Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 2, 2012

Music - Rong rêu


NƠI NỖI NIỀM NƯƠNG NÁU (3 ca khúc RONG RÊU, MỘT MÌNH, KHÚC THỤY DU..)

Category: ThưGiãn -TiếuLâm - ÂmNhạc, Tag:
07/07/2012 06:42 pm

Mẫu Đơn at 07/11/2012 01:47 pm comment 
Chim hay tập bay là chim cánh cụt. người hay tự ái là người có cá tính mạnh nhưng năng lực yếu[img]41[/img] MĐ thích câu này của A và đây cũng là câu mà tất cả đàn ông nên thích nếu muốn PN thích họ [img]4[/img]
Mẫu Đơn at 07/09/2012 08:09 am comment 
MĐ rất thích cái câu gì đó của A đại loại là: ..Khi quá đề cao lòng tự trọng thì cũng có nghĩa lòng tự tin giảm sút... Đã đọc đâu đó trong nhà Anh rồi mà khi muốn cop lại tìm mãi không ra![img]4[/img]
Hoa bât tử at 07/08/2012 08:59 pm comment
sang thăm anh, chuc anh luôn yêu đời.
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 07/09/2012 10:28 am reply
[img]1[/img] حرق افلام-الحلقة الاخيرة من مسلسل فاطمة...شوفه الخز… الحلقة الاخيرة من فاطمة غول....شوفه الخزعلي
Thuyan at 07/08/2012 07:27 am comment 
Đang tay em đón cuộc đời của anh [img]11[/img] Anh chỉnh lại đẹp và mướt lắm !
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 07/08/2012 02:37 pm reply 
[img]6[/img][img]11[/img][img]11[/img]
CUCHOA D at 07/07/2012 10:55 pm comment
duoc cai dua ,ay bai hat e thich
CUCHOA D at 07/08/2012 08:35 am reply
e rat thich nhac
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 07/08/2012 02:55 am reply
anh mới làm lại video clip khác mướt hơn rồi đó

Music - Làng Lúa Làng Hoa


Một Sắc Vóc rất Mới, Rất Khác Biệt cho MÙA XUÂN LÀNG LÚA LÀNG HOA...

Category: ThưGiãn -TiếuLâm - ÂmNhạc, Tag: MUSIC ONLINE
07/05/2012 11:45 am
…NẾU XA KHƠI thuộc về TÂN NHÂN
thì LÀNG LÚA LÀNG HOA là của HƯƠNG HUỆ
(Hãy nghe một lần ca khúc
MÙA XUÂN LÀNG LÚA LÀNG HOA
qua giọng ca Hương Huệ
sẽ thấy tầm vóc của sự khác biệt.)



Lan Anh at 08/12/2012 10:58 pm comment
Mấy hôm nay em bận không ghé trang anh. Anh khỏe không?Thấy anh trang trí trang đẹp thật. chúc mừng anh!
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 08/13/2012 04:20 am reply
cám ơn em đã khen, em cho anh đường dẫn sang bên nhà em, lâu nay anh lu bu wa ko đọc của ai được, tìm ngõ nhà em ko ra ... hihi..
Kiều Kim Loan at 07/10/2012 12:18 pm comment
Rất hay và rất đẹp , e thích lắm anh ạ .
ANH TÚC at 07/09/2012 07:57 pm comment
Túc thăm anh!
Bạch Mai at 07/05/2012 03:54 pm comment
nghe bài hát hay quá anh ạ. anh làm clip cũng đẹp nữa.[img]105[/img]

19 tháng 2, 2012

MUSIC.... Thu hát cho người

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (TânNhàn) + THU HÁT CHO NGƯỜI (LệThu) + CÂU ĐỢI CÂU CHỜ (ThThHiền) + THUYỀN & BIỂN (Q.Lý)

Category: ThưGiãn -TiếuLâm - ÂmNhạc, Tag:
07/01/2012 08:34 pm
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (TânNhàn) + THU HÁT CHO NGƯỜI (LệThu)
 + CÂU ĐỢI CÂU CHỜ (ThThHiền) + THUYỀN & BIỂN (Q.Lý)








RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 07/02/2012 08:50 am comment 
[img]5[/img]
kiều Kim Loan at 07/01/2012 10:37 pm comment
gia nhu ...
Vu at 07/09/2012 09:31 pm reply
le thu hat va buon qua nhat la nhung bai hat ve mua thu.thu hat cho ng nguoi nao vay nhi
Thuyan at 07/01/2012 08:57 pm comment 
Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn . . .

** Chăng là hạnh ngộ: Trăng sao cũng gần


Chăng là hạnh ngộ: Trăng sao cũng gần

Category: ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương",Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA", Tag: Thơ MÃNH LIỆT NHƯ LỬA
05/26/2012 05:03 am

HẠNH NGỘ
Tìm nhau ở giữa lưng trời
Mênh mông gió thổi, ngàn đời mây bay
Hồn thơ mãnh liệt cuồng say
Đưa lòng nhau tới ngất ngây trăng đèn
PxgMq Làm ảnh mặt nước chuyển động trong nháy mắt 
Ấm mềm chi rứa ơi em
Thơm tho ngậy béo ngọt đằm vị nêm
Nhòm song, nguyệt ngó đường ghen
(Không sao đâu, mỉm cười duyên thôi mà!)

Chút tuông trong ngọc trắng ngà
Ít chi cũng xứng hằng nga cung vàng
Hằng nga cũng muốn tắm tình
Cũng mê hương xạ, cũng tìm ấm êm


Cũng thích giục vó ngựa dồn
Thảo nguyên nước đại tiền môn dầm dề
Gìm cương trước động sơn khê
Cỏ nhàu ướt nhẹp, tứ bề hương chan
 
Như là trong hỏa diệm sơn
Bừng bừng năng lượng nham phun tràn trề
Nước nào từ mạn suối khe
Ứa ra làm mát cơn mê địa đàng
 
Hiền nhân càng xiết dây cương
Phóng tia mắt tới thiên đường trăm năm
Một luồng sinh lực bùng lên
Làm chùng lối dục làm mềm chiến binh
  
Trận cuồng phong chốn phiêu linh
Chỉ dừng lại nghỉ ngang đường ngắm nhau
Cho sức ngựa tấn lên đầu
Thương chùy hùng hổ, xà mâu.. sẵn sàng
  
Đâu còn hổn hển chồn chân
Mà gân săn lại ầm ầm trào sôi
Ba quân lại nổi cờ đào
Chăng là hạnh ngộ: Trăng sao cũng gần( ?)
Đừng hỏi, làm đi anh
Quynh at 07/12/2012 04:21 pm comment 
Thì ra anh ở nơi đây Thì ra anh đã về nơi Hương Tình... Xin chúc mừng HP anh nhé !
RUAJA at 07/13/2012 12:16 pm reply
anh ư[img]11[/img]???
. at 05/29/2012 05:44 am comment
Thơ anh viết hay thế thì làm sao mà họa được nhỉ? Em chúc anh ngày mới tràn ngập nững tiếng cười.
HOA CỎ MAY - VTK at 05/28/2012 08:39 pm comment
Một Blog rất ấn tượng & cá tính !
ANH TÚC at 05/27/2012 10:53 pm comment 
Entry nóng bỏng quá, hình ảnh và cả thơ! Chúc anh ngủ ngon!
RUAJA at 05/29/2012 04:15 am reply
cám ơn em đã để tâm, anh rất hân hạnh nếu em đọc thơ anh... và muốn em đọc cả văn anh vì Truyện mới là mảng để anh có đất cất nhà bên làng văn đó em.., THI LỆ HOÀI DƯƠNG chẳng hạn, em đọc thử nha
RUAJA at 05/26/2012 05:58 am comment 
Bonjour
RUAJA at 05/27/2012 04:55 pm reply
[img]11[/img]

** Ngọc về Hợp Phố Lung Lình

NGỌC VỀ HỢP PHỐ LUNG LINH

Category: ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương",Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA", Tag:
05/16/2012 05:17 am

 
NGỌC VỀ HỢP PHỐ LUNG LINH
  
 
Qua rằm, Trăng muộn – chờ mây
Rủ nhau lên xứ hương bay hoa cười
Mây đi từ phía mặt trời
Còn Trăng, từ biển – một đời Trăng yêu
Đây rồi, tới xứ bồng phiêu
Đây rồi gió hát những chiều mộng mơ
Đây rồi, trời nối đường tơ
Mây ôm Trăng, thỏa đợi chờ nhớ nhung
Muôn trùng hương tỏa màn sương
Ngây ngất lời ngọc thơ buông vị đằm
 
Vi vu xanh ngát ngàn thông
Bừng bừng ngọn lửa yêu thương bao ngày
Trăng cười, nghiêng mặt vào mây
“Nhớ em không hỡi mặt trời của em?”
Mây ôm lấy mái tóc mềm
Rằng: anh lãng tử lang thang giữa trời
Nào đâu xứng Thái dương nào!
Chỉ mong một kiếp nô tày cho em
Chỉ mong trời nổi gió lên
Để đưa em đến giữa miền đắm say
Để Mây ôm mãi Trăng trôi
Thở vào nhau những trào sôi đọa đày
Sá chi hai tấm thân này
Sinh ra là để cho ngày trong nhau
 
Lời trao vàng đá ngọc châu
Đời buông nhau đón đời nhau trôi về
Cần không? Hẹn ước nguyện thề
Khi lòng đã quyết tìm về đắm say!
Cần nhau, ta mãi cần ta
Tình nồng ấm, dẫu phong ba một lần
Trăng lên từ biển về ngàn
Mây chờ sẵn đón ngang đường Trăng đi
Quấn vào nhau mối tình si
Trộn, hòa, đan, xoắn, xiết, ghì.. (ôi chao!) 
Hương Trăng dịu ngọt đằm sâu
Cho mây rúc, quấn lên đầu dưới chân
Ôm quàng vào chỗ eo thon
Đè lên ngực tỏa mùi hương núi ngàn
Môi tìm môi giữa nồng nàn
Ong rúc vào chốn nhụy nồng của hoa
some_textChim bay vào bướm la đà Hình động điện thoại Bướm               
Cá bơi trong nước hát ca vẫy vùng
Đâu đây như tiếng hoa hồng
Mùi hương dạ lý ngát nồng quện nhau
Non thề biển hẹn tìm châu
Cho ngày thở dốc nhịp cầu thế nhân
Ngọc về hợp phố lung linh
Tương phùng hạnh ngộ cõi tình thiên thu
   
  Hình ảnh
Phượng at 08/21/2012 03:39 am comment
Tương phùng hạnh ngộ tình em vẫn chờ.[img]8[/img]
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 08/25/2012 08:42 am reply
[img]1[/img]
Phượng at 08/21/2012 03:37 am comment
Chim ơi chim cứ bay vào.Bướm đây dang cánh ngọt ngào đợi chim.hihihihihiiiiiiiiiiiiii
Quynh at 07/16/2012 09:10 am comment 
Cảm xúc TY trong đời thì ai cũng có, nhưng đưa cảm xúc ấy vào thơ tình ...thấm đẫm thế này thì ..trước có Xuân Diệu...nay có ĐN-BH [img]41[/img][img]41[/img]. LQ xin chúc mừng anh cả tình yêu viên mãn lẫn thơ tình !
Bạch Mai at 06/12/2012 08:22 am comment 
à, code của anh ko có bông hoa, chỉ có phần nhạc, anh thay hết luôn nha. thỉnh thoảng có chị nhờ chép code nhạc, em hay thêm gí đó tùy code trang trí giùm họ. Anh trang tri tài thế nên mai mốt e còn phải học anh nữa[img]1[/img]
Bạch Mai at 06/12/2012 09:50 am reply 
Anh có thể cho e 2 code của anh cho em tham khảo nhe. Em đang sửa đề tài cho sinh viên (em làm nghề giáo), qua tháng 8 mới tạm rảnh (SV báo cáo xong). SV đang vào chat hỏi bài hihi
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 06/12/2012 08:59 am reply 
EM À, anh đã chép code em gửi và nghe tốt. tuy nhiên vì anh có 2 cái trình nhạc nên nó tranh nhau hát, anh muốn cái để dưới avatar là cái chạy tự động, cái đó chỉ để vài bài nghe đi nghe lại nhiều lần: 1. NỬA VẦNG TRĂNG (Quang Lê) 2. BAO GIỜ TA LẠI GẶP TA (Tâm Đoan) 3. KHÚC THỤY DU (Vũ Khanh) 4. Xa khơi (Anh Thơ) 5. KHÚC HÁT SÔNG QUÊ (ANH tHƠ) 6. LINH HỒN TƯƠNG ĐÁ (Mạnh Quỳnh)... anh có code nhưng bài đó rồi mà ko biết chèn vào đâu em à... em nói xóa đi thay cái khác vào thì lại mất mất bài mình thích, tiếc wa. cái ở trên thì anh ko để bông hoa, cái dưới thì có... anh còn muốn làm 1 list HÒA TẤU riêng nữa. em add nikname yh messenger của anh trao đổi cho tiện nha, gửi thế này phải chờ lâu: thidisg , dt 01 999 115 996
Bạch Mai at 06/12/2012 08:19 am comment 
em gửi lại code nhạc, anh thay vi trí code cũ (đưng xóa bông hoa nhé, bông hoa, bắt đàu chỗ này:
.
Cuocsonmien at 05/27/2012 12:26 pm comment
Ngọc về hợp phố lung linh Tương phùng hạnh ngộ cõi tình thiên thu Đây rồi còn mãi lờ ru Tương phùng hạnh ngộ ...ngàn thu vẫn chờ !
. at 05/17/2012 08:20 am comment
Trời! anh chọn và dùng toàn những từ tuyệt mỹ, không thể đắt hơn được. Quá hay.

** Tôi Muốn - Đứng Ngoài Trần Thế


TÔI MUỐN - ĐỨNG NGOÀI TRẦN THẾ

Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",Đàmđạo: NHÂNTÌNH THẾTHÁI..,*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag:
05/07/2012 10:46 pm
  
Tôi muốn đứng chỗ cao (ngoài trần thế)
Để ngắm nhìn toàn cảnh chốn nhân gian
Nơi bon chen tranh đoạt tỵ hiềm
Xứ giành giật nửa là người, nửa thú

Tôi muốn đến một nơi xa lạ
Xa cõi trần, xa chốn lao lung
Đến nơi nào chỉ có yêu thương
Tìm thuốc chữa những tâm hồn ghẻ lở

 Tôi muốn ngợi ca lòng nhân ái
Sống hết mình trong tình cảm tương thân
Người thương nhau, lòng trải rộng giữa lòng
Cả nhân loại dang tay cùng nhau hát

Tôi muốn gặp người mà tôi ao ước
Trùm lên nàng tất cả nỗi khát khao
Cho lòng tôi bay bổng giữa mây cao
Cho xứng bóng tùng quân mê tình ái

Tôi muốn tôi và nàng cùng cháy
Trào chảy tưới nhau nhựa nóng xuân thì
Mớm cho nhau mật ngọt mỡ ngậy bùi
Hôn mút chỗ môn quan làn môi mọng

Tôi muốn ngủ nơi tận cùng cảm xúc
Thức dậy khi mùi ngọc thể ngấm sâu
Mười năm điên còn hơn tỉnh trăm ngàn
Leo lét sống mà hai phần không là sống

Tôi muốn gieo vào nàng hạt giống
Tưới tắm nàng thứ nước ấm nồng say
Cho nâng niu mầm nảy giữa cung tròn
(Một cung điện, đầu đời ai cũng sống)…

Tôi muốn bay cùng nàng về vô tận
Ca bài ca muôn thuở vị sinh tồn
Trong say sưa nhấm nháp giọt nhụy lòng
Hồn thả lỏng hòa vào hồn làm một.

            Thi yên Đình Nguyên
  
. at 06/11/2012 02:05 pm comment
Tôi muốn của anh thật là tuyệt... Nếu muốn mà được thế thì còn gì bằng anh ơi?
Giangkieu at 04/10/2012 10:04 pm comment 
Một bài thơ rất hay...[img]1[/img]
RUAJA at 06/11/2012 02:42 pm reply 
sorry anh đã ko nhìn thấy lời em cmt, ngay có người bình mới nhận ra, lâu rồi em ko ghé a. anh đoán em là một phụ nữ tháo vát năng động mạnh mẽ, vì em có bản lĩnh và thông minh lại được tiếp thu một nền giáo dục tốt, em có tướng vượng quyền lực, tuy dường tình duyên ko đc như ý... nhưng chắc hậu vận cuối cùng sẽ tốt em à. nếu có hứng thú em sang đọc anh, em sẽ thấy anh nói đúng.
RUAJA at 04/11/2012 12:59 am reply 
cám ơn em đã đồng cảm, bài này anh viết đã lâu ấn hành trong tập NẾU KHÔNG THỔI GIÓ KO LÀ GIÓ - NXB VHVN hình như em đau chân à, sk là quan trọng, nhớ giữ gìn nhé...
Cuocsonmien at 04/08/2012 08:50 pm comment
Chúc mừng cho bài mới của anh rất ấn tượng [img]41[/img]