Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 1, 2014

** CHÁU YÊU



CHÁU YÊU

Cháu chào đời, ông lên Ông
Sướng ơi là sướng
Nào ông bế nào
 Trên trời
thêm một vì sao
Lòng ông thêm
nỗi nghẹn ngào.. xông xênh
Cháu ông xinh quá – quá thương
Mai sau cháu nhé
Cho ông hởi lòng
 Ông cưng ông ẵm ông bồng
Ngày ngày tắm táp
sạch thơm mịn màng
Chăm nom giấc ngủ cho nồng
Ông ru
ru tiếng ngàn năm vọng về
 À ơi, ngoan nhé ngủ đi
Thở hơi nhè nhẹ
đều đều thơm thơm
Từ ngày ông
được lên ông
Cảm giác dịu ngọt
xạ hương khói trầm
 Ngàn mong
vạn ngóng trong lòng
Đá mềm gió cứng..
Cháu ông trưởng thành
 Mai sau
cháu ráng học hành
Thành người hiểu biết
Uyên, thâm, thông, tường..
 Nỗi niềm
trong đáy tim ông
Chỉ muốn ôm mãi vào lòng
Cháu ơi...

Cháu cười
tuôn rắc niềm vui
Ông như quên hết
ưu sầu nhân gian
 Tháng ngày
đều đặn trôi êm
Cháu ông đã biết
đòi sà lòng ông..
Đòi ông
nhấc bổng tung lên
Đòi ông bồng ẵm
kông kênh khắp nhà
 Đòi ông
đi dạo gần xa
Ném chim, chụp dế,
ngắt hoa, làm kèn..

 Nhìn hình ông
đã biết khen
Rằng ông ngoại đẹp,
ông hiền, ông sang
«Tiên sư mi – cháu của ông
Khôn chi
khôn rứa..
hơn ông – còn gì (!)

 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Viết tặng cháu ngoại)

 

8 tháng 1, 2014

** CHIỀU


CHIỀU

Đời có những chiều
Chỉ là để chờ hoàng hôn buông sắc tím
Nhưng có những chiều
Nắng lung linh nhảy nhót
Đó là chiều, những chiều..
chờ em đến bên anh

Có những chiều
Chỉ muốn quét thật nhanh
đám lá vàng thời gian tùa về phía tối
Ấy là chiều em giỗi hờn không tới
Cửa lòng anh rộng mở
Mà chẳng có dải tình nào theo gió bay ngang

Có những chiều
bướm vãi rắc mùi thơm
hương sà đậu vào buồng hoang để ngỏ
Là những chiều thích tìm nơi quẩn gió
vợt hết những hạt tình
đang nảy giữa tung tăng

Rồi những chiều
mơ gió mát trăng thanh
Là những hôm mong đêm em hẹn đến
Ngắm trăng sao, trò chuyện
Cùng nghe bản nhạc lòng
gõ vào phía bổng của con tim..

Có những chiều
Tia nắng chui trườn
xuyên những đám mây bông
Để tình ta tưởng nó làm khuông nhạc
Rồi treo mình thành từng đàn nốt nhạc
Chấm nốt ân tình, vẽ nốt yêu thương

Có những chiều
Mơ thấy ở trong em
Nồng ngọt quá giữa cung vàng điện ngọc
Động thiên cung sao mà như cực lạc
Nhung lụa nhuộm màu hồng
như những cánh hoa sen

Chỉ có những chiều
Em đón chuyến mưa đêm
Từ phía lòng anh hát biển triều cường
Tiếng sóng đánh thúc vào mùa nước nổi
Cả triệu giọt tình thành suối xối miên man
Miên man
Có lẽ nào ta vừa khỏi tan hoang
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 1, 2014

** Ca Khúc ĐÀN TRỜI


Ca Khúc
ĐÀN TRỜI

Đàn ai tiếng như thở than
Ngắt cung
dở dang
Phím buông dây đắng
Đàn ai
oằn mình trong tê tái
Bao nỗi đau cuồng quay
Nhớ hay quên ơi người
Ghét hay yêu hỡi đời
Mộng theo gió cuốn
Tình theo giấc chiêm bao
Mà đời sao
để đàn reo vào xa vắng
Đừng chìm vào quên lãng
Đừng buông phím dở dang
Xin mãi luôn vọng vang
những thang âm ân tình
Những yêu thương riêng mình

4 tháng 1, 2014

** VŨ ĐIỆU CUỒNG SAY


VŨ ĐIỆU CUỒNG SAY

Nhạc trỗi giục dồn
Nhịp lòng kích động
Chân em búng
trên sàn (đăng) sáng loáng
Ai khôn nhìn xuống bóng phía không trên!
Búng lên em,
cặp chân nẩy tung tăng
Em cuống quýt quay cuồng khi thít chặt
Nuột nà ngà ngọc
Khi em vút bay lên
Dạng dang ra như thiên nga trắng muốt
Nghệ thuật của vô biên mất được
Sắt đá nào không tan chảy dòng nham
Một khắc thôi cũng được
Một lần thôi cũng tốt
Tuồn tuột vào nghìn trùng
Sự kết hợp âm dương
Cái của ngàn năm
Có trong em hết thảy

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TÌNH THU


TÌNH THU

Tình thu như một cánh đồng
Mênh mông bát ngát dịu nồng sắc hương
Tình thu như một dòng sông
Khúc vàng lá rụng êm đềm nước trôi
Tình thu như bãi biển chiều
Sóng lăn tăn sóng tím màu quan san
Tình thu như ánh nắng vàng
Nhuốm lên tất cả nhạc thơm tiếng lòng
Tình thu như một khu vườn
Hoa thu chuyển sắc hương loang ngọt đằm
Tình thu choàng lớp khăn voan
Lên làn da ngọc ướp hồng dáng sen
Tình thu như lạ như quen
Mắm nồng kho biển, thơm chan mặn rừng
Tình thu đâu hẳn tưng bừng
Róc rách nho nhỏ, linh đình.. râm ran
Tình thu rọi ánh trăng ngàn
Hoang vu man dại giọt trườn chút trong
Tình thu là đoạn du dương
Trường thiên kết hợp xác thân chiếu giường
Tình thu mặn tình thu nồng
Ướt dâm dấp ướt, tang bồng gối chăn
Tình thu là khúc miên man
Sáu ôm chín lộn mười vòng dưới trên
Tình thu êm lụa ấm nhung
Cho hương xuân ngấm sâu trong.. mộng vàng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

 

3 tháng 1, 2014

** XUÂN MỚI GIÁP NGỌ


XUÂN MỚI

Én lại liệng đưa xuân về tươi mới
Cây nẩy chồi hoa bung nụ chào xuân
Gió theo xuân vãi rắc vạn mùi thơm
Xuân theo nắng dát vàng lên sóng biếc

Em xuất hiện giữa ráng hồng sắc điệp
Mang tình xuân ấm áp tỏa trùm anh
Cả niềm tin, hy vọng.. quả ngọt lành
Như thiên sứ đến trao anh sinh lực

Chào xuân mới, chào tình xuân rạo rực
Xuân trong em ngấm chảy giọt lòng anh
Cuộc mặn nồng qua cả hạ, thu, đông
Cho xuân mới, xuân luôn nồng say mới

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Rạng sáng mai xuân chào Giáp Ngọ 2014)


1 tháng 1, 2014

** ĐỘNG SON ĐÀO


SON ĐÀO

Nhặt nắng bỏ vào bếp thay than
Hâm lại tình ta đã lụi tàn
Tình ơi tình hãy ham lên chút
Đừng để ơ hờ giấc man hoang

Xuân đáo, tình xuân rắc vãi hương
Thơm lừng thơm ngát khi gió lên
Nhét mấy mùi thơm vào túi dưới
Xéo vải che đời, đậy bớt hương

Em sưởi lời em cho nóng lên
Trước khi em nói tiếng lòng em
Anh nghe ấm cả nơi giần giật
Thấy tiếng tay luồn vươn dưới lên

Anh đẩy tình anh sang phía em
Tình theo ba dội cứ trườn lên
Đến giữa lưng đèo thì khựng lại
Đạn bắn từng tràng như chiến tranh

Em nhét tờ siêng trong túi anh
Làm ngựa phi nhanh tựa lên đồng
Tụt lại phía sau bao bức bối
Rướn lên đằng trước nước ngược dòng

Anh đã vào rồi, nơi suối sâu
Bốn bên hang động vẻ son đào
Tình anh tìm chỗ mềm thiu ngủ
Xuân hạ thu về, đông sẽ sang..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN