Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 8, 2013

** TA MONG

 TA MONG
 
Ta mong tia nắng ngọt đằm
Chiếu hong lòng vốn đa vương sự đời
Nắng đem hơi ấm quấn vào
Đem hương ủ ướp đổi màu trầm tư

Ta mong một tiếng ầu ơ
Câu ru lời mẹ nghìn thu vọng về
Màn sương buông sợi lam chiều
Cho ta bé bỏng bên Người, tuổi thơ

Ta mong mong một làn môi
Mỉm cười mắt đá lông nheo nháy tình
Ta bóc thông điệp khẽ khàng
Rồi vui vì thấy: - Sao sang thế này(?)

Ta mong mong mỏi một ngày
Trời trong gió nhẹ mây bay bồng bềnh
Cho ta lòng ở bên lòng
Chan vào nhau những ân tình uyên ương

Ta mong một tấm lòng son
Ấm mùi chăn nệm, nồng nàn hương yêu
Trùm lên ta cả mỹ miều
Cho ta say suốt một đời rong rêu..
 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 8, 2013

** XA KHƠI với THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MÂY KHÓC THÀNH MƯA TRỜI TUÔN LỆ



MÂY KHÓC THÀNH MƯA TRỜI TUÔN LỆ

Nhng giọt rơi từ những đám mây
Mây khóc – thành mưa – nước của trời
Dài ngắn, sầm sập hay thánh thót…
Giọt buồn kéo sợi – tiếng mưa rơi

Mưa mãi trong lòng cõi quạnh côi
Chông chênh chi lắm rứa hả Trời
(Chòng chành mới đáng đời trần thế
Bồng bềnh cho đúng áng mây trôi)

Thiên hạ đông đoài cũng thế thôi
Đa đoan đa cảm lại đa sầu
Để lệ ngấn tràn quanh khóe mắt
Nửa ngấm vào tim nửa lăn ngoài

Muốn hỏi vì sao chuyện của người
Mà trời cũng rớt lệ như.. mưa
Trời hiểu nỗi niềm nơi sâu thẳm(?)
Hay biết nhân tình lắm chơi vơi..

Trời hiểu vòng luân đời nhân thế
Xuân hạ thu rồi sẽ qua đông…(?)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

 

27 tháng 8, 2013

** CHIẾC BÓNG BÊN ĐỜI

CHIẾC BÓNG BÊN ĐỜI
 
Có phải trời rọi tia nắng vàng ươm
Để bóng em in trên đường trần thế
Chiếc bóng một đời song hành chung thủy
Vẫn đổ dài theo mỗi bước chân son

Có phải rằm để trăng sáng như gương
Để chiếc bóng em như người tình chảnh
Em ngồi xuống, bóng cũng ngồi xuống cạnh
Không một phút rời, trăng lạnh trăng ghen

Rồi một ngày anh làm bóng che em
Chiếc bóng tùng quân xòe rèm tỏa tán
Một bờ vai cho cát đằng hơi ấm
Bởi bây giờ bóng em ngủ trong anh..

Là bóng của nhau, đời cạnh bên đời
Hình với bóng sẽ không rời nửa bước
Ai chia tách bóng hình ra cho được
Tới phía chân trời hình bóng vẫn bên nhau

 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

** THI YÊN ÐÌNH NGUYÊN với NIỆM KHÚC CUỐI



** Đêm Vàng



ĐÊM VÀNG

Mộng vàng (chẳng et ri xi)
Mà lên mây đứng ngắm về hương em
Em chóa lóa giữa lung linh
Tấm thân hoang dã rực hồng lửa bay
Em cười hờn dỗi trong say
Trách anh không kịp giọt ngây nhểu trườn
Da em nóng thịt em nồng
Cô công chúa nhỏ phập phồng hé môi
Ngõ tình len lén bùng sôi
Mân mê chi để sóng dồi lên nhau
Trơi ơi trời ở trên cao
Có nghe ộp oạp thì thào lấn chen
Biển ơi sóng cứ đuổi dồn
Xô nhau từng đợt chồng lên bạc đầu
Chồm lên em trước anh sau
Hòa vào làm một tan vào mênh mông
Ối kìa bóng một đoàn quân
Chực chờ lăn xả chiến binh rùng rùng
Lục quân thủy chiến sa trường
Một lần lâm trận tìm đường mai sau
Em ơi, tiên giữa trần đời
Tuyệt sao tuyệt thế, tuyệt vời rứa nư*
Chăn mền tơi tả đứ đừ
Hổn là hổn hển ngất ngư lờ đờ..
Tranh nhau nước đại cùng phi
Thảo nguyên, kị sỹ cương ghì lưng khum
  
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



25 tháng 8, 2013

** Đường Chiều Lá Rụng

 

** TA THẢ TÌNH TA RA MÊNH MÔNG

 TA KHỎA TÌNH TA RA MÊNH MÔNG
 
Ta để đời ta trôi lang thang
Bồng bềnh trên sóng ánh hoàng hôn
Tay ôm chặt phao: đời em đó
Cá lặn tìm trăng, ta sang em

Ta để hồn ta lượn như chim
Trời chiều nghiêng ngó kiếm hương em
Có phải đụn tình: chòm mây thắm
Quấn lấy hồn ta trong ấm êm

Ta để tình ta tan vào em
Hòa màu trắng nhạt với sắc êm
Nóng ấm nồng nàn chan đằm ngọt
Gấp gáp chi mà ham rướn lên

Phận nào rong ruổi xứ mông mênh
Duyên tơ thít lại sợi nắng hồng
Đất trời rúng động đoàn thiên tử
Theo lệnh lòng ta tắm tưới em…
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN 

** TA THÀNH CHÍNH TA - VideoClip SÓNG RU ĐÊM



TA THÀNH CHÍNH TA

Ta làm một dòng sông
Để trôi về phía biển
Biết biển là sâu rộng
(Ta chỉ là dòng sông)

Ta thích làm cuồng phong
Tràn mây mưa bão lũ
Cuồn cuộn đem nước đến
Đổ vào biển mênh mông

Ta khoái phút phiêu bồng
Mình thành mây nhẹ bỗng
Giữa trời cao lồng lộng
Ngắm biển sóng trùng khơi

Sông tuôn nước tới hoài
Biển đầy vơi - vẫn thế
Biết sông thật nhỏ bé
Chẳng thấm giọt chơi vơi

Chỉ trên mây nhìn về
Biết biển thật vô tận
Chỉ bơi vào bụng biển
Mới biết sâu khôn cùng

Khi trên sóng bềnh bồng
Biết sức triều sấm động
Khi ra khơi vào lộng
Cánh buồm mỏng hoang vu

Một chút đời chênh chao
Giữa mênh mông lòng biển
Sóng thần gầm đất chuyển
Cho ta thành chính ta

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 8, 2013

** UY CHA


UY CHA
 
Lời cha tẩm vào đèn sách
Nên con học giỏi vang trường
Dáng cha trùm che bóng tỏa
Để con sải bước dặm trần

Con muốn học để thành thân
Đứng lên cách trời một đoạn*
Nhìn xuống thấy cả thế nhân:
Đám đông tụm đàn trôi dạt…
 --------
Kính cha - mộ phần tươm tất
Để Người bên Mẹ song nằm
Chí trai một lời khấn (ẩn):
- Mẹ Thầy xin cứ an tâm!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** Thiên Thai (Hà Thanh) - VideoClip THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


20 tháng 8, 2013

** BẦU RƯỢU TÚI THƠ


BẦU RƯỢU TÚI THƠ

Nhởn nhơ những áng mây trời
Hiền thương như thể là người ta thương
Bông khoe bông trắng bông mềm
Nhưng ai cũng nói mây hiền hơn bông

Mây hiền, hiền lúc thong dong
Trong cơn dông bão mây không phải hiền
Mây hiền trắng lúc nắng lên
Chiều mưa trời động, mây đen không hiền

Lang thang bay khắp mọi miền
Đố ai nghe tiếng mây mềm va nhau...
Ngắm nhìn những cụm mây trôi
Dồn dày thành đụn giữa trời bao la:

Tưởng mây chỉ biết hiền hòa
Mà quên sấm chớp đều là do mây
Trời nào trời có Thiên lôi
(do mây va chạm vào mây nên khùng)

Đinh tai sét nổ đùng đùng
Xé trời tia chớp sáng bừng không gian
Nộ cuồng nện xuống thế nhân
Đều vì những đám mây càn vào nhau...

Thơ ta nói chuyện mây trời
Nào ai đàm đạo vài lời cùng ta(?)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

** Thơ viết mùa VU LAN

Trăng vu lan

Trăng vu lan bàng bạc đêm về sáng
phôi pha thời gian chớp bể mưa ngàn
Bao nhiêu năm rồi không còn mẹ
Nhưng đường trần vẫn rải bước chân con

Mọi vật mờ nhòa, như khói như sương
Như ánh trăng ngà canh khuya cuối tháng
Như cánh vạc cánh cò trên đồng bát ngát
Như giang chiều mải miết phía chân mây


Con vẫn thường nhìn về phía trời tây
khi hoàng hôn chuyển sang màu xám bạc
khi màn đêm trùm lên che xơ xác
Nhớ gió lào bỏng rát… chốn quê xưa

Con nhớ quá ánh mắt nhìn mệt mỏi
(chỉ bừng lên khi con có tin vui)
Lưng mẹ oằn vì gánh nặng trên vai
Mẹ vẫn bước là nhờ niềm hy vọng


Mẹ vui sống vì mong ngày mong tháng
Cho con lớn lên sức vóc bằng người
Dang tay dạng chân rộng dưới đất trời
Trí óc tâm hồn tựa ánh sao khuê

…Và hôm nay, không còn Mẹ trên đời
Tóc con cũng hai ba màu năm tháng…
Đời bảy phần trải theo mưa nắng
Trăng vu lan nhuốm bàng bạc màu sương


Những ký ức thì càng một rõ thêm
Nhớ dáng mẹ ngày chưa khuất sau núi
Khi bóng mẹ vẫn đổ dài vạn lối
Trên đường trần che chở bước chân con

Cho đến khi Chiếc bóng lặn đầu non
Vĩnh viễn ngàn đời hay vạn kiếp…
Và đến khi con chắc chắn được
Mẹ vẫn hằng ở cạnh bên con… 


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** Trầu Cau

TRẦU CAU
Cảm tác từ ca khúc Nghìn Thu
 
Âm dương, trên dưới, đất trời
Ngũ hành khắc hợp muôn đời vần xoay
Dương đằm đời giữa lòng âm
Anh đằm đời giữa lòng em bổng trầm
Xuống lên chi mãi hỡi lòng
Vào ra lui tới lấn chồng âm dương
Lửa đâu lửa cháy phừng phừng
Nóng chi mà nóng như nung thế mà
Sung trên sướng dưới la cà
Trăm năm một đỉnh hoan ca cửu màu
Cau đem duyên thắm cùng trầu
Trắng như vôi thế mà rồi đỏ son
Âm thầm em nở cung con
Một mầm anh hợp cùng em diệu kì
Bạc đầu vẫn vẹn câu thề
Mát lòng phu ấm dạ thê vuông tròn
Cao xanh có lý cao xanh
Hợp tan tan hợp mới thành mai sau
 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 8, 2013

** TRỜI BAN TA CHO NHAU

TRỜI BAN TA CHO NHAU

Lang thang giữa mảng trời tà
Tương lai phía trước có chờ ta không
Buông lòng về cõi mênh mông
Để tim ngoái lại dặm đường phía sau
Thở dài cho những trầm sâu
Tự hào rằng đã nhuốm màu phong sương
Gió mây ơi hãy chút dừng
Đợi ta tí xíu xin đừng bỏ ta:
(Ta nhìn thấy một viên châu,
một hòn ngọc bích chói lòa long lanh)
Trời ban ư? Giữa chòng chành
Tự tin là bóng tùng quân che nàng
Nàng mơ giấc mộng đá vàng:
Gặp ta Thiên tử trọng tình.. nên xoan.
Với ta tình vốn đã ươm
Gặp nhau như nổ Bicbang hai lần
Cao xanh thấu tỏ chữ tình
Ban đời nhau suốt dặm trần tung tăng
Tin nhau lòng quyết vì lòng
Thương trao đắm đuối nồng nàn vi vu
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN