Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 9, 2007

** SEX THÁI


SEX THÁI

Ai đi tới xứ Thái lan
Một nơi vốn rất nổi danh sex “sần”
Một ngành công nghiệp như cồn
Đàn ông thế giới đổ dồn trước sau
Thái lan trước, có gì đâu?!
Mà nay phát triển hàng đầu asean
Ngẫm rồi mới thấy đương nhiên
Bởi chưng cơ chế thị trường đó chăng
Có cầu thì sẽ có cung
Có cung ắt sẽ có cầu tìm nhau
… …
Thực tâm xoáy đúng lòng người
(Không rao giảng: - phải sống đời thầy “TUn”…)
Muốn tiến lên phải kiếm tìm
Xem ta ưu thế hơn mình cái chi?
Khơi cái mạnh tạo thế bì
Mạnh mà lành mạnh có gì sánh hơn…
Cái nhìn thì phải thoáng lên
Khư khư ngồi giữ lề cùn mà chi
Mạnh vì gạo bạo vì “Tê”
(Đói rách chó cắn, chỉnh tề chó lui
Đâu cần biết đó là ai???)

Thế gian bạc bịp thắng hoài trên mâm
Thật thà như đếm thì nên:
Không chơi. chịu đói thành tên chó vồ
Muốn kiếm ăn, phải nhào vô
Lội bùn muốn sạch khó đồ lên trăng
Giữa Nhân gian: ghét bụi trần!
Sống trong mưa lũ, áo quần khô chăng!?
Giữa Nhân gian: ghét bụi trần!
(Đêm về không chút áo… quần hơn trâu!)
Ngoài mồm rằng: rách cho thơm
Bụng nhằm nhằm: bẩn còn hơn đói dài
Âu là bản tính con người!!!

 

** KHÁT VỌNG


KHÁT VỌNG

Xuân sang hoa nở đầy trời
hương bay ngát đất cho đời thơm lây
Chim ca réo rắt cành cây
Cá theo lạch nước về nơi yên bình
Chồn đực, cà cuống… tỏa hương
Gà tre, công trống…khoe lông sắc màu
Chim Đình làm tổ công phu
mong sao “nàng” ngắm là ưng bụng liền
Ngựa, dê, sư tử khoe bờm…

Muôn loài cùng một bản năng: sinh tồn
Cùng chung một tiếng gọi tình
Cùng chung khát vọng yêu thương giống loài
Phải đâu chỉ có con người
Phây phây trổ mã chào mời ái ân
Mỗi loài có một cách riêng
Phát đi tín hiệu: rất cần nửa kia…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 9, 2007

ĐƯỜNG THI - THẢ HỒN ĐI HOANG

     TH HN ĐI HOANG

Một đời lãng tử mải lang thang
Thả hồn phiêu bạt xứ rừng đen
Không màng vật chất ham danh lợi
Chẳng hám phù du lẫn bạc tiền
Sáng sớm cà phê cùng nhạc khúc
Tối chiều phở tái thỏa sức quần
Bên em du ngoạn cùng trời đất
Đến chốn bồng lai mới chịu dừng

                             Thi Yên Đình Nguyên