Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 1, 2013

HẰNG NGA NGỦ RỒI

   
Hình ảnh

HẰNG NGA
   NGỦ RỒI

Anh thăm
cung điện nhà Trời
Ghé nhà em,
thấy then cài bên trong 
Không đành
đánh thức giấc sen
Anh ra
phía bến sông Ngân ngồi chờ
  Đằng xa
xa tới sao mờ
Chàng Ngưu
như cũng thẫn thờ ngóng trông
Cầu Ô thước
vắt qua sông 
Bên này
Chức nữ bồn chồn không yên
  Thì ra
chưa đến hạn niên
Họ còn
cứ phải hai miền ngóng sang
Còn anh,
đợi tháng chờ năm
Thì nàng
sẽ đến phiêu bồng xứ mơ
Thỏa bao
mong ước đợi chờ
  
             THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN 
Hình ảnh 

16 tháng 12, 2012

MƯA TRĂNG - THƠ TRÊN NỀN ẢNH


DefaultThả đời trôi lại phía nhau
như mây cùng gió một trời xông xênh
Thả đời vào giữa mông lung
để yêu nhau đến tột cùng trong nhau
      
DefaultDefaultDefaultHình ảnhHình ảnh
  


XEM TIẾP (CLICK)

16 tháng 11, 2012

TÌNH EM


TÌNH EM
 

Cõi tình
là cõi long lanh
Và em đã đến
trao anh linh hồn
Anh đi,
đi giữa mơ màng
Như mê như tỉnh
trước ngàn hương hoa

Bốn phương
tràn ánh trăng sao
Ùa về trùm toả
ngấm vào tim anh
Nụ cười
trong ánh mắt em
Cùng lời pha chút
giọng nam ngọt đằm
Làn môi mật ngọt
đong tình
Cho anh say ngất
trong em những chiều
Trên trời
mây nhởn nhơ bay
Hồ thu đáy nước
in đôi Thiên cầm
Biển dâng
từng đợt dập dồn
Chồm lên bờ cát
chao nghiêng đón chờ
Tình anh
như sóng ngàn khơi
Khát khao em,
khát một đời bôn ba
Dẫu trời đang ngả
sang thu
Tình em trong vắt
cho thơ vẫn nồng


Em ơi,
anh sẽ bên nàng
Cùng nhau bơi
tới địa đàng
thiên cung

 







THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 7, 2012

** VÌ SAO?


VÌ SAO?

Chiều tàn nắng
Bạc trắng đầu
Tóc đen đâu
Nỗi đau nguyên đó
Vì sao?

Một mình ta
Tìm về nỗi nhớ
Gặp đơn côi
Đứng đó một mình
Vì sao?

Nhớ ngày xưa
Đời hăm hở
Tất cả để
Mong có hai mình
Vì sao?

Bây giờ ta
Cùng với chính ta
Ngồi nghĩ lại
Sao chỉ một mình
Vì ta(!?)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
**Viết trong 1 đêm côi
(Chùm thơ Tự vấn đêm côi)

15 tháng 4, 2012

** Dòng thơ Bút Tre (nhặt..)

..Nhặt vài câu Thơ Bút Tre trong trang
của THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Ông ây (ấy) đã nói là làm
Đã đi là đến, đã nằm là.. ngu (ngủ)

*Chị em mặc váy đánh cầu
Lông bay phơ phất trên đầu các anh

*Bốn ông chung một đĩa lòng
Lợn ngồi chễm chệ bên thùng bia hơi

*Bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà
Nhớ dưa cải củ, nhớ cà dái dê...

*Hồng đẹp là hồng lắm gai
Gái “siêng” là gái... nạo thai nhiều lần.

*Tại vì em chẳng có...kinh
nghiệm nên không thể một mình giúp anh.

*MC: "-Nguời nào mà chẳng có lông
Sau đây bài “Lá diêu bông” hát bè."

*Phụ nữ thường rất hay lười
Riêng em em lại là người cần...cu (cù)

*Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

*Chim khôn, chim đậu cành cao
Bướm khôn, bướm đậu ngay đầu của chim

*Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn xài ít thằng cu “phá” nhiều

*Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

*Bắc ninh có cậu Nguyễn Trùng
Dương vật khỏe qúa cả vùng thất kinh

*Đồng Xuân ồn ã tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt lộ..ồn rất to

… …
Làm thơ nên tránh vần.. “ồn”
Kẻo không lại đụng cái …(nhồn) chị em
… … …

**Ai đồng cảm và có hứng thú với dòng thơ Bút Tre này..
Mời vào mục Làng Văn để xem toàn bài

16 tháng 3, 2012

** Tiểu thuyết "Mùi Hương"


MÙI HƯƠNG - Perfume

Category: LàngVăn - KIMCỔ TÂYĐÔNG,TƯLIỆU -TIỆN ÍCH -- SỨCKHOẺ, Tag: TƯ LIỆU TIỆN ÍCH
01/15/2012 09:32 am

Tiểu thuyết "Mùi Hương"






http://www.wattpad.com/101260-m%C3%B9i-h%C6%B0%C6%A1ng#!p=1 


Tác phẩm "Mùi Hương" (Perfume) của Patrick Süskind được xem là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ về một tên tội phạm đặc biệt.

Nhân vật chính của tác phẩm là Jean-Baptise Grenouille, một số phận khác người từ khi mới sinh. Mẹ hắn đã cố tình để mặc hắn chết sặc trông đống ruột cá với mùi máu tanh tưởi. Thế rồi bà bị kết án tử hình, còn hắn thì vẫn lớn lên. 

Bìa gốc và bìa tại Việt Nam

4 tháng 3, 2012

CHỆCH MỘT LI, ĐI MỘT DẶM - Nhạc Nền: HOÀ TẤU alishan girl DÂN CA (HOA)


** CHỆCH MỘT LI, ĐI MỘT DẶM - Nhạc Nền: HOÀ TẤU alishan girl DÂN CA (HOA)

Category: ThưGiãn -TiếuLâm - ÂmNhạc,ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương", Tag: MUSIC ONLINE,thơ nơi tình tỏa hương
10/25/2012 04:13 pm

                                  Kathys comments


CHỆCH MỘT LI, ĐI MỘT DẶM 
Đầu súng chệch một li, Đầu bia đi cả mét.

Con ruồi nhỏ đậu đâu cũng nhỏ
Đậu đầu cân - nặng nhẹ khôn lường
Tưởng đâu là chuyện khác thường
Ngẫm lại mới thấy đương nhiên, thường tình
 
Chẳng thể nói như trong môn toán
Hai với hai là bốn – giản đơn.
(Một gam thì chỉ một gram
ở đâu cũng thế đố làm gì hơn)!
  
Nhưng nếu ở quả cân thì khác
Một gam bằng trăm chục gờ ram
Vai trò gam ấy lớn hơn
Tư cách đại diện là phần kể ra
  
Đầu ruồi súng, một lai là một
Nhưng phía bia lại trượt ra ngoài
Một li đầu súng – một li
Nhưng trên thực tế đã đi một đường
  
Trong ý nghĩ việc làm cũng thế
Chỉ cần chệch một tý tì ti
Cũng làm đôi ngả phân li
Đường anh đường ả sầu bi ngập sầu
  
Viên đạn sượt da đầu cháy tóc
Xuống vài li là óc toé ra
Vài li thì chẳng là bao
Nhưng vài li sẽ lái đời khác xa
  
Thế mới biết nẻo đời trần thế
Còn mênh mông hơn bể hơn trời
Nhiều khi chỉ một tí thôi
Là đi ngàn dặm xa xôi khôn lường
... ... ...
 Hình ảnhHình ảnh