thúy
**Tho rat hay va co y nghia vua mang dam chat que huong, dao ly song lam nguoi.
cam on nha tho nhe!
Anh thi Luu
**Great!
Ly Sa
**Sau này sẽ có những con đường mang tên Ông, ông THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN à
Nguyễn Cư

** THĂM NƠI ANH VÙI XÁC

THĂM NƠI ANH VÙI XÁC
Một ngày thăm lại chiến trường xưa*
Đâu đây còn vọng tiếng đùng đoàng
Đạn vọt khỏi nòng bay vội vã
Đằng kia tiếng thét chợt tắt ngang
Một ngày thăm lại chiến trường xưa
Đồng đội về nơi chốn xa mờ
Mắt vẫn trừng trừng cằm vẫn bạnh
Nghiến răng nuối tiếc nửa giấc mơ
...
Sao vội đi về phía nghĩa trang(!?)
Biết rằng nơi đó chẳng mong anh
Mặt đất không mặn chào khách tới
Im lặng ôm anh lạnh tê lòng
Lẽ đời – phải quấy với đúng sai 
Tranh cãi không thành, không chịu nhau
Nên nỗi chân tay cùng súng đạn
Trời chung chẳng đội, đội riêng mồ
Vội gì chen lấn đến.. hư vô
Trước sau cũng đến đó một lần
Một suất ai tranh, tranh chẳng được(!)
Có phải lợi quyền đâu mà tranh
Chiều rồi, tôi đến thăm xác anh
Hồn thì đã ở chốn xa xăm
Chẳng màng danh lợi nơi cám bã
Không tiếp! tôi đành thắp nén nhang
Chiều rồi, tôi đến thăm xác anh
Dẫu biết chỉ là cõi tâm linh
Cho lòng vợi bớt niềm sâu thẳm
Một phút còn mất gánh dương trần
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

 

** BÙ NHÌN RƠM Chiến Công & Huân Chương

BÙ NHÌN RƠM
Chiến Công & Huân Chương
Ơi bù nhìn rơm kia
Canh nương ngô vườn quả..
Nắng mưa ngày khổ ải
Đêm đứng ngủ một mình
Chim chóc sợ bù nhìn
Mặt hằm hằm hung bạo
Trên áo rơm kín hở
(Dưới trống lổng lồng lông)
Mùa thu hoạch đã xong
Bù nhìn rơm hết việc
Chim chóc tìm chỗ khác
Để kiếm chác cái ăn..
Thưởng công bù nhìn rơm
Đã trông nom ngô lúa
Trẻ chăn trâu xúm lại
Gắn cho tấm huân chương
Mit tơ bù nhìn rơm
Nay trên ngực lấp lánh
Chiếc vỏ sò lủng lẳng
Chiến công dọa chóc chim..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN