Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

31 tháng 12, 2014

** CÓ NHAU RỒI TA MÃI Ở TRONG NHAU


CÓ NHAU RỒI
TA MÃI Ở TRONG NHAU
 
Có em rồi anh mãi ở trong em
Ấm áp quá như đằm trong mội nóng
Cửa lòng hé đủ cho tình dạng rộng
Chút dư thừa vừa vặn để tung tăng

Có anh rồi em mãi ở trong anh
Rạo rực quá mùi nực nao mạnh mẽ
Vươn dài để chạm vào nơi hả hỷ
Biển ùa về liên tiếp song mân mo

Có nhau rồi ta mãi ở trong nhau
Hồn rê dắt cả hai về mê mẩn
Rậm rạp quá khu rừng tình thăm thẳm
Lộn lồng đào mỗi một củ Hoài sa

Có nhau rồi ta mãi ở trong nhau
Xấu tính quá, làm điên nhau tột cỡ
Lửa ngùn ngụt nước trào ra dập kiệt
Có nhau rồi, đâu một chút buông lơi

Có nhau rồi ta mãi ở trong nhau
Có nhau rồi ta mãi ở trong nhau
Trong nhau


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN  

** CHỜ CỮ CHÀO XUÂN


CHỜ CỮ CHÀO XUÂN

Ai sinh ra sự.. đợi chờ
Cho nao lòng dạ cho đờ mắt trông
Ra vào ngồi đứng không yên
Nhấp nha nhấp nhổm xuống lên vô chừng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Chờ cho ngày tận tháng cùng năm hao
Nhớ thuyền, bến cắm sào yêu
Nắng mưa vẫn một lòng chờ neo buông
Đã vừa qua lễ giáng sinh
Một năm mới đến rất gần ngoài kia
Chim chuyền cành hót líu lo
Xuân sang tết đáo là ngày hợp long
Có xa mới quý lúc gần
Có khao khát mới nồng nàn sướng sung
Trời bày cảnh nhợt chiều đông
Để tô đậm sắc sáng xuân thơm lành
Cành căng nhựa trổ lộc non
Anh hình dung nhuỵ lòng em ứa trào
Thời gian vẽ nét hồng phai
Nhưng càng đói sẽ ăn nhiều gấp trăm!
Ăn hùng ăn hổ ăn hăng
Chổng mông vào cữ tiệc xuân linh đình
Ăn đi anh, uống đi em
Cữ này là cữ chào xuân.. con Mùi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Chiều 29.12.2014


26 tháng 12, 2014

** VILLA GARDEN EDEN


VILLA GARDEN EDEN
..Biệt thư trên đồi


Trên đồi thấp thoáng rặng cây
Một ngôi biệt thự tuyệt vời phong quang
Dòng sông lặng lượn vòng quanh
Nắng tươi roi rói nhuộm hường cỏ hoa
Chủ nhân ngôi biệt thự này
Nhan sắc nghiêng nước.. bong trời nghiêng theo
Nàng không thích cảnh ồn ào
Mà thích khoáng đạt mây trời ngàn non..
Nơi đây gió, nước.. ngập tràn
Nàng tha hồ thả tâm hồn cho thơ
Bạn nàng- người của thi ca
Ngày ngày tháng tháng họ thường bên nhau
Một trang nam tử, trượng phu
Nàng - nguồn cảm hứng trăm bài thơ hay
Đời trôi trongnhững vòng tay
Êm như bong nệm cụm mây trắng vờn
Như dòng chảy dọc linh hồn
Thơ tuôn suối nước từ nguồn đắm ngây
Ngắm trăng vịnh nguyệt đêm mê
Suy tôn vẻ đẹp nàng thơ của chàng
Tắm trong say tỉnh mơ màng
Thơ như cũng nhuốm vị nồng ái ân
Thì ra trong cõi hồng trần
Có cặp tài sắc tương đồng sánh đôi
Màn trời đang chuyển màu thu
Càng như thúc hối nhịp câu giục dồn
Thơ như hổn hển cùng nàng
Đồi rung chao đảo rùng rùng vì đâu?
Ngựa phi nước đại trên cầu
Chiến binh xuất trận ai nào tiếc thân..
Rồi thơ hạ nhiệt dần dần
Vi vu sáo thổi, du dương vĩ cầm
Ê đen ơi những gac đần
Lá thu đâu muốn xa cành rời đi
Đêm chưa tàn mộng ly kỳ
Chàng thức giấc khỏi cơn mê ngọt ngào
Thì ra chỉ ước ao thôi
Mơ về biệt thự trên đồi ngày sau
Mơ về Nàng những đủ đầy
Đài trang sang trọng cao vời lung linh
Để chàng đằm giữa đời em
Mà như trong biệt thự vàng đẫm son
Thì ra trong giấc mơ lòng
Nàng là biệt thự của chàng - Thế thôi
Bây giờ chàng ở một nơi
Còn nàng riêng một góc trời chân mây
Vẫn còn cơm lọ nước niêu
Mong nhau trong mộng chờ ngày xông xênh
Đẹp trời yến sẽ gặp oanh

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 12, 2014

** LIÊN TƯỞNG







LIÊN TƯỞNG
 
Chỉ nhìn làn nước trong xanh
Mà anh cứ tưởng tóc em nuột nà
Chỉ nghe tiếng hát ngân nga
Saoanh cứ ngỡ đó là giọng em
Chỉ nhìn quỳnh nở dưới trăng
Là anh nghĩ tới hàm răng em cười
Chỉ là vắng tiếng vài giờ
Mà anh cứ ngỡ mấy ngày trôi qua
Chỉ nhìn múi mít chín muồi
Là anh liên tưởng ngọt bùi môi² em
Chỉ nghe nhạc trổi chập choang
Thấy mông em nẩy vũ trường chênh chao
Chỉ nhìn gió đẩy ngọn cây
Sao như em vẫy ngón tay mắt cười
Chỉ nhìn cặp bưởi trên cao
Cũng làm anh nghĩ bánh dầy ngực em
Chỉ màu hồng những búp sen
Cũng làm anh nhớ môi¹ em nồng nàn
Chỉ nhìn qua lớp màng voan
Mà như thấy hết mịn màng da non
Chỉ ngồi chơi giữa mạn thuyền
Mà anh cứ tưởng bồng bềnh cùng em
Chỉ ôm gối thức mơ màng
Mà anh ngỡ ngủ trong vòng tay nhau
Ngắm sâu vào giữa nhuỵ hoa
Làm anh nghĩ tới ngọc ngà thân em
Tay luồn vào chốn rừng đen
Mà như đến giữa đèo ngang bốn lần
Nóng chi mà nóng như chườm
Ngỡ đời trần thế đã thành cung tiên.

 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

 

24 tháng 12, 2014

** NŨNG NÀ


NŨNG NÀ

Môi tình mơn ngõ vào tim
Khờ đi một giấc tim quên thịch thình
Môi cười nửa nụ thật xinh
Lườm yêu như nói "ghét"anh nhất đời
Lời thương thương quá môi ơi
Mềm như bánh ướt, mít muồi ghen thơm
Tìm đời nhau nửa thu sang
Môi tìm nhau giữa sắc hương đất trời
Như mật ong ngập củ từ
Ngọt thơm lựng miếng bánh ngào đường phên
Mọng hồng tươi dưới hơn trên
Dẻo mềm ấm ướt run run lưỡi lừa
Mắt đờ quên đá lông nheo
Mà thích được ẵm được chiều trên tay
Trời đang tuôn trận mưa dai
Môi càng nũng nịu mơn vào miền yêu
Luồn trườn đi những ngón tay
Mân mê khúc hát nũng nà cùng môi
Tim bơi vào giữa vũngkhờ
Thích môi nũng nịu nũng nà hơn thêm
Dìu nhau lội giữa đường trần
Thích làm nũng để cưng chiều nhiều hơn
Lôi nhau tắm giữa biển tình
Thích được làm nũng để mình hết ga.


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NGỤP LẶN TRONG NHAU



NGỤP LẶN TRONG NHAU

Suối tình chảy trong em
Ngan ngái mùi hoa sữa
Hai mùa mạch ngầm mở
Ngậy ngọt ứa mật ong

Nhánh suối tình trong anh
Hối hả xuôi kịp gặp
Nhánh tình em chảy tới
Để nhập thành dòng chung

Nước tình hòa làm sông
Hợp một luồng cùng chảy
Thác ghềnh hay êm ả
Tùy.. xuân hạ thu đông

Ào xuống thôi ơi em
Nước tình hôi hổi ấm
Mơn trên miền ngọc thể
Trơn như lụa tơ tằm

Anh luồn trong rừng đen
Tìm rong rêu dương xỉ
Khe mềm như thảm cỏ
Thân cổ cứng như lim

Ôi mùa xuân giữa em
Nhụy hoa nồng ngát quá
Chưa muốn về nắnghạ
Êm ả chút nữa em

Gềnh lồng lên kìa anh
Bè tình chao nghiêng ngả
Anh gồng cương man quá
Sức thừa chấp hung hăng

Sức thừa chấp hung hăng
Anh gồng cương man quá
Bè tình dần êm ả
Hết thác, sông thênh thênh

Rồi thu về trăng thanh
Thả bè trôi thong thả
Sóng lăn tăn thiệt đã
Đêm ngắn thế à đêm!

Đông chồng thêm nệm chăn
Bè tình ta tới biển
Nước hòa vô cùng tận
Ta trộn vào mênh mông

Mênh mông
Mông
m
.


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TUNG TĂNG


TUNG TĂNG

Chân sáo miền hoan gẩy ngón đàn
Nắng tràn trải mịn gió tung tăng
Đó những chum mây màu cánh hạc
Đâymột màn sương sắc bạch công
Gấm vóc ru emvào cơn mộng
Lụa là anhrải giữa lối mong
Muôn nẻo đường nồng cùng rong ruổi
Trăm năm tạc đá một chữ TÌNH


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NỖI NIỀM


NỖI NIỀM

Trăng suông lặng ngắm bóng ngọn đèn
Muốn hỏi dặm trần lắm gian truân
Buồn vui mất được thành hay bại
Sướng khổ thăng trầm có như không
Những tưởng mưa nhiều ắt tràn nắng
Nào ngờ đắng quá hóa cay thêm
Dừng chân ngắm kỹ đời nhân thế
Không khỏi nao nao chạnh nỗi niềm


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** CHUYỆN CỦA GIỌT NƯỚC


CHUYỆN CỦA GIỌT NƯỚC

Có lẽ được sinh ra từ biển
Bốc hơi lên nước biến thành mây
Lang thang khắp bốn phương trời
Ngắm nhìn thiên hạ, sự đời, nhân gian..

Mây mưa xuống ruộng đồng rừng núi
Chảy thành sông thành suối thành đầm
Cho cây cỏ thảm xanh rờn
Muôn loài tắm táp vẫy vùng tung tăng

Có khi nước chia ra từng giọt
Đậu mi ngà khoé mắt nữ nhi
(Khi sầu vương chữ Tình si
Mà thấp thoáng bóng chia ly tan đàn)

Có khi nước vẫn là nước mắt
Nhưng lại vì hạnh phúc rưng rưng
Mặn nồng thêm chuyện gối chăn
Nước mắt, nước lọ, nước trong cõi tình

Nước vạn biến khôn lường vô kể
Nước mắt làm mềm dạ đàn ông
Chùi đi giọt đọng mi em
Có anh nào chẳng nao lòng cảm thương

Có một thứ nước nồng sắc đỏ
Chảy trong tim của mỗi con người
Làm nên sự sống muôn loài
Tình yêu tình dục sinh sôi ngàn đời

Ôi, quá đỗi diệu kỳ nhu nhuyễn
Nước thật mềm nhưng mạnh hơn cương
Nước làm tắt lửa bừng bừng
Nước dâng thành ngọn sóng thần kinh thiên

Nước với nước để thành biển rộng
Nâng thuyền đi vào lộng ra khơi
Nước là nguồn sống vạn đời
Nếu không có nước muôn loài bái bai

Người đời ví nước là phụ nữ
Vì tính Nhu, mạnh ở tính nhu
Đàn bà mạnh ở buồng the
Nước với lửa, lửa phải thua trăm lần

Rừng cháy rực lửa bừng lan dữ
Nhưng chỉ cần một trận mưa dông
Lửa tắt ngấm, hết hung hăng
Mới hay Tạo hóa ân ban chữ Mềm

Chàng là lửa còn nàng là nước
Lửa rùng rùng dữ dội lồng lên
Nước mềm mại vuốt ve anh
Và anh thành một ngọn đèn.. Thế thôi


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** CHÍNH LÀ EM


CHÍNH LÀ EM
 
Thời con gái, Mẹ nổi danh
Tiếng đồn nhan sắc
cả vùng âm vang
Sanh em, Mẹ trút tủy mình
Em được thừa hưởng hết tinh hoa Người
Ngắm em, Ba Mẹ tự hào:
Môi hồng, da trắng,
mắt cười long lanh
Lớn lên trong cõi ân tình
Em xinh như mộng
dáng hình thanh sang
Thế rồi con sáo sang sông
Dòng trôi vắt kiệt, gió dông bạc lòng
Dập dìu tài tử giai nhân
Nhài thơm cũng lắm, trâu phân cũng nhiều
Gió lành sao thổi đi đâu?
Không trao em những ước ao chân thành
Ngập vào ngang ngổn đời thường
Chặng tình vắng dáng si cuồng lồng đan
...
Thác ghềnh rồi đến khúc êm
Hết mưa gió, nắng ửng lên nao nồng
Trời xe nên sợi chỉ hồng
Em tin trao chữ quyết lòng về anh
Ánh mắt yêu ứa nồng nàn
Ngước nhìn anh, gửi dịu dàng mến thương
Đời riêng ai chẳng thăng trầm
Bên anh, em khác chính em ngày nào
Vẫn vương héo những gầy hao
Nhưng môi em đã hồng hào vì anh
Như luồng điện mạnh vạn vôn
Cánh hoa dạ lý, oải hương bung đài
Nắng vàng rực tỏa khắp nơi
Và em đã nói lần đầu chữ yêu
Nép vào anh, một bờ vai
Em nhìn thấy bóng anh hào trượng phu
Hiểu anh người sống vì yêu
Trái tim nóng bỏng nói lời trăm năm
Đền bồi thiếu thiệt đời em
Anh thương, thương cả nỗi niềm em mang
Có anh, em bỗng rực nồng
Tươi như giọt nắng, duyên đằm hương man
Tình bừng cháy hỏa diệm sơn
Cùng lao vào trận cuồng phong ngút trời
Tay khôn, môi nóng, mắt đờ
Em là Đắc Kỷ, anh là Trụ vương?
Ồ không, em cứ là em
Cùng phụng hiến để nhau thành King Queen
 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ĐIỀM LÀNH


ĐIỀM LÀNH

Có những loài cây cả ngàn năm
Duy chỉ nở hoa có một lần
Năm nó bung đài ai cũng thích
Vì đó là năm rất tốt lành

Đã mấy mươi mùa có loài cây:
"Bàn tay Thượng đế" không nở hoa
Nhưng tết xuân rồi đua nhau nở
Tỏa trùm sân thượng dạ hương lan

Đặc biệt loài cây tên Nha đam
Ba mấy năm ròng sống kiên cương
Không hề có nửa lần kết nụ
Mà nay nở một chuỗi bách trường

Cổ nhân kinh nghiệm quả phi thường
Biết trước điều lành sẽ tới thăm
Y rằng: Hạnh ngộ người trong mộng
Nàng bước chân thon xuống đời thường

Ôi dẫu cảm linh đã báo điềm
Mà thực tế đến vẫn xốn xang
Có lẽ vì em thanh sang quá
Hơn cả đợi mong chớmthu vàng

Và khi si đắm giữa cuộc tình
Nghĩ về điềm báo trước hiển linh
Ngẫm thấy trời cao luôn có mắt
Sắp đặt vần tạo trong tự nhiên

Em nhé từ nay câu yến oanh
Thúy loan bung nở xứng thiên điềm
Bù đắp nhau chặng đời thiếu thiệt
Trao trọn về nhau vẹn chữ Tình


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** LẠC LỐI


LẠC LỐI

Lạc mình vào chặng hanh hao
Cười cho đẹp chứ hẳn vui mà cười
Lạc lòng vào giữa heo may
Buồn vui cũng chuyện đất trời nắng mưa
Lạc lầm vào bộng ăn chơi
Mới hay thiên hạ say sưa bốn lền
Lạc chân vào giữa gập ghềnh
Luyện rèn ý chí gan bền hơn lên
Lạc vào giữa rốn bon chen
Càng leo càng thấp càng thành hạ nhân
Lạc vào giữa đống bạc tiền
Rắp tâm mua mấy cô tiên trên trời
Lạc vào nơi.. chỉ hai người
Long lanh ánh mắt rạng ngời ngắm nhau
Lạc tình vào giữa nhuỵ hoa
Con ong hút mật say sưa sớm chiều
Lạc đời vào ngõ đời nhau
Cuống cuồng đắm đuối si mê đuôi đầu
Lạc đời vào giữa đời nhau
Trăm năm tâm niệm một câu ân tình
 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN