Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 8, 2014

** BÁN CHỔI

 

BÁN CHỔI

Rảnh, hỏi một người bán chối tre
Mỗi ngày chị bán được bao nhiêu?
Đâu có bi nhiu, thất thường lắm
Nay chổi thường.. Chẳng quét nổi đâu!

Chổi thường chỉ quét rác thường thôi
..Ngày nay rác rưởi chất ngập trời
Nào loại bất lương mất nhân cách
Đến hạng thấp hèn bụng nhỏ nhoi

Cần sưu tập rác: Đến Việc Nom
Chẳng mất mấy công để kiếm tìm
Chưa xuống phi trường đà đầy rác
(Mùi xú ngụt ngùn khắp không trung)

Quang vinh. Ôi dào quá quang vinh
Cảnh sát đầy đường, phạt.. giao thông
Đi suốt cả tuần bên nước khác
Đố tìm thấy bóng một ông.. Vàng

Đó! Chỉ nhìn qua cái giữa đàng
Để biết muôn vàn chuyện bên trong
Biết thối hay thơm vinh hay nhục
Nhập chổi trời xanh đem quét xem(!?)

Hiền tài nhìn vận nước tối đen:
(Ôm chân vịt tàu, xin quá giang
Tới bến giàu sang! Ôi thối đít..)
Nẫu ruột lòng trung, chỉ biết nhìn

Đã có thời nào trong khó khăn
Mà đem hèn yếu chọi mưu toan
Đã có.. đại nào trong lịch sử
Gian tham loạn đả lộng bính quyền

Than ôi vận.. hậu - sợi chỉ mành
Ai trên vì nước dưới vì dân
Non sông xã tắc đang đại nạn
Nội quét, ngoại công giữ khì hồn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


14 tháng 8, 2014

** BIC BANG" MP3


BIC BANG”. MP3
 
Hai đứa ở phía hai đầu.. Trái đất
Lòng nối nhau một tia nắng lung linh
Chiều thu đơm thêm những giọt nồng nàn
Cho lóng lánh trong rì rào gió hát

Cũng có khi chợt thấy lòng man mác
Chiều xuống dần, hoàng hôn phủ, đêm buông
Sóng gầm lên những đợt nhớ cào cồn
Tịch mịch quá, sau lộn lồng lồng lộn

Chăn gối vẫn nhăn nhàu trong mĩ mộng
Miền yêu thương càng róng riết miên man
Tình quàng lên, năng lượng chảy trào tràn
Thực tại ảo quấn lồng đan xoắn xiết

Gió vẫn thổi suốt ngày đêm tha thiết
Lửa càng bùng thiêu đốt hết không gian
Lòng dặn lòng dành nguyên tử hạt nhân
Tung trời nổ ngày lỗ đen xuất hiện..
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


12 tháng 8, 2014

** MÀ CHI


MÀ CHI

Nẻo đời là chuỗi rong chơi
Trần vương ngọc lụa tơi bời yếm dây
Mà chi vàng đá phô bày
Tuyết hồng cắc cớ cái ngày.. chi chi
Duyên ưa, ưa vẻ xuân thì
Hố ham ham hố hoan bi song kề
Môn tình đỏ loét dục say
Mà chi một kiếp ngô ngây tẽn tò

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


11 tháng 8, 2014

** THƯƠNG


Thương

Em vẽ những đường cong
Lên nền trời lồng lộng
Ba vòng như uốn lượn
Sương thả vào mông mênh

Em vẽ vào tim anh
Một bóng hình nóng bỏng
Trang đài và đằm thắm
Sang cả giữa long lanh

Em vẽ vào hồn anh
Một màu xanh thúy diễm
Tấm chân tình đậm ấm
Tím cả chiều xông xênh

Em khắc vào lòng anh,
vào tình anh ngọn sóng
Thương trao cơn mỹ mộng
Để hòa vào mông mênh

Em tan vào thân anh
Cả tấm.. tình ngà ngọc
Tin trao nhau chiều tím
Cùng tan vào mênh mông

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


6 tháng 8, 2014

** CHIỀU THU


CHIỀU THU
(*tặng những chiếc lá vàng lìa cành
rụng trôi bên dòng nước)

Chiều thu nhuộm đóa cúc vàng
Nhuộm cành sim tím nhuộm hường chân mây
Lá buông mình thả đời trôi
Nương theo dòng nước về xuôi héo nhàu
Cành trơ thân xác hao gầy
Tiếc hồi cùng lá suốt thời xuân tươi

Còn đâu gió thoảng cành lay
Lá lao xao hát lời say với cành
Còn đâu những buổi sáng xuân
Sương long lanh đậu chuỗi cườm nắng rây
Còn đâu đêm vắng trăng ngây
Hiểu lòng cành lá vui vầy bên nhau
Xa rồi, xa những khúc vui
Ai làm lá úa theo màu thời gian
Cạn sức nương víu vào cành
Mới đành dứt áo về miền phiêu du

Lá đi mãi mãi không về
Chiều thu không lá gió lùa không reo
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


4 tháng 8, 2014

** MỘT NIỀM


MỘT NIỀM
Kính dâng hương hồn Mẹ, nhân mùa vu lan
Một làn khói bếp chiều lam
Cũng làm con đáu niềm thương Mẹ hiền
Một làn gió kéo mây dông
Mẹ về có kịp? đường trơn quá trời
Một chiều suông rả rích mưa
Nhìn lơi bong bóng Mẹ ngồi trầm ngâm
Một ngày con Mẹ thành danh
Mẹ cười như trẻ, mắt hiền nước rơi
Một dòng sông chảy về xuôi
Suối nguồn tình Mẹ muôn đời bao la

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



** VÀO MỘNG TÌM EM


VÀO MỘNG TÌM EM

Một đời lãng tử mải lang thang
Lạc chuyến đò vàng.. chẳng gặp em
Thôi đành vào mộng tìm em vậy
Vài chút ru lòng trong cõi em

Một ngày em đến giữa long lanh
Xúc cảm tràn dâng nghẹn tim anh
Trong nhau dài ngắn sam trên cát
Thực tại hay mình mê hỡi em..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


** Thủ Ngưu phục phản Thiên



Thủ Ngưu phục phản Thiên

Vạn cổ thế nhân thảy vị tình
Dĩ dĩ khôn càn bỉ bỉ loan
Bất đẳng hà vi, bất khả thủ
Đố kị nộ giằng giáng tri nhân
Thể sỹ bần hàn thân tiểu tốt
Tứ túc cầu thiên lọ khả tầm
Vô lối tiểu ngưu toan động địa
Thiên cơ an định há phản làu.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 8, 2014

** TRỜI SAY


LẠ LÙNG,
TRỜI CŨNG SAY SAO!
(thơ vui)

*Được kể là người khá uyên thâm
Trên thông địa lý dưới thiên văn
Kiến thức ba bồ dư hai mẹt..
Hiểu biết đoản trường sáu bảy chum

Thế mà từ buổi chạm duyên em*
Phía hạ lồng lên quá thể khùng
Đầu óc "nơ ròn" đi đâu hết
Chỉ còn trơ lại cái.. rỗng không!

Một bữa gặp Trời đi lang thang
Chặn đường - vặn hỏi cớ cơn rằng:
Sao có em rồi óc đi tiệt..
Khù khờ choán hết chỗ thông minh?

Trời ngớ người ra hơi ngó nghiêng
Cười ngây ngô hệt kẻ tâm thần:
"Ta cũng khác gì ngươi mà hỏi,
Vì ta cũng vướng lưới duyên tình”

(Trời cũng đang say men ái ân
Hèn chi như kẻ bị thần kinh
Khù khờ, nghền nghệt.. trông tếu thiệt
Hết nhớ cả đường lên cõi Thiên)
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN