Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 6, 2015

** QUÊN NHỚ


QUÊN NHỚ

Nhớ, nhớ quá dáng nàng sang trọng
Nhớ miệng cười tỉm tủm duyên tươi
Nhớ bờ môi ấm kề môi
Nhớ xinh tươi lấn xinh tươi vóc nàng

Nhớ tất cả từ trên nhớ xuống
Nhớ từng phần nhớ dưới nhớ lên
Nhớ cặp chân ngọc thẳng thon
Nhớ nơi lượn nở đường cong nét ngài

Nhớ lên mái tóc xòa bồng sóng
Nhớ bờ vai tuyệt mỹ đài trang
Nhớ lời thỏ thẻ mật ong
Nhớ duyên nũng nịu đàn ông mụ khờ

Nhớ cả dáng đi vờ điệu bộ
Nhớ cái nhìn vươn cổ kiêu sa
Nhớ từng cent một.. làn da
Nhớ luôn cả mớ lông dài trên.. mi(u)

Đặc biệt nhớ.. Nhớ gì ấy nhẻ?
Quên mất rồi, tệ thế, trời ơi!
Bằng lời, không thốt nên câu
Thịt da mướt rượt.. còn đâu nhớ gì

Chỉ mang máng cái chi chi nớ
Cứ lồng lên như chúa sơn lâm
Ngang tàng hơn cả gã điên
Vào ra lui tới xuống lên tơi bời

Quên, chỉ nhớ một vài gì đó
Nhớ trong quên,quênnhớ nhớ quên
Tội nàng to lắm, biết không?
Làm anh quên nhớ nhớ quên rộn lòng..

THIYÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TRÁNG KHÚC TÌNH CA


TRÁNG KHÚC TÌNH CA

Lời nào xiết ngợi ca màu lửa
Những cuộc tình vang địa vọng thiên
Mối tình vượt cả thời gian
Vượt qua vật chất, thói thường, phù du..

Tình yêu vốn không chờ tuổi tác
(Na pô lê.. mê mết ..sép phin)*¹
Ruaja say dáng Thiên Hương*²
Như kim tự tháp cửu trường vạn niên

Yêu là đốt cơn lòng ngùn ngụt
Lửa bừng sôi, trào phụt nước thơm
Đâu còn sá bớt hay thêm
Địa thiên sơn hải dưới trên chẳng màng

Yêu là chổng mông lòng lộn đáy
Dốc hết tình thành củi thành xăng
Giọt nào nhểu vãi hai bên
Cũng nghi ngút cháy hạt nhân nổ đoằng..

Tình là quyết một lòng một dạ
Hoặc có nhau dành cả cho nhau
Hoặc không, không cả cuộc đời
Không còn thấy bóng mặt trời sớm trưa..

Tình vốn thế, muôn đời sẽ thế
Cơn yêu này tiếp kế cơn sau
Đôi lòng xoắn xuýt trong nhau
Đời bên đời hướng tương lai đá vàng



THIYÊN ĐÌNH NGUYÊN
*¹ Napoleon, Josepphine

23 tháng 6, 2015

** MÂY GIÓ TRĂNG HOA..


MÂY GIÓ TRĂNG HOA
 
Tình cờ, mây gặp gió
Gió rủ mây đi chơi
Nói gì đó một hồi
Rồi mây đi theo gió

Dưới trời chiều ráng đỏ
Mây cõng gió bay bay
Yêu hết bốn phương trời
Một tình yêu màu lửa

Bồng bềnh trên lưng gió
Mây đỏng đảnh đong đưa
Trăng chiều tựa võng thuyền..
Thế là mây sang đó

Qua đêm cùng trăng tỏ
Rồi bàng bạc trăng khuya
Đến sáng thấy trăng mờ
Mây muốn về với gió

Biết là mình có lỗi
Áo mây đã ố màu
Da thịt thấy xanh xao
Hương không còn nồng nhụy

Gió cười buồn rười rượi
Chẳng tha thiết điều chi
Có ai biết vỗ về?
Sẻ nỗi niềm cùng gió!

Đã gió thì phải thổi
Đứng lại hóa thinh không
Nên dẫu nặng nỗi niềm
Vẫn qua miền tối sáng
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Chợt cảm giữa
màn chiều không mây

22 tháng 6, 2015

** GIẤC TRÒN MỘNG GIỮA VÒNG TAY


GIẤC TRÒN MỘNG GIỮA VÒNG TAY

Diệu kì thay một vòng tay
Để đưa mộng tới mom trời yêu thương
Ngoái về nhân thế đa đoan
Bâng khuâng cho nỗi tơ vương chạnh lòng

Ai vui say giữa thơm nồng
Ai vay một chút thinh không nỗi niềm
Trải lòng mở lối ái ân
Tầng mây hoan lạc xênh xông linh đình

Cục cưng ơi ngủ đi mình
Ôm tròn cơn mộng chòng chành cùng trôi
Dụi đầu vào giữa vòng tay
Mai sang tàu đỗ ga đầy hương yêu..

 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MUỐN KHÔNG MUỐN


MUỐN KHÔNG MUỐN
 
Tôi không muốn làm con thuyền vô định
Gió đong đầy thì buồm mới căng lên
Rồi lang thang theo biển nước dập dềnh
Trôi trôi mãi về nơi không ai muốn

Tôi chỉ muốn mình là cơn gió thoảng
Rong chơi hoài cõng những áng mây bay
Rồi chọn ra một cụm tím phớt hồng
Xoắn xuýt lại thành mũi tên tình ái..

Tôi không muốn phí cuộc đời quý giá
Trong tầm thường níu kéo chốn nhân gian
Nơi bon chen tranh đoạt lắm tị hiềm
Nơi dư dả phù du cùng hư ảo..

Có khi muốn mình chỉ là hòn đá
Nằm dưới sâu lòng biển cả mênh mang
Xa thật xa những cám dỗ miệt trần
Xa hương phấn hoang đàng phần nhục thể

Tôi không muốn quăng mình vào sọt rác
Hay chính mình là sọt rác vất vương
Có còn không những giá trị nhân tình
Cho ai đó một tấc nhìn trân trọng

Tôi không muốn lao vào miền hoang lạnh
(Vốn kề vách xứ nóng ấm yêu thương)
Nhưng ở đây mọi thứ tỏa mùi đồng
Vô nghĩa quá, tiền như tiền âm phủ..

Tôi lại muốn mình như vì sao lẻ
Nằm lạc cô giữa vô kể tinh vân
Ngắm nhân gian qua cửa sổ lòng mình
Ôi nhân thế đa tình chi lắm vậy!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** Bay Về Hướng Mặt Trời


Bay Về Hướng Mặt Trời

Cứ là một cánh chim bay
Hướng theo về ánh mặt trời ơi chim
Tầng không có gió theo cùng
Có mây ngũ sắc bềnh bồng nhởn nhơ?
Ai tình nguyện rải hương hoa
Cùng bay lên xứ Ngân Hà xa xôi?
Song đôi về hướng mặt trời
Cùng xây tổ, phụng hiến đời vì nhau.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** THÔI KHÔNG RẮC NỮA những vết chân


THÔI KHÔNG RẮC NỮA
những vết chân

Không rải nữa, dừng thôi, không rắc nữa
Quá nhiều rồi, đầy rẫy vết chân di
Ai đã đi ba phần bốn phương trời
Mà đếm hết dấu chân mình để lại

Không rải nữa, dừng thôi, không rắc nữa
Đủ lắm rồi quá nhiều vết chim ri
Đại bàng đâu có mỏi cánh quay về!
Để lưu lại những vết chân khác biệt

Không rải nữa, dừng thôi, không rắc nữa
Không bước đi, nằm xuống chẳng bước đi
Thế là thôi, ngừng rắc dấu vết gì
Cho vạn thế trở về nguyên vẻ cũ

Không rải nữa, dừng thôi, không rắc nữa
Đất đâu nhiều để đựng dấu chân kia
Khi lên trời ai cũng chỉ là bay
Không để lại một dấu chân nào cả

Không rải nữa,
dừng thôi,
không rắc nữa

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** THAM LAM


THAM LAM

Thói tham, thói của con người
(Dẫu rằng cũng có những loài cũng tham)
Tham từ nhỏ tí tham lên
Tham ngang tham dọc tham vòng tham quanh
Tham vật chất tham chức quyền
Tham tiền tham bạc tham sang tham giàu
Tham bèo bọt giữa phù du
Tham sân si những se sua đua đòi
Cùng lúc tham nọ tham này
Tham hết mọi thứ trên đời.. vẫn tham
Tham cùng mình hỡi tham lam
Tham vơ cho hết để thâm lậm lòi..


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NGÀY ẤY ANH ĐI


NGÀY ẤY ANH ĐI

Ngày ấy anh đang tuổi lớp trường
Quê hương bom đạn nổ rền vang
Đất nước hai miền chia hai ngả
Gây hận thù nhau chém giết tràn

Gác bút chia tay bạn môn đồng..
Chào cô bạn học dáng thanh xuân
Lao vào cái cối xay thịt sống
Đạn bắn tràng liên, pháo biển giàn

Đó sống thì đây chết chỏng kềnh
Một mất còn một.. khác nhăn răng
May phúc thì chột phần nào đó:
Ba cẳng, hai tay, một mạng sườn..

Chiến thắng, lết về giữa vinh quang
Hai đầu còn cả đủ vuông tròn
Em hùng" ắt phải bên Mĩ nái
Đầy tớ" trốc trên thả sức quần

Cả lũ cả đàn buông cả thân
Cùng thuyền cùng hội - có hay không?
Ôi núi sông rên lời thất vọng
Bè đảng hùa nhau hét quáng vình.

Anh có về không khi còn em
Cùng đi tới hướng nắng trải vàng
Lòng xứng bên lòng trong nhân bản
Dĩ trí trì nhân dĩ trí nhân.


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** Phiếm Đàm Nhàn Luận Ngõ Phương Yêu


Phiếm Đàm Nhàn Luận
Ngõ Phương Yêu

Nhàn hạ, bước vào ngõ vườn Yêu
Vẫn thấy muôn hoa vạn sắc màu
Cuốc xới vun trồng chăm chút tí
(Góc nào lỏng lẻo thiếu hương lơi)

Thiên hạ ngàn năm vẫn ham yêu
Muôn loài cũng thế, nói chi người
Đời chẳng yêu là đời đói khát
Lạnh lẽo không bằng bãi ma than

Có người yêu kiểu nửa củi rơm
Yêu liu riu giống đóm lửa tàn
Yêu" mà tính toán so hơn thiệt
Đong đếm cân lường tỉnh rụi luôn(!?)

Thập bát dòng yêu dại, yêu khôn
(Có phải là yêu cũng phải bàn)
Để có tiếng yêu thực đúng nghĩa
Loại bỏ thứ yêu chẳng.. “lồng làn"

Rằng đã là Yêu: phải si cuồng
Nửa mê nửa tỉnh nửa khùng điên
Một chết hai yêu, yêu hay chết
Vì tình, sống chết cứ yêu hơn

Rằng đã là yêu: phải say ham
say như say thứ bã hèm hem
Ham như kẻ nghiện mùi nha phiến
Xa nhớ, gần mong thỏa môn lòng

Rằng đã là yêu: phải quan tâm
Săn sóc lo lắng giữa đời thường
Chăm chút ân cần từng li một
Nâng hứng tình hoa trứng mượt mềm

Yêu, uống từng hơi chén rượu tình
Ầng ực như uống nước yêu thương
Yêu, suối nguồn hoang tuôn túa chảy
Cá nhảy, chim chuyền giữa tung tăng
... ...
THIYÊN ĐÌNH NGUYÊN

** RĂN TÂM


RĂN TÂM

Hãy sống là mình trong cõi thi
Đừng làm những việc nhỏ mình đi
Ôn hòa độ lượng nhiêu đâu đủ
Nóng nảy hẹp tâm bấy cũng thừa
Thời gian làm đượm màu tính khí
Tuổi tác đưa đằm sắc lòng nhân
Trong cõi phàm trần đầy bụi bặm
Một chữ thanh tao cũng phi thường


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ĐẠI - TIỂU


ĐẠI - TIỂU

Nhân đứng dang tay thì sẽ Đại
Đại thêm nét nữa sẽ là Thiên
Ấy là ngôn tự bejing
(Lâm sơn long mã.. tượng hình hao hao)

Trong cuộc sống đã nào như thế
Hồ muốn to thì nước phải nhiều
Đại nhânthì phải hơn đời
Làm lớn, nghĩ lớn người người tôn vinh

Hàng tiểu tốt mặt quắt trán ngắn
Mắt nhìn xa xaa hẳn mấy gang(!)
Dạ lòng tủn mủn nhỏ nhen
Suốt đời mải miết bon chen tầm thường

Người quảng đại bao dung độ lượng
Lo việc chung ảnh hưởng nhiều người
Nghĩ dài thấu tận tương lai
Ích dân lợi nước cả đời tấm gương

Đáng tởm loại tiểu nhân sâu mọt..
Gặp thời cơ sôi lũ sinh đàn
Kéo bè kết đảng dòi đen
Ăn trên tộp toạp như đoàn súc sinh

Người thông thái, người hiền.. không thiếu
Nhưng tiểu nhân như mối kiến ong
Phất cờ đàn lũ bu chen
Nhâu nhâu ba phía bốn bên rởn người

Chúng ráo riết đu quyền đoạt lợi
Quyết chổng mông chúi mũi nhăn mồm
Ôi phường tiêu máu của dân
Chúng bay có biết ngày tàn hay chưa (?!)

Viết một đoạn nửa thơ nửa thẩn*
Mắc tiểu rồi thì đại tiện luôn
Biết là ruồi nhặng gặp phân
Là ngày càng cố bu đen tranh giành
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Từ Bác Hồ dùng khi xướng họa thơ với Ls Phan Anh
- Bác: Đêm khuya nhân lúc quan hoài
Nên câu thơ thẩn nhờ ai họa vần..
- Phan Anh: Họa vần xin gửi cho ai

Đường xa xẻ gánh quan hoài nước non

** THU RƠI



THU RƠI

Chiều mãn làn thu ánh gương thu
Gió đứng nhìn mây dưới mặt hồ
Lối cũ còn vương bao vị ái
Vườn xưa đọng dấu bấy mùi ân
Thu rơi từng giọt tình theo gió
Lệ rỏ đôi niềm cảm cùng mây
Thôi nhé hoàng hôn màu hồng hạc
Cuộn tác tình riêng đến vô bờ


THIYÊN ĐÌNH NGUYÊN


** CHÔNG CHÊNH


CHÔNG CHÊNH

Cánh diều chao liệng giữa thinh không
Ngậm gió vờn mây để thăng bằng
Nếu không thì diều không uống nắng
Và mình gieo xuống khỏi không trung

Đi giữa cuộc đời trongmênh mông
Như ở trên dây: phải thăng bằng
Cũng như diều lượn lưng trời ấy
Mất thế thăng bằng: over xong!

Ai đã giao mình cho yêu thương
Mà không gói gém chuyện đời thường
Tình sống chông chênh trên ngang ngổn
Thì đời rớt xuống chốn thương tâm

Khi đã trao đời cho Queen, King
Đi theo tiếng gọi của tim mình
Mà thiếu lòng tin, dư toan tính
Thì rồi kết cục bét như tương

Khi đã đi vào trong cõi ham
Mà tâm tư vướng bận.. nỗi niềm
Thử hỏi còn đâu hoan với lạc
Chỉ có ê chề loang nhạt thêm

Dặm đời là cứ mãi chông chênh
Ai giỏi thì luôn giữ thăng bằng
Mọi điều còn cả về phía trước
Hãy tự tin là đang tiến lên..

THIYÊN ĐÌNH NGUYÊN