Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 3, 2013

NGÀY MAI..


NGÀY MAI
Canh tà
chiếc bóng đơn côi
Nhớ thương thương nhớ
ai người nhớ thương
Nặng lòng
ôi bóng tri âm
Nào ai tri kỉ
tương phùng tâm giao
Nào ai lòng đã khắc sâu:
một lời vàng đá bên nhau tang bồng
nào ai đã sẻ giấc nồng
đã chia êm ấm đã trùm ái ân
… …
Vì đâu cách biệt đoạn trường
(Thế gian kim cổ ai nhường cho ai?)
Dễ nào 
sớm đậm chiều phai(!)
Khi lòng đã khắc: 
một hai Quyết lòng
Dẫu qua chớp bể mưa nguồn
Dù cho nắng hạ mưa đông – sá gì.
Tình nào 
không vượt sơn khê
Duyên nào không trải tỉnh mê đọa đày
Ngày mai
sẽ đến ngày mai
Ngày mai
gió hát vang trời long lanh
Ngày mai
chim hót đầy cành
Ngày mai
bướm lượn hoa thơm nhụy nồng
Ngày mai
anh ở giữa nàng
Ngày mai
ngập ánh trăng vàng lung linh
Ngày mai
nàng tắm trong anh
Ngày mai hương lửa bùng lên nồng nàn
Ngày mai
cá hóa thành rồng
Ngày mai đá biến thành vàng, kim cương
Ngày mai
thỏa nỗi đợi mong
Ngày mai cởi hết tấm lòng trao nhau
Ngày mai
hợp phố ngọc châu
Ngày mai xuân giữa thu chiều ấm êm
Người ơi
mai nhé niềm tin
Ngày mai lòng ở bên lòng no nê
Animated avatar. Movie
         THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 3, 2013

** Nào Chi Nữa (?) Những Thói Đời...



   
NÀO CHI NỮA? - NHỮNG THÓI ĐỜI
(** Viết theo thể thơ riêng của THI YÊN ĐÌNH NGYÊN)

   Nào đâu hỡi giữa thế nhân
   Nào chút ân tình vì nhau mà sống
   Nào cho và nhận giữa chốn phù hoa
   Nào những khổ đau buồn vui hạnh phúc..
   Nào bao lục đục mái ngói mái tranh
   Nào những đành hanh bon chen giằng cướp
   Nào mong ngoi đạp giành chút lợi quyền
   Nào miệng láo liên ngoa ngôn bịa đặt
   Nào đi chấp nhặt tủn mủn nhỏ nhen
   Nào muốn làm quen bắt quàng làm họ
   Nào lo tìm cửa đút lót bán mua
   Nào những a dua theo lời sàm tiếu
   Nào buôn dưa chuột nào bán dưa lê
   Nào những cơn mê vinh hoa phú quý
   Nào say túy lúy trong thú cõi trần
   Nào thói vô ơn bất nhân tráo trở
   Nào kín nào hở dụ kẻ háo tình
   Nào tỉnh tàng tinh rập rình thậm thụt
   Nào trồi nào trụt trong chốn lem nhem
   Nào những tính toan thiệt hơn tiền bạc
   Nào quăng sọt rác ơn nghĩa, ân tình
   Nào mải mon men công danh lợi lộc
   Nào nói lời trước nuốt ước câu sau
   Nào thói qua cầu, sang rồi rút ván
   Nào những bội phản quên thuở hàn vi
   Nào ham sân si xun xoe xúm xít
   Nào húp cháo hết, đá bát vừa ăn
   Nào chạy theo tiền mà quên tình nghĩa
   Nào tính ích kỉ nhỏ mọn ghét ghen
   Nào thói tham lam vô chừng vô độ
   Nào mặt giả bộ làm bậc trượng phu
   Nào nói lu bù khuơ môi phét lác
   Nào tâm rắn độc, miêng vẫn bô bô
   Nào những giảng rao trên trời dưới biển
   Nào ra sức kiếm những kẻ giống mình
   Nào lập băng bè phất cờ gióng trống
   Nào tìm cách nắm, thâu, tóm quyền hành
   Nào bịp nào tranh lợi danh xương thịt
   Nào chẳng cần biết trên dưới trước sau
   Nào phận lau nhau thượng bàn thờ đứng
   Nào thích xúng xính áo mão bề ngoài
   Nào muốn ra oai với người yếu đuối
   Nào ham của lạ khi có chức quyền
   Nào thích rúc lên từ trên xuống dưới
   Nào quen mua được mọi thứ bằng tiền
   Nào muốn lên tiên giữa miền trần tục
                        … … …
Hình ảnh nội tuyến 1


26 tháng 3, 2013

** Lang Thang Miền Nhớ


LANG THANG như áng mây trời. Lảng bảng như ngọn gió đùa.. LANG THANG

Category: ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương", Tag: Thơ MÃNH LIỆT NHƯ LỬA,thơ nơi tình tỏa hương
08/24/2012 11:01 am

Hình ảnh
  
 Lang thang
  
Lang thang
miền nhớ đêm về
Kí ức xớn xác
niềm mê đọa đày
Ai vương sợi nắng
ban ngày
Cho đêm thao thức
cơn say giày vò..
  
 
Lang thang
Vào tận hư vô
Cột thân kinh bổn
ngóng chờ Bề trên
Mơ sóng biển
mộng gió ngàn
Ngụp lên lặn xuống
lồng đan ngắn dài..
  
 
Lang thang
trong chốn bồng lai
Mới hay nguồn nước
ngàn đời là đâu
Mới hay
trầu thắm duyên cau
Chạnh lòng thảng thốt
ai cầu ba sinh..
  
Lang thang
lạc giữa chợ tình
Cò kè thêm bớt
bớt thêm lỗ lời
Mà chi
hơn thiệt hỡi đời
Cho tơi lòng dạ
cho bời tâm can..
  
Lang thang
Vào giữa đêm man
Chẳng cần mắt
(chỉ mũi mồm dưới trên)
Thì ra da thịt
hương loang
Mịn màng mát mẻ
chẳng lòng nào lơ..
  
 
Lang thang
vào giữa cơn mơ
Mới hay muôn vạn
đường tơ đoản trường
Nợ duyên
nào cứ một lần
Thấy ai ban phát
yêu thương cho đời..
  
Lang thang
về phía cuối trời
Thấy còn lại đó:
tình đời ngấm sâu
Thì ra
xuống thấp lên cao
Những gì đáng giá
mới vào thiên thu..
  
 
Lang thang
vào chốn tình yêu
Cho hương quấn tỏa
những chiều phong vân
Cho đời xuân mãi là xuân
Cho lòng viên mãn ái ân ngập tràn
  Hình ảnhHình ảnh
                        SG – một chiều thu
                                TYĐN


Thuyan at 09/12/2012 08:32 pm comment 
[img]11[/img][img]11[/img]
Mẫu Đơn at 08/24/2012 04:56 pm comment
Lang thang vào chốn tình yêu Cho hương quấn tỏa những chiều phong vân Cho đời xuân mãi là xuân Cho lòng viên mãn ái ân ngập tràn[img]41[/img]
Mẫu Đơn at 08/25/2012 11:26 am reply
[img]13[/img]!! hổng hiểu nhà văn nói gì hết,,,[img]20[/img]
RUAJA at 08/24/2012 09:38 pm reply
[img]1[/img][img]112[/img]
RUAJA at 08/24/2012 11:51 am comment
BONJOUR: TYDN RẤT CẢM KÍCH NHỮNG LỜI COMMENT (chia sẻ, bình phẩm, đàm đạo.. về những đồng cảm với VĂN THƠ, BÀI VIẾT) của TYDN đăng lên bl, CHỈ XIN LƯU Ý MỘT ĐIỀU: TYDN là người hướng nội, không muốn cái riêng cứ phơi bày ra giữa LÀNG... nên nếu ai có cảm tình j đặc biêt VỀ CON NGƯỜI (mà không liên quan đến bài viết) thì mong hãy cmt riêng cho TYDN hoặc gửi lời qua yahoo, qua email (thidisg@yahoo.com.vn) CẢM TẠ NHIỀU

23 tháng 3, 2013

NGẪM - (Đại Trường Thiên Thi Kim Cổ - 3.300 câu)


Khi đọc kĩ LY TAO (Bài thơ lừng danh nhất kim cổ trong số 1400 bài thơ của nhà thơ được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là số một, ông sống cách nay trên hai ngàn năm: KHUẤT NGUYÊN). Và khi đọc lại một số đoạn trong SỬ KÍ TƯ MÃ THIÊN...
Thì Tác giả quyết làm một việc mà từ lâu rất muốn đó là viết bài NGẪM này. Tác giả không hẳn mong Bài thơ sẽ đi vào lòng người, sống trong thiên hạ hàng ngàn năm sau như những áng Thiên thi của các bậc tiền bối cao nhân trí kiệt… mà chỉ là tiếng lòng gửi về hậu thế những nỗi niềm, muốn chia sẻ luận bàn với nào ai quan tâm đến NHÂN TÌNH THẾ THÁI, chuyện LÀM NGƯỜI, Thói đời, Chuyện muôn loài, TÌNH YÊU, TÌNH DỤC…vv. và .vv…



NGẪM ĐỜI
(Hay một nữa: LY TAO?)

Màn đêm buông trắng trời đen kịt
Có ai nào thao thức cùng ta
Đường đời mai nắng nay mưa
Xuống lên trầm bổng cho vừa Địa Thiên

Khi đàm đạo nhân tình thế thái
Rất cần nền kiến thức uyên thâm
Trên thông địa lý thiên văn
Dưới tường lịch sử ngàn năm, sự đời..

Người xưa xuất ngôn lời khí khái
Những vĩ nhân thông thái cao siêu
Một câu vạn thế khắc ghi
Làm người như thế ai bì tây đông

Xưa, khả lố vài ngàn năm trước
Khi Khuất Nguyên than vãn sự đời
Nỗi sầu ly biệt – với ai*
“Đời say, ta tỉnh”… cho dày ưu tư

Vài trăm nữa Tử Trường viết sử*
Tự nhận mình là kẻ BẤT CƠ
Tặng đời thiên sử như thơ
Và đời tặng lại ngất trời tiếng thơm

Nói để biết cao nhân trí kiệt
Chẳng ngại gì dốc hết tâm can
Cho dù khiêm tốn nhún nhường
Vẫn tự mình nhận cao nhân là mình

Vì họ biết họ trong thiên hạ
Mấy ai bì trí lực bất phàm
So tuồng ba kẻ tham lam
Ngu si dốt nát… mà làm chi đây (!)

Cứ ngắm kĩ trên trời dưới đất
Cũng có đầy trước mắt sau lưng
 Đều là câu chuyện tồn vong
Mới hay tạo hoá có bàn tay.. tiên

Vật cũng phải tranh giành lãnh thổ
Phải tìm nơi cư trú nương thân
Chim làm tổ, thú đào hang
Tìm cơ sinh sống giữa ngàn phong ba

Muốn tồn tại và mong phát triển
Cần đấu tranh cuộc chiến sinh tồn
Phải thích nghi với môi trường
Với điều kiện sống trăm đường khó khăn

** Đoạn giữa phần kết - đến câu thứ 3.000 bài NGẪM


(Là đoạn giữa phần kết - đến câu thứ 3.000 bài NGẪM - Đại Trường thiên thi Kim cổ  3.300 câu của  THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN), 

Tác giả đăng ra đây tham khảo bạn bè bằng hữu…


... ...
Cái hợp lý có cơ tồn tại
Cái dư thừa bị thải ra ngay
Muốn còn sống đến mai sau
Phải tự hoàn thiện mau mau thì vừa

Con cá muốn lặn bơi trong nước
Phải mọc vây chèo quạt vẫy đuôi
Rắn không chân chỉ thể trườn
Chim bay nhờ cánh, lươn luồn nhờ trơn

Tất cả đã gần như hoàn thiện
Cái không cần sẽ biến mất đi
Loài người cũng có chút đuôi
Nhưng là dấu vết mà thôi – chẳng cần

Nếu cứ nhảy như đàn chuột túi
Thì đuôi người sẽ mãi to ra
Đó là quy luật sinh tồn
Muốn tồn thì phải biến mình hợp hơn

Muôn loài đã kết thành một chuỗi
Con này ăn thịt các con kia
Con kia lại xử con kìa..
Tạo thành vòng xoắn quay đều vạn năm

22 tháng 3, 2013

** Khi Ta... Khi Ta...





Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag:
03/19/2012 10:30 pm
KHI TA
 

Khi ta ôm…

quàng hai thân chuối ngọc
bơi trong vùng nước lũ mênh mang
nào sá chi chèo ngược về ngàn
dẫu biết chỉ đôi chân là vùng vẫy
Khi ta ngước..
mắt lên và nhìn thấy
Giữa nơi hai thân cột nõn gặp nhau
Một vùng thâm và một miệng hùm
Trông như thể là: lỗ đen vũ trụ
Khi ta cố..
hôn vào nơi nào đó
Một làn môi mềm ấm ướt nồng thơm
Nghe xa xôi mạch suối chảy tràn trào
Ta đón đợi như đợi mùa xuân tới
Khi ta đưa..
Hai tay lùa trườn tới
Phía tương lai vặn uốn ngoái nhìn ta
Như mong ta rướn lên chút mặn mà
Cho trời đất chóng giao hòa làm một
Khi ta bò..
Hai tay thành chân nốt
Chẳng khác chi đang ở buổi hồng hoang
Thú và người cứ quấn xiết lồng đan
Đều bốn cẳng, đa năng cho nóng bỏng
Khi ta đằm..
Trên nệm đời ngọt đặm
Miền đê mê gần lắm giữa đọa đày
Êm ấm chi mà tan chảy thân ta
Thành rượu mạnh bảy mươi ba ngàn độ.
Khi ta điên..
Vì ta không muốn tỉnh
Tỉnh trong say cũng là để điên hơn
Tỉnh làm chi khi đang dở cơn khùng
Và trời đất đang giao hòa làm một…

           
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN