Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 11, 2013

** NẾU CUỘC ĐỜI EM KHÔNG CÓ ANH (!?)


NẾU CUỘC ĐỜI EM
KHÔNG CÓ ANH (!?)
 Nếu cuộc đời em không gặp anh
Trăng tròn, em có nức hương thơm?
Em có tươi duyên trong nắng sớm
Lòng có rạo rực khi nhớ nhung?

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Có nghĩ duyên trao phận cát đằng
Có thể tin trao đời chìm nổi
Thương trao hồn mộng giấc ngọt lành?

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Thì em có nghĩ tới lung linh?
Nghĩ tới tương lai tràn ánh sáng
Xây tổ ấm nồng vút thiên thanh

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Em có tin không - ấy cuộc tình
Sẽ đưa em tới tầng mây thắm
Trên sóng dập dềnh cân đẩu vân

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Giữa khúc tràng giang, phận má hồng
Qua chặng gập ghềnh trong gió táp
Sức mọn cát đằng qua nổi không? 

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Canh trường thao thức.. nuốt cô đơn
Gậm nhấm nỗi niềm trong quạnh vắng
Mà lòng trào dậy khát khao anh

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Em đâu có biết cõi thần tiên
Chẳng biết địa đàng hay cực lạc
Mùi nồng chăn gối giữa Eden

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Em đâu có lúc chẳng là em
(Mà hóa thành tiên trên nệm ấm
Cho anh đo đạc cái ngát lừng..)

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Em đâu ngoan rứa, thỏ của anh
Da nóng như chườm, êm như gấm
Cho anh dốc hết ruột gan mình

Nếu cuộc đời em không gặp anh
Ngựa nào nước đại trên thảo nguyên
Nước nào chảy ứa miền nhũ động
Bay giữa bềnh bồng lên cõi tiên

Nếu cuộc đời em không có anh
Trên trời đâu dễ có mặt trăng
Dưới đất, nào biết chi tình ái
Có rồi – gió mới cõng mây bay
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NẾU CUỘC ĐỜI ANH KHÔNG CÓ EM (!?)


NẾU CUỘC ĐỜI ANH
KHÔNG CÓ EM (!?)

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Cái gì sẽ xảy đến với anh
Tuổi thơ đã chẳng chăm chỉ học
Chẳng chịu trui mình mau lớn lên

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Anh chẳng lao mình giữa đạn bom
Chẳng thiết bon chen tìm lợi lộc
Chẳng nặng công danh lẫn bạc tiền

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Hương nồng không tỏa tới tim anh
Anh sẽ khô như đồng hạn nắng
Hoa có cười không trong gió xuân?

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Sẽ là năm tháng mải miết tìm
Khắp chín phương trời mười phương đất
Xem có ai nào giông giống em

Nếu cuộc đời anh không gặp em
(Ví may mà gặp một nàng tiên
Cởi hết nồng nàn trao anh cả
Chắc gì anh đã quên được em)

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Mà em gặp được một cao nhân
Thì anh đứng lại vui vui ngắm
Rồi thấy lòng mình thơ thới thêm

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Anh sẽ gặp không – một giai nhân?
Một tấm lòng hoan hay chùng nặng
Cần anh dìu bước giữa miệt trần?

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Gặp ai anh cũng tự hỏi lòng:
Biền biệt nơi xa, miền nao ấy
Có một tấm lòng đang ngóng anh

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Buồn thương trôi mãi như khói sương
Một chút vui vầy trong trống vắng
Giữa sắc hoàng hôn tím loang tràn

Nếu cuộc đời anh không có em
Chim có ca không trong nắng xuân?
Bướm có vờn trên hoa hé nhụy
Những khúc nhạc tình có vang ngân?

Nếu cuộc đời anh không gặp em
Nếu cuộc đời anh không có em
Nếu cuộc đời anh không gặp em
Nếu cuộc đời anh không có em
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

26 tháng 11, 2013

** TRI KỶ


TRI KỶ

Thu vàng lá ngả sắc chanh
Dặm trần được mất bại thành trầm thăng
Chói lòa trong ráng: bóng em
Rong chơi trên phím dương cầm kiêu sa

Thướt tha trong tấm áo dài
Dáng sang trọng, nét trang đài.. giao bôi
Ánh nhìn thoáng chút ưu tư
Lòng em một cõi sóng xô dạt dào

Đời riêng đôi chút hanh hao
Bởi trong nhân thế ai nào tương tâm
Nỗi niềm dồn nén trong em
Như dòng nham muốn đùng đùng.. phun lên

Tìm đâu tri kỷ cho lòng
Bởi nào dễ có người hùng sánh vai
Một chiều chợt lá thu bay
Thánh AnTon: nhánh ô lưu phất cười

Trao cho em một anh tài (?)
Chẳng chi lắm, cũng là người bất cơ
Như là em đợi đã lâu
Gặp nhau, cùng nói một lời kết giao

Em làm anh thấy trời chiều
Nắng tươi mới hẳn, bồng phiêu phiêu bồng
Bonjour tri kỉ tương phùng
Cùng chia sẻ những vui buồn nhân gian

Em ơi. Tri kỷ của anh
Vui lên nhé, những ngày xanh nồng nàn
Sóng chan sóng trộn đôi lòng
Cho em cười giữa đường xuân lại về

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** DÁM SỐNG


DÁM SỐNG

Vạn nẻo đường đời chốn dương gian
Dặm trần sóng bước cạnh giai nhân
Cát đằng cần có bách tỏa tán
Một cõi đi về giữa tung tăng

Nếu cõi đời này không có em
Thì sẽ tận cùng nỗi cô đơn
Anh chỉ như là đang tồn tại
Lay lắt quẽ quạnh suốt đêm trường

Nam tử. hiền nhân.. trong thế gian
Nào ai lại sống kiểu nến tàn
Không dám bùng lên như núi lửa
Phun dòng nham rực hỏa diệm sơn

Đáng mặt oai hùng chúa sơn lâm
Dũng mãnh hiên ngang, sá chi hùm
Bên em trào chảy sức tráng kiện
Phổ nhạc vào sâu áng thơ nồng

Ôi nhạc lồng thơ, em cùng anh
Lên trầm xuống bổng giữa long lanh
Em ngoái lườm yêu xen chút dỗi:
- Có dám dốc bình hết không anh!

Hạ hỏa, mình nghe thơ tỏa hương
Cùng nhau mải miết đến say mềm
24 trăng trời sương quấn khói
Một vòng nhật nguyệt tan chảy men

Em quá tuyệt vời hơn cả tiên
Bán bách thu anh cứ mải tìm
Triền dốc chiều sang mình hạnh ngộ
Vách đá bên đèo theo lẻo hoen

Dám sống vì nhau hết nhé em
Đường duyên há dễ chuyện kiếm tìm
Cho nhạc vào thơ, thơ hòa nhạc
Lục lạc rung tình qua thảo nguyên

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 11, 2013

** ĐƯỜNG TRẦN BÊN NHAU - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


 Bản Song Ngữ VIỆT - PHÁP 



ĐƯỜNG TRẦN BÊN NHAU
 VIE  ENSEM BLE 
Tôi  đi   lang thang trên    đường trần
 Je veux    errer      dans     la    vie
Em     mê  rong chơi   nơi   cung đàn
Tu  rêvede  t'amuser  avec   musique
Tôi luôn tương tư giấc  mơ lòng
 Suis     devoré       par amour
Cho em tung tăng giữa mênh mông.
  En  te  laissant    en     bonheur
Trong tôi    em như áng mây hồng
Dans moi,   tu   es   beau nu age
Trong em, tôi như  bóng bách tùng
 Dans  toi,  je  suis    conijère
Trong nhau  đôi ta luôn  ấm nồng
 En   nous, la   chaleur  intense
Thịt da      hương hoa   hóa    thành thơ
Nos corps  se transforment en mé lo die.
-----------------------------------------------(2)
Trong nhau   hai ta  trôi bồng bềnh
 En     nous,  er rons à  l'a ven ture
Tương lai đâu  lo chi gập gềnh
 Fu tur    sans  su ci  ne gêne
Không gian  bao  la thu vào hồn.
Tout  espace  entre  dans nos âmes
 Cuộn, nhập, trộn,       xoắn, xiết, lồng, đan
Se réunit,   se mêle,     se rattache en nous
Em ơi,    tình    trong nhau mãi nhé
Chérie, l'amour     pour toujours
 Suốt đời,       tắm tình,       tắm      hương hoa
Toute la vie,  nous immergeons dans le parfum

(Bản BeTa - để xem Lời):

23 tháng 11, 2013

** NGỤP LẶN

 
NGỤP LẶN

Mơ thấy cùng em tựa mạn thuyền
Trời xanh mây thắm nắng thu lên
Phẳng lặng dòng trôi về miền hạ
Hỏi sông rằng biển rộng bao lần?

Sông chỉ biết là đã bao năm
Đầy vơi hết hạ tới đông sang
Sông rút ruột mình trao về biển
Dẫu biết biển đầy nước mênh mang

Em như lòng dạ của dòng sông
Dốc hết nghiã tình trải phương anh
Đời riêng bề bộn ngang dọc chuyện
Mà vẫn cùng anh trao gửi duyên

Vục tay vốc lấy nước trong xanh
Anh uống tình em - ôi mát thanh
Cơn khát qua rồi cơn khát mới
Chỉ lặn vào em mới hết thèm

Anh lại mơ màng bơi trong em
Trồi lên hụp xuống lại trồi lên
Thuyền tình bến mộng ta neo lại
Căng rộng buồm tình nương gió xuân

Dòng sông trong mát chính là em
Dư đủ vẫy vùng cõi tình anh
Thu qua xuân đến rồi lại hạ
Bốn phía nồng nàn em tắm anh

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 11, 2013

** MỘNG HỒN BUÔNG TRÔI

MỘNG HỒN BUÔNG TRÔI
 
Em về nơi chát đắng
Anh lội giữa tháng năm
Dặm trần vốn đa truân
Non chập chùng, khe thẳm

Ly rượu đào chưa cạn
Đã thấy chuyện khôn càn
Chim nhỏ chửa ra ràng
 Chiều thu hoàng hôn xuống

Buông hồn theo gió thoảng
Nghe điệu nhạc chùng lòng
Một phút nhẹ tâm can
Mối tơ vương xao xuyến

Thuyền chờ về bến mộng
Có ai vọng đò xưa
Xa như tiếng chuông chùa
hay thánh đường vọng vẳng

Nốt nhạc trầm, khoảng lặng
Giữa hai đầu du dương
Dấu luyến xuống rồi lên
Sông trôi về phía biển

Sông trôi về phía biển
Đời trôi về phía nhau
Nhạn chao giữa trời chiều
Kiếm tìm nơi trao gửi

Hoàng hôn buông sợi tối
Trăng hát khúc duyên giao
Đời trôi vào trong nhau
Trôi trôi vào trôi mãi..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

19 tháng 11, 2013

** THÌNH THỊCH

THÌNH THỊCH

Thình thịch chi lắm tim ơi
Đã nghe từ thuở ra đời bào thai
Từ ngày còn ở trong nôi
Đến khi đôi tám má hây hẩy hồng

Tiếng tim em tiếng mở lòng
Anh nghe rộn rã lời nhung đong tình
Thình thịch thôi, đủ xuống lên
Đủ thanh âm bổng điệu trầm ngân nga

Tiếng lòng thánh thót trùng xa
Có khi sầm sập vỡ òa nức nao
Có khi như trận mưa rào
Tưới vào sâu thẳm tình đời mây mưa

Thình thịch hổn hển canh khuya
Hai tim hóa một nhặt thưa giục dồn
Em đi vào cõi mơ màng
Cho anh đến xứ địa đàng thiên cung

Cùng về đằm chốn Eden
Cùng nghe khúc nhạc du dương miệt trần
Thình thịch trầm bổng nhặt khoan
Chỉ hai tiếng ấy mà quên lối về

Thình thịch từ nẻo đường xưa
Rộn lên phố xá nắng mưa cuộc đời
Thình thịch vẳng dội lòng ai
Cho ai mãi nhớ kiếp người.. phôi pha

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 11, 2013

** LÂNG LÂNG


LÂNG LÂNG

Em – dòng sông mát trong
Anh đằm đời xuống tắm
Lòng em là biển rộng
Anh bơi đến khôn cùng

Anh – một bóng bách tùng
Tỏa tán che em mát
Nhạc lòng reo, gió hát
Khúc tình đời ngân nga

Em – vầng trăng đêm trôi
Tỏa trùm hơi say đắm
Hằng nga ơi cùng tắm
Khỏa sóng dòng sông Ngân

Anh – kỵ sỹ thảo nguyên
Cho em cùng nước đại
Gió bên tai vù thổi
Trời trôi lại phía sau

Em – ráng đỏ màn chiều
Phương trời anh bay đến
Lòng lâng lâng mỹ mộng
Tím như chiều mênh mông
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** LẠC LÒNG


LẠC LÒNG

Nuối lòng nhớ bến sông xưa
Miền xa kí ức ùa về hanh hao
Nặng chùng theo nỗi chênh chao
Bóng ai xa khuất mịt mờ chân mây?

Ráng chiều tím cả trời tây
Sao không tím nốt những ngày có nhau
Hồ thu lặng tím mây trời
Sao không tím cả cuộc đời rong rêu?

Thời gian phong phủ bụi mờ
Nốt tình giật nấc, câu thơ lạc vần
Dấu giày ai bước qua tim
Để ai sóng sánh nỗi niềm ưu tư?

Lặng nhìn vào cõi hư vô
Ngoảnh về quá khứ xôi xa ngại ngùng
Lòng ai có nhớ chi lòng
Lời buông theo gió có cùng mây bay?

Ai còn hay vết guốc gầy
Dẫm lên tim để trụa trầy nhớ nhung
Ngày mai tháng tận năm cùng
Có gì khỏa lấp nỗi niềm này không?

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

17 tháng 11, 2013

** NƯỚC MẮT THÔI RƠI


NƯỚC MẮT THÔI RƠI

Nước mắt ơi, cạn mòn.. đừng chảy nữa
Đã hết rồi chặng mưa gió lắt lay
Em – còn đây hương sắc tuổi xuân thời
Trong nắng mới, buồm khơi, trời khoáng đạt

Trái chín muồi, ôi càng thơm càng ngọt
Mùi càng nồng, càng đặm vị tháng năm
Trước mắt em, trời sáng, ráng đỏ hồng
Gió thoảng nhẹ mây trôi vờn say thắm

Biển xanh biếc như màu xanh hy vọng
Sóng dập dềnh nhấp nhô sóng lòng em
Em tung tăng chân sáo bước bên anh
Thương trao gửi những trong lành êm ấm

Cũng là người trải gập ghềnh mưa nắng
Bờ vai dày, tình nặng.. lắng tâm tư
Anh hiểu lòng đã nghiêng phía tương lai
Cho đáng mặt đấng mày râu, nam tử

Nước mắt ơi, chảy một lần nữa nhé
Vui cũng làm lệ rỏ giữa hoen mi
Chim trên cành làm tổ giữa chiều thu
Nghe cũng lạ.. nhưng chẳng chi là lạ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN