Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 4, 2014

** THÒM THÈM (hình ảnh) MUỐN..(Nơi Tình Tỏa Hương)



MUỐN
*Thể thơ riêng của THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Muốn vẽ màu lên cái vô hình
Muốn phết chữ Tình giữa nơi thúng mủng
Muốn làm gió lộng bay giữa bao la
Muốn lên trời cao ngắm về trần thế
Muốn làm em bé ngóng Mẹ chợ phiên
Muốn đi lang thang trong vườn rợp mát
Muốn nghe ve hát ran, rạn trưa hè
Muốn gió thu về ngắm hoàng hôn xuống
Muốn ngồi đồi trảng phóng mắt ngân nga
 Muốn đi thật xa tìm miền bay bổng
Muốn ra biển rộng bơi lặn vẫy vùng
Muốn đọc sách thơm mài kinh ninh sử
Muốn được lượng thứ khi vướng lỗi lầm
Muốn bớt tham lam lợi quyền trần thế
Muốn triệt.. chó, khỉ, dòi, bọ, mọt, sâu..
Muốn nói những câu ngàn đời vẫn nể
Muốn giúp nhân thế được sống thái bình
Muốn lũ cánh bè lương tâm tự vấn
Muốn noi gương sáng: Nhân dĩ Đại Nhân
Muốn sẻ ưu buồn, tình đời tráo trở
Muốn nghe hơi thở chia sẻ cảm thông
Muốn lòng thong dong, sông dài biển rộng
Muốn người đời sống giữ chút tấm lòng
Muốn trái đất tròn: chàng nàng hạnh ngộ
Muốn vành trăng tỏ chứng kiến cuộc tình
Muốn nến lung linh thêm phần cởi mở
Muốn mùi chăn gối ấm tỏa ngất ngây
Muốn đi cùng trời tìm người trong mộng
Muốn gặp hình bóng vóc dáng giai nhân
Muốn cân đẩu vân đưa em về động
Muốn làm gió lộng cõng nàng mây bay
Muốn ngất ngưởng say trên đường thiên lý
Muốn nghe tim kể câu chuyện ân tình
Muốn điều thiêng liêng đá vàng giao ước
Muốn lòng tin được thương trao về nhau
Muốn chuyện trầu cau xe duyên gửi phận
Muốn lòng trắc ẩn hóa giải cho nhau
Muốn ngọc bích châu mau về hợp phố
Muốn chăn chiếu phủ hương đỗ hoa bay
Muốn tay trong tay quàng ôm róng riết
Muốn nghe quấn xiết môi lưỡi nóng bừng
Muốn ngón luồn trườn thơm nồng da thịt
Muốn nghe ót ét, rách toạc chỉ voan
Muốn thấy đánh rầm như cây đổ bão
Muốn lạch nước nhỏ trơn ướt rêu rong
Muốn êm như nhung mát mềm như lụa
Muốn hấp tấp.. thể hai đứa trẻ con
Muốn lộn dưới lên xoay vòng xốc ngược
Muốn trơn tuồn tuột như mỡ ngào đường
Muốn mút mùi hương tỏa khi sáu chín (69)
Muốn nghe tộp toạp gấu liếm mật ong
Muốn mặc trăng lên kệ hoa cứ nở
Muốn đêm dài nữa, dài nữa ơi đêm
Muốn sóng tràn lên thảo nguyên vó ngựa
Muốn phi nước đại, chồm rên thả rông
Muốn rướn truy phong, ruổi theo ngọn gió
Muốn cứng như đó mũm mềm như đây
Muốn vút lên cao để ào ập tới
Muốn nóng hôi hổi hôi hổi trong nhau
Muốn bắn vào đâu từng tràng đạn nổ
Muốn nghe thác đổ tung tóe tràn trề..
Muốn kéo lê thê chân tình chân thật
Muốn con lật đật bất trị ngông nghênh
Muốn thở vang vênh thả thuyền ba lá
Muốn trôi êm ả bờ tả sông ngân
Tài tử giai nhân đường trần lặn lội
… … …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 4, 2014

** LÒNG TRỜI

LÒNG TRỜI

Bẻ nửa dặm trần cõng trên lưng
Bỏ đi phần trước quá nỗi niềm
Lòng người tráo trở vô ơn nghĩa..
Nuối tiếc mà chi thêm não nhân

(Thiên hạ nào ai thanh thản không
Đời thênh thênh lối, thảm hoa hồng?
Hay cũng trong chăn đè lên rận
Nhấm nháp bồ hòn, ưhm ngọt hun!)

Cuối tháng, nhìn sau lưng mặt trăng
Hình dung gương sáng ấy chị hằng
Ắt phải đợi rằm trăng mới tỏ
Nào đâu ai khuyết tị ai tròn

Đành bẻ vứt đi nửa nát tương
Xuôi về vạn lý vạn nẻo đường
Một tấm lòng son, làn môi ấm
Sưởi ấm lòng trung đang giá băng

Ồ nhỉ chiều thu mang gió lên
Hoàng hôn buông tím phía ngọt đằm
Một nửa đường trăng dư soi đủ
Mây phủ màu hương lên ấm êm

Nước mát quá kìa, sông ái ân
Bơi mải.. chồm lên sóng nồng nàn
Lòng đỡ lòng vào tim nóng bỏng
Đánh võng cùng nhau trên núi thơm

Hồng mọng làn môi nhung cánh sen
Trao nhau gấm lụa cả đường duyên
Tiếng tiền nhân vẳng vào hậu thế:
Trời vẫn luôn thương kẻ có lòng..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 4, 2014

** Mịn màng chi lắm mịn màng ơi


MỊN MÀNG CHI LẮM MỊN MÀNG ƠI

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Tiên ở trên trời cũng thế thôi
Làn da nà nuột êm như gấm
Mềm mại như nhung ấm như chườm

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Bồng bềnh như giữa biển trùng khơi
Nên nỗi thân trai bơi mải miết
Một đời mê mệt chiếc long lơi

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Thoang thoảng hương nhài tỏa đâu đây
“Thơm như múi mít” ngày nao ấy
Đằm ngọt như trầm, xạ.. loang bay

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Lún mũi ngập thêm hơn nữa đi
Chút vị mặn mòi nơi cửa biển
Sông ngàn nước.. biết tiếc xuân chay

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Tình đời – da thịt mát, nồng, say
Xếp lại song kề từng đôi một
Ngón tay đàn rắn rướn lên đài

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Anh hùng thỏa chí vốn xưa nay
Quấn xiết lồng đan hòa giao trộn
Đất trời sụp xuống cũng.. thế này

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Mướt mềm ngậy ngọt mát ngất ngây
Kim cổ tây đông, ai Nam tử
Mà chằng đê mê.. ấm êm này…

Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
Mịn màng chi lắm mịn màng ơi
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 4, 2014

** CHÔNG CHÊNH


CHÔNG CHÊNH

Ngả mình bên lối nhân gian
Nằm nghiêng cho đỡ chòng chành chênh chao
Chữ tình trao gửi về ai
Lòng man mác giữa lao xao gập ghềnh
Nằm nghiêng một nửa nằm nghiêng
Cho mây trôi tới bồng bềnh.. ai ơi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN