Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 12, 2011

** ỄNH ƯƠNG

ỄNH ƯƠNG

Trong đụm cỏ bờ ao
Ễnh ương ngồi dẩu mỏ
Ào ào mưa xối xả
Át cả tiếng uệnh oàng

Ễnh ương phùng mang lên
Bụng căng tròn bong bóng
Cố gào to nhất xóm
Ta là ễnh ương đây!

Trong cái ao nhỏ ấy
Tiếng ễnh ương quả to
To vang cả bờ tre
Tới tận.. vườn bên cạnh

Kêu to, thật quan trọng!
Muốn vậy phải phùng mang
Cho lũ nhái phải kiềng
Sánh ngang hàng.. chẫu chuộc

(Ễnh ương chịu không được
Ai nói mình không bằng
Tiếng ếch nhái chẫu chàng..
Nhất là trong đêm vắng)

Bụng thì to như trống
Nhưng trong lại rỗng không
Cẳng nhẳng như que tăm
Cũng khệnh khà khệnh khạng

Ễnh ương có biết chuyện?
Ếch muốn lớn hơn bò
Cố trướng bụng thật to
Nên nổ bụp bong bóng

Ênh ương ơi, ễnh ương
Ngồi dưới đáy ao làng
Suốt ngày cố phùng mang
Nhướn chân cho cao lớn!

To trong ao nước nhỏ
To nhỏ mà làm gì
Nhỏ mà rướn làm to
Thì mình càng thêm nhỏ










22 tháng 12, 2011

** ĐỒNG CHÍ

ĐỒNG CHÍ
**Chút tình viết bằng thơ
            tặng đồng đội và những ai nhìn về tử tế..
 
Nghe câu chuyện giữa những người đồng chí
Đã một thời dưới lửa đạn khói bom
Mái tóc xanh, xanh như tuổi trăng tròn
Ôi một thuở ấm nồng tình đồng chí

Hết chiến tranh, vào dòng đời hối hả
Kẻ leo cao theo tiền bạc, quyền hành..
Câu chuyện làm người ở giữa nhân gian
Đã phân hóa theo bại thành vinh nhục

Ân nghĩa nào cho vô ơn bội bạc
Đang đến thời đạp đồng chí ngoi lên
Quên những ngày cùng vào tử ra sinh
Chỉ còn nhớ những tầm thường trước mặt

Người về lại nơi quê nhà muối nhạt
Nuôi đàn gà, chuồng lợn, mấy bò dê
Đồng lúa nương khoai nắng sáng mưa chiều
Nom giông giống như cowboy nước Mỹ..

Còn những kẻ vin vào hơi “đồng chí”
Co nhỏ mình trong lươn lẹo luồn leo..
Đồng chí nào.. nghe sao bạc như vôi
Lạnh lẽo quá, hằn học, bất nhân quá

Khi đã chẳng cùng nhau đồng chí hướng
Mà bô bô “đồng chí chẳng vướng mồm
Đồng chí thực.. thì vẫn nặng tình thâm
Đồng chí vỏ.. biến mình thành ma quỷ

Đã ma quỷ lại nhuốm lòng chó má
Nắm quyền hành, hành khổ cả núi sông
Đồng chí với ai cái lũ làm càn
Loại đồ tể nấp trong vòng tử tế

Ôi đồng chí, có còn là đồng chí
Bươi phân tro hỉnh mũi ngửi phân tro
Cùng kéo bè lập đảng mã tầm ngưu
Chia chác hết, vơ về mình đầy túi

Đồng chí vốn là từ rất tử tế
Sao giờ nghe như dao ngoáy vào tim:
Khi ghét, khi căm, giận dữ, thù hằn
Lại xoen xoét gọi nhau bằng “đồng chí

Trong một đảng nhưng lắm bè nhiều phái
Bất đồng nhau về quyền lợi cá nhân..
Triệt hạ cánh, phe.. như lũ thú hoang
Không một chút lương tâm, tình đồng chí

Hàng trăm tấn vàng, hàng trăm ngàn tỷ
Theo túi tham chảy ra biển xuống sông
Trên ghế cao, mặt người dạ sói lang
Mồm dạng rộng rằng yêu thương “đồng chí

Một cơ thể đầy mình hàng trăm thứ
Bệnh ung thư đại não (ủng hai bên)
Đã di căn vào tận cả linh hồn
Hỏi có thuốc nào chữa không.. Đồng chí (!?)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN