Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 5, 2014

** NHỚ

NHỚ

Chữ Quên có ở trên đời
Để cho Nhớ cứ tơi bời nồng nao
Hồng hồng tuyết tuyết sao sao*
Chi chi mà nhớ cồn cào rứa nư
Son đào là của bờ môi
Cho da diết nhớ những nơi thơm lừng
Nhớ rừng đen.. Nã phá Luân
Xuân hương.. lạch nước đào nguyên động trời
Vũ vần mây để mưa rơi
Cho điên khùng nhớ thả đời lên tiên
Nhớ rằng: Tất cả đều quên
Chỉ còn nỗi nhớ về em trộn lòng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



26 tháng 5, 2014

** THƠM ĐI, NGÁT NỮA, NŨNG NỊU NÀO

THƠM ĐI, NGÁT NỮA, NŨNG NỊU NÀO

Bên trời bên biển, giữa là em
Chói lóa trang đài, ánh lung linh
Thả bước dong tình, dềnh sóng nhỏ
Vòng tay quấn xiết.. ngỡ phong trần

Nếu không thổi, gió đâu là gió
Chim trời không đập cánh, sẽ rơi
Anh nếu không em, đời u hối
Như chim như gió, chẳng giữa trời

Có em, anh biết ngắm trăng sao
Anh mới tường bụng biển thật sâu
Anh biết đâu là miền cực lạc
Biết có bồng lai giữa miệt trần

Thơm đi thơm nữa nhụy hoa hồng
Ngát đi thắm nữa nhụy hoa sen
Nũng nịu nữa đi tòa thiên tạo
Cho anh ngậy ngất tắm hương lòng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN




22 tháng 5, 2014

** THÁN THI THỜI THẾ

THÁN THI THỜI THẾ

Giữa đời nghèo kiệt phía lòng tin
Thế chân, khế ước cạnh cục tiền
Tim rẻ như cho, cao giá lỗ
Bán sung mua sướng ế đầy đường

Quang vinh – ta nè – muôn quang vinh
Chỉ có mình ta mãi quang vinh
Còn lại cả đời là đồ bỏ
Tham bóc nhũng lột.. ấy khác phường!

Sao lắm Lý Thông, ít Thạch Sanh
Từ Hải một người, tá Sở Khanh
Dẻo mồm ngon ngọt yêu thiên hạ
*(Yêu nắm chòm nông cái nỗ nồn)
… …
Có phải ngàn đời vẫn thế không?
Ngày mai trời sáng ráng đỏ hồng?
Người tắm tình người trong nhân nghĩa
Hai nửa gặp nhau say lạc hoan

Có phải đường lên phía Vinh quang
Không trải đầy hương nhụy hoa hồng
Muốn tự nhiên thơm ắt hữu xạ
Quang vinh đâu phải thứ treo tường

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 5, 2014

** PHỤNG HIẾN

PHỤNG HIẾN

Mây có bay về phía tương lai
Hay chỉ lang thang giữa lưng trời
Theo gió bồng bềnh nơi vô định
Mây mà không thế - chẳng là mây!

Đường đời vạn nẻo cũng thế thôi
Người cày ngợm cuốc kiếm ngô khoai
Kẻ sỹ văn chương đường chữ nghĩa
Khai minh luân lý.. chuyện làm người

Tốt xấu.. thế nhân vốn rạch ròi
Có loại suốt đời kéo với lôi
Lập bè, băng, phái.. mưu lợi lôc
Tranh đoạt chức quyền vơ túi tham

Còn đâu của hiếm - ấy lương tâm
Chó gặm mèo tha.. xói mòn dần
Lao tới trèo lên ăn trên trốc
Nhồm nhoàm chi bởi cả lông phân

Thở dài là cách của hiền nhân
Đạo lý trong tay kẻ có quyền
Đám đông còn lại như cừu mọi
Xua phía nào phăn phía nấy thôi..

Quân tử vào thu lá thưa rơi
Hảo hán trượng phu phí sức đời
Hiền tài ai đụng.. thiên không lợi
Đành phú với thơ, ngắm sự đời

..Ta cũng rải thơ ta ra phơi
Một nong chừng đến tám trăm bài
Hàng chục ngàn câu đâu có ít
(Hậu thế nào ai nhắc thơ ta?)!

“NGẪM – Đại trường thiên thán thi” kia
Ly tao* vọng lại phía ngàn xưa
Vẫn còn sống mãi trong thiên hạ
Vì chưng còn mới: chuyện làm người

Ta vững tin rằng thơ vẫn thơ
Những lời tâm huyết mỏi mong chờ
Đời mãi tôn vinh CHÂN, THIỆN, MỸ
Phụng hiến ngàn sau tinh túy tơ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

(*) “Ngẫm – Đại trường thiên thán thi kim cổ” 3.300 câu, được Tác giả viết sau khi đọc Ly tao của Khuất Nguyên và lướt lại một số đoạn Sử ký Tư mã Thiên

19 tháng 5, 2014

** TUNG TĂNG

TUNG TĂNG

Anh đã tìm em trong đợi mong
Trời chiều, mắt lượn giữa nhân gian
Mong cánh chim Quyên chao liệng tới
Hót tiếng tơ lòng riêng phụng anh

Em đã tìm anh trong tim em
Tà dương rèm rủ lối cỏ mềm
Lạch nước đào nguyên chực trào chảy
Nam tử nào đâu khan giọt loang

Anh đã gặp em trong mộng hoang
Đói khát buông trùm lấy thân anh
Một dáng hình em tràn chói lóa
Cho anh bừng tỉnh giấc mơ lòng

Em đã tìm anh trong mon men
(ồn ào không phải kiểu woman)
Chỉ giữa buồng khuya em mới hé
Một luồng mê đắm lối xuân lòng

Ta đã gặp nhau bên biển xanh
Mật ngọt chảy tràn giữa hai phương
Cửa sổ mở toang ngàn mây nước
Có phải cõi trần hay thủy cung

Ta đã cùng nhau thăm cảnh tiên
Sấm sét vang trời, động mở dang
Một tòa dựng giữa đèo ba dội
Anh chẳng hiền nhân, cũng muốn trèo

Phụng hiến về nhau, thương trao nhau
Nẻo trần một lối để tung tăng
Tình cho để nhận, cho và nhận
Suốt kiếp trong nhau giữa nồng nàn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


18 tháng 5, 2014

** NHẤM LỜI NGÂN NGA

NHẤM LỜI NGÂN NGA

Thiên tài tạo hóa ân ban
Buồn vui mưa nắng, cơ hàn sướng sung..
Ngàn năm con tạo xoay vần
Để duyên anh sánh phận nàng khéo đôi

Hạn chi bằng hạn bờ môi
Cạn khô nước mắt vì trời không se
Khắt khe một chữ nguyện thề
Cho mòn mỏi kiếp đi về trăm năm

Rồi Trời thương kẻ có lòng
Qua khúc ghềnh thác đến vùng ấm êm
Gặp nhau giữa ngả đường tình
Thương trao tất cả của mình cho ta

Chăng là duyên phận châu sa
Mà ngấu mà nghiến mà vồ lấy nhau
Lao qua lối cỏ nát nhàu
Mà thoái mà tiến quảy đầu làm chân

Nước nào nóng rát bừng lên
Thân nào tan chảy vào thân.. hỡi trời
Trong nhau trút đống lụa là
Đếm từng sợi nhỏ, nhấm lời ngân nga

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 5, 2014

** CẦU VỒNG


CẦU VỒNG

Mưa buông sợi mành hiên ngăn nỗi nhớ
Ai nặng lòng cho muối mặn gừng cay
Chiều thu rồi sắp tím phía trời tây
Nhuộm hường cả áng mây màu cánh hạc

Mưa trùm lên nửa phôi pha bội bạc
Trùm lên miền trao trở với vô ơn
Quan khả nhân, tâm địa dĩ bất nhân
Nên nước chảy qua cầu trôi về biển

Mưa rả rích rắc sầu lâu mới tạnh
Nghe thời gian tí tách gõ vào tim
Cho thế nhân đi tìm nửa của mình
Trong lầy lội lấn chen miền bụi bặm

Ai chờ nhau, ngã ba lòng chùng nặng
Chữ tình nào có phụng hiến về nhau
Có thương trao cùng bắc một nhịp cầu
Một tia nắng nối hai đầu trái đất

Chào mưa nhé, trời tạnh rồi xanh sắc
Đẹp quá kìa ráng đỏ tím vàng xanh
Cầu vồng ơi hai phía một đôi lòng
Gặp nhau giữa điểm hợp long chói lóa

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN